CAP Hạ Đình tìm cha cho cậu bé bị lạc đường từ Sơn La về Hà Nội

ANTD.VN - Trở về nhà không thấy con, anh Đóng bổ nhào đi tìm. Một tháng tìm con trong tuyệt vọng, nước mắt người cha đã rơi xuống khi nhận được tin con dưới Hà Nội...

Theo lời kể của anh Lò Văn Đóng, trú tại xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chiều 2/9, con thứ ba của anh là Lò Văn Giá, sinh năm 2004, bỗng nhiên mất tích. Vốn biết con là đứa trẻ hiếu động, nên anh Đóng cùng gia đình, họ hàng đi tìm. “Ban đầu, tôi nghĩ là cháu đi chơi ở loanh quanh thôn bản nên đi tìm cháu nhưng không thấy. Cũng không ai biết cháu đi đâu vì trên đó, chúng tôi nhà nào cũng nghèo, phải đi làm cả ngày” – anh Đóng chia sẻ.

Sau một tháng đi lạc từ Sơn La xuống đến Hà Nội, Giá được các chú Công an phường Hạ Đình đưa về trụ sở chăm sóc để tìm người thân giúp cháu trở về với gia đình

Suốt 1 tháng anh Đóng ròng rã tìm con trong vô vọng. Chưa khi nào anh cảm thấy day dứt nhiều đến thế, bởi vợ mất đã lâu nên anh phải cảnh một mình "gà trống nuôi con". Anh chỉ mong cố gắng làm lụng, dù vất vả đến mấy cũng được, miễn là có thể lo được cho các con bữa cơm, bữa cháo qua ngày…

Sau ngày bé Giá đi lạc, đúng 2/10, 1 tháng cháu mất tích, anh Lò Văn Đóng nhận được tin báo của CAP Hạ Đình – quận Thanh Xuân, Hà Nội về việc cháu Giá đang được CAP chăm sóc. Anh Đóng rơm rớm nước mắt: “Lúc nhận được tin, tôi đã bật khóc, vì trong thâm tâm tôi đã nghĩ là mất con rồi…”

Được mua quần áo mới và được ăn uống đầy đủ nhưng Giá vẫn mong được sớm trở về với người thân

Tại trụ sở CAP, nhìn thấy bố sau một tháng lạc đường, cậu bé Giá òa khóc nức nở lao vào vòng tay bố.

Chứng kiến cảnh này, CBCS của CAP Hạ Đình rất xúc động và cảm thấy vui khi đã giúp hai cha con đoàn tụ.

Cậu bé Giá cười tươi bên các CBCS CAP Hạ Đình

Theo thông tin của CAP Hạ Đình, khoảng 3h sáng ngày 2/10, khi tổ công tác gồm Đại úy Trần Trịnh Thịnh; Thượng úy Nguyễn Hồng Phong; Thượng sỹ Hoàng Thành Đạt, tuần tra địa bàn phát hiện cháu Giá, quần áo rách rưới, lem luốc, mệt lả, đang đi lang thang ở trên đường Nguyễn Xiển.

Các CBCS đã đưa cháu về trụ sở CAP để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, trên người Giá không có giấy tờ tùy thân, cháu cũng không nói được tiếng Kinh nên phải mất 2 ngày sau, CAP Hạ Đình mới xác định được quê quán, nhân thân, lai lịch của cháu.

Đêm nay, Giá sẽ được ngủ cùng bố sau hơn 1 tháng xa cách. Và đây có lẽ cũng sẽ là một kỉ niệm đầy xúc động đối với những chiến sỹ CAP Hạ Đình, những người đang góp sức nhỏ bé vì cuộc sống bình yên của nhân dân…