Cổ tích tình yêu của chàng trai bị mất đôi chân trong trận động đất

ANTD.VN -Một thanh niên bị mất 2 chân trong trận động đất ở Trung Quốc đã tìm thấy tình yêu thực sự của cuộc đời mình.

Đại Quốc Hồng hạnh phúc bên người vợ là y tá

Tháng 5-2008, khi 18 tuổi, Đại Quốc Hồng bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở lớp học sau trận động đất 8 độ richter xảy ra tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Hai ngày sau cơn địa chấn, Đại được giải cứu nhưng đôi chân phải cắt bỏ vì vết thương quá nặng.

Nhờ sự khuyến khích của bác sĩ, anh học bơi năm 2009 và giành được 2 huy chương vàng tại Thế vận hội Paralympic toàn quốc.

Năm 2013, Đại Quốc Hồng phải tới Hồng Kông để phẫu thuật vì một chiếc xương xuyên thủng phần da chân. Tại đây, anh đã gặp được một nửa của đời mình - y tá Tô Tư Diệu.

Để thể hiện tình yêu, Đại mua một cuốn sổ dài 100m để ghi lại những cảm xúc nhớ thương.

Và hạnh phúc trọn vẹn đã đến với Đại Quốc Hồng khi anh cầu hôn cô Tô sau kỳ Thế vận hội Paralympic toàn quốc Trung Quốc lần thứ chín vào năm 2015, và đăng ký kết hôn một năm sau đó.