Cảnh sát giao thông giúp bà cụ lạc nhà về với gia đình

ANTD.VN - Ngày 6-11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Thông qua quá trình làm nhiệm vụ, CBCS trong đơn vị đã phát hiện, giúp đỡ một bà cụ lạc nhà về với gia đình.

Trước đó, chiều 4-11, tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội gồm Đại uý Đặng Đình Hoàng và Thượng sỹ Lê Thanh Hải làm nhiệm vụ tại nút giao thông Khâm Thiên - Lê Duẩn, phát hiện một cụ bà bị lạc đường, có dấu hiệu đi lạc nhà đã mời cụ vào bốt CSGT nghỉ ngơi. Qua thăm hỏi của CSGT, được biết bà cụ chỉ nhớ tên mình là Phúc, không nhớ nhà ở đâu. Tổ công tác đã hỏi người dân quanh đó xem thân nhân của cụ, nhưng không ai biết bà cụ đi từ đâu tới.

Nhận định cụ không ở khu vực gần đó, nên tổ công tác đã báo cáo chỉ huy Đội CSGT số 4 sự việc. Trong lúc tổ công tác đang báo cáo tình hình cũng như nhận sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Đội cố gắng xác minh, đưa cụ về gia đình, thì có một nam thanh niên tên là Lâm Văn Năm, nhận là người quen của con cụ Phúc đến xin được đón cụ.

Sau khi xin ý kiến chỉ huy Đội CSGT số 4, Thượng sỹ Hải đã cùng anh Năm đưa cụ Phúc về nhà tại đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Gia đình cụ Phúc cho biết cụ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1938. Cụ bị lẫn do tuổi già. Sáng hôm đó, do gia đình sơ suất nên cụ Phúc đã tự đi ra ngoài đường và bị lạc.

Thay mặt cho gia đình, anh Nguyễn Đình Quân, con trai cụ Phúc đã viết thư bày tỏ sự xúc động cảm ơn đến CBCS Đội CSGT số 4, CATP Hà Nội.