Con mương ở phố Keo, Gia Lâm đang chết dần
(ANTĐ) - Đầu con mương sát với đường đi tập trung đủ các loại rác thải nổi lềnh bềnh. Dù trời mưa hay nắng, con mương này đều bốc mùi hôi rất khó chịu, gây ô nhiễm cho khu dân cư quanh đó, bởi con mương đang chết dần...
Theo một số người dân ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết: Con mương nằm trên đường 181, đoạn qua phố Keo, xã Kim Sơn, đóng vai trò tưới tiêu cho các cách đồng của xã Kim Sơn và một số xã lân cận.
Từ nhiều năm nay, một số hộ dân nằm dọc theo con mương đã vứt các loại rác thải xuống lòng mương. Đặc biệt, tại địa bàn xã Kim Sơn còn có nhiều hộ mở xưởng chế biến gỗ, xưởng sản xuất giấy, chất thải của những xưởng sản xuất đó được tống thẳng xuống mương, nên con mương ngày càng ô nhiễm nặng, nước mương đen ngòm.
Đầu con mương (đoạn sát với đường 181) lâu nay đủ các loại rác thải ở các nơi trôi về đây nổi lềnh bềnh. Dù trời nắng hay mưa đoạn mương này đều bốc lên mùi hôi rất khó chịu, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực dân cư quanh đó. Vậy, UBND xã Kim Sơn có biết việc này không mà để con mương đang chết dần như vậy.
Phú Hà