Có quyết tâm sẽ đạt được điều mong muốn

ANTD.VN - Có 3 anh em nhà kia đến tuổi trưởng thành bèn rủ nhau cùng đi ra thành phố lớn để lập nghiệp bởi ở quê nhà nghèo khó quá. Từ quê nhà, họ phải vượt qua nhiều ngọn núi, qua nhiều con sông mà vẫn chưa đến được thành phố. Một ngày, họ đi tới một ngã ba, nơi có 3 con đường rẽ sang 3 hướng khác nhau, 2 con đường lớn và 1 con đường nhỏ hơn, họ phân vân không biết nên đi đường nào để tới được thành phố.

Bàn bạc một hồi, 3 anh em quyết định mỗi người sẽ chọn một con đường để đi, họ hẹn nhau 10 năm sau, khi có sự nghiệp sẽ trở về quê nhà để gặp nhau. Người anh cả và người anh hai chọn 2 con đường lớn, còn con đường nhỏ để lại cho người em út. Người em út nhìn con đường nhỏ sâu hun hút thì lo lắng, cậu hỏi mọi người đi qua nhưng chẳng ai biết đường nào vào thành phố cả, đánh liều cậu em đi vào con đường nhỏ.

Người em út đi đến đâu cũng xin việc làm để nuôi sống mình, cậu không nề hà bất cứ việc gì, từ đánh giày, rửa bát, quét dọn, khuân vác… Rồi cậu tích cóp đi học thêm các lớp học nghề buổi tối và xin làm công nhân cho nhà máy. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, cậu được thăng chức và giao cho những công việc quản lý. Mỗi lần gặp khó khăn, người em út lại nhớ về quãng thời gian khốn khó của mình  để làm động lực vượt qua. Mười năm sau, người em út đã có cuộc sống ổn định ở thành phố, có nhà ở, có một công việc lương cao và có một gia đình yên ấm.

Đúng hẹn, người em út trở về quê hương và anh ngạc nhiên tột độ khi thấy 2 người anh sống trong căn nhà dột nát trên mảnh đất mà cha mẹ họ để lại. Họ nghèo khổ, làm thuê quần quật trên cánh đồng mỗi ngày để sống. Người anh cả kể, anh ta đi trên con đường lớn nhưng đường càng đi càng hẹp dần và dẫn vào rừng sâu nên sợ quá đành quay về làng. Người anh thứ hai nói con đường của anh ta dẫn đến một núi đá cao dựng đứng, không cách nào vượt qua được nên anh ta cũng đành quay về nhà. Nhìn người em út thành đạt, 2 người anh cùng đồng thanh: “Nếu chúng tôi biết con đường nhỏ mà chú chọn dẫn đến thành phố thì chúng tôi đã chẳng chọn con đường lớn”.

Người em út nghe xong thì cười, lắc đầu đáp: “Con đường em đi chẳng có gì khác so với con đường các anh đã chọn, cũng bao khó khăn, gian khổ, có lúc cùng đường. Chỉ có điều em không giống các anh là em quyết không quay đầu mà tìm mọi cách để đi tiếp. Thực ra, mỗi con đường đều có thể dẫn đến thành phố các anh ạ, đường là do mình”.

Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có rất nhiều con đường mở ra trước mắt mà ta không thể biết trước là đường nào đúng, đường nào sai. Vì thế, ta hãy xác định cái đích mình cần đến rồi chọn một con đường. Bởi con đường nào rồi cũng đến đích cả, tất cả là do chính chúng ta có quyết tâm đi đến đích hay không mà thôi.