Chữ tín

ANTĐ - Trong lúc đang chờ bạn tới ăn trưa thì  một người ăn xin tới bên bàn của Kelly lúng búng nói: “Chào cô, tôi tên là Willy. Tôi thất nghiệp đã 3 năm nay và chỉ sống dựa vào lòng tốt của những người qua đường. Cô có thể cho tôi ít tiền lẻ để mua chút đồ ăn, nước uống không?”.

Vốn là một cô gái tốt bụng, Kelly gật đầu đồng ý ngay. Nhưng khi cho tay vào túi, cô không tìm thấy đồng tiền mặt nào mà chỉ có chiếc thẻ ATM, trong khi xung quanh không có cây rút tiền nào cả. Thấy Kelly tỏ vẻ ái ngại, người ăn xin nói: “Nếu như cô tin tưởng, cô có thể cho tôi mượn thẻ được không, cách đây 2 con phố có cây rút tiền”. Nghe vậy, Kelly đã gật đầu và đưa thẻ cùng mã bảo mật cho người hành khất.

Người bạn tới cùng Kelly ăn trưa, nhưng ngồi một lúc Kelly bắt đầu thấy hối hận. Cô nói với bạn rằng trong thẻ của mình có 100 nghìn đôla, chắc người ăn xin sẽ rút hết rồi bỏ đi luôn thôi. Người bạn kêu toáng lên: “Cậu là người quá cả tin, sao cậu có thể dễ dàng tin một người lạ như thế, nhất lại là một người ăn mày”.

Kelly không còn tâm trạng để ăn nữa, nhưng điều ngạc nhiên là khi cùng bạn rời nhà hàng, người ăn xin đã đợi cô trước cửa. Anh ta đưa cho Kelly chiếc thẻ cùng với phiếu thanh toán và nói: “Cảm ơn cô đã tin tưởng và làm phúc. Tôi mua đồ ăn, nước uống hết 25 đô la. Cô có thể kiểm tra ngay bây giờ”. Cả người bạn và Kelly đều vô cùng bất ngờ và cảm động. Người hành khất xa lạ đã giữ chữ tín, Kelly nắm lấy tay anh ta và xúc động nói: “Cảm ơn cậu… cảm ơn cậu…!”. Willy ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cô lại phải cảm ơn tôi?”. Nhưng Kelly không trả lời mà chỉ nở nụ cười tươi, chưa bao giờ cô thấy cuộc sống đẹp đến thế.

Kelly là một phóng viên, cô bèn viết lại câu chuyện về người ăn xin Willy lên báo. Hàng trăm độc giả đã gửi thư đến tòa soạn với mong muốn giúp đỡ tiền cho người hành khất thành thật. Vui hơn nữa là hãng hàng không của vùng đã cho Willy cơ hội làm nhân viên bảo vệ tại sân bay. Trong một thời gian ngắn, Willy nhận được hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Anh chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng, làm người nhất định phải thành thật và biết giữ chữ tín cho dù có khó khăn hay nghèo hèn tới mức nào”. Và bây giờ, Willy còn hiểu ra một điều nữa: Làm một người thành thật và giữ chữ tín nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng.