[CLIP] Thót tim cảnh bé trai ngồi ở góc cua, dễ bị ô tô tông trúng

ANTD.VN - Sáng ngày 9-8-2019, một sự việc "thót tim" đã xảy ra trong hầm để xe của chung cư Vinahud – Cửu Long (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong đó, một bé trai không được người thân để ý đã hồn nhiên ngồi xổm ở đúng góc cua của đường hầm. Nếu lái xe ô tô không đi chậm và quan sát kịp, điều xấu nhất có thể xảy ra.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, anh L.T.H (SN 1989, trú tại chung cư Vinahud - Cửu Long) cho biết, tình huống nguy hiểm mà anh gặp xảy ra vào lúc 7h30 ngày 9-8.

"Đó là khoảng thời gian đi làm buổi sáng, mọi người đều xuống hầm để lấy phương tiện di chuyển. Tôi và vợ ngồi trên xe ô tô, nói chuyện về trường hợp bé trai lớp 1 ở trường Gateway tử vong đau lòng. Đúng lúc đó, khi đi tới vị trí góc cua của đường hầm, tôi giật mình nhìn thấy một bé trai đang ngồi xổm giữa lối đi, vô cùng nguy hiểm", anh H cho biết.

Khoảnh khắc "đứng tim" khi cậu bé ngồi thụp xuống ở vị trí rất nguy hiểm

Sau đó, khi quan sát camera, anh H mới biết bé trai nói trên đi theo người thân, nhưng do người thân của bé chủ quan, không để ý nên bé trai đã hồn nhiên ngồi đúng vị trí góc cua khuất để chơi.

"Đó là vị trí rất thấp, nếu đi nhanh mà thiếu quan sát thì có lẽ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ là ô tô, xe máy khi vào cua rộng cũng có thể gây nguy hiểm, vì hầm xe có ánh sáng không rõ. Phụ huynh chỉ cần lơ là, bỏ quên trẻ nhỏ vài phút khỏi tầm mắt là có thể xảy ra điều đáng tiếc", anh H bày tỏ.

Sau đó, lái xe trên đã xuống hỏi han, dặn dò bé trai để không vô tình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy nữa. Bảo vệ của chung cư cũng đã ra cảnh báo, nhắc nhở.

Dưới đây là video clip ghi lại toàn bộ sự việc:

Sự việc trên tiếp tục là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các bậc phụ huynh, trong việc trông coi con nhỏ, do các em chưa ý thức được các mối nguy hiểm xung quanh.

Trước đó, sự việc bé trai lớp 1 của trường quốc tế Gateway tử vong trên chiếc xe đưa đón đã khiến dư luận phẫn nộ. Cho tới lúc này, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra. Song những lời giải thích ban đầu rằng, lái xe và nhân viên đưa đón "quên" bé trai trên xe dẫn tới tử vong, đã làm nhiều người rất bức xúc, vì thái độ thiếu trách nhiệm của những người liên quan.