Chơi một mình, bé trai 5 tuổi rơi xuống giếng sâu

ANTD.VN -Ở nhà chơi một mình, Sang không may bị rơi xuống giếng sâu 8 mét. Khi được phát hiện và vớt lên, cháu bé đã rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch đến tính mạng.

Chiều 7-8, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, đóng trên địa bàn TX. Thái Hòa, Nghệ An cho biết, sau 1 tuần điều trị, hiện sức khỏe cháu Phan Đình Công Sang (5 tuổi) trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bị rơi xuống giếng sâu 8 mét đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 1-8, cháu Sang chơi một mình ở nhà thì không may bị rơi xuống giếng sâu khoảng 8 mét. Phát hiện sự việc, bà nội bé sang tri hô gọi người đến cứu cháu trai lên bờ và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chơi một mình, bé trai 5 tuổi rơi xuống giếng sâu ảnh 1

Cháu Sang đã phục hồi sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An (ảnh bệnh viện cung cấp)

Do tình trạng nặng nên cháu Sang được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, vào thời điểm nhập viện, cháu Sang bị hôn mê sâu, thở yếu, da tái lạnh, bụng chướng, nước tràn vào phổi.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ nhanh chóng hội chẩn và chẩn đoán liên khoa cho thấy Sang bị suy hô hấp mức độ nguy kịch, phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước. Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã tạm ổn định.

Với tiến triển sức khỏe như hiện tại, có thể trong vài ngày tới cháu Sang sẽ được xuất viện. Các bác sỹ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để con, cháu chơi một mình gần giếng sâu, ao hồ, sông suối.