Cành cây thấp cho con chim yếu

ANTD.VN - Morgan sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là quan chức chính phủ và mẹ là giáo sư đại học nhưng từ khi bắt đầu biết đi, Morgan đã là một cậu bé ngỗ ngược và học hành rất kém. 

10 tuổi, Morgan phá nát cây đàn dương cầm cổ của trường trong một lần nghịch ngợm và bị đuổi học. Bố Morgan dường như phát điên, ông lôi cậu con trai về nhà, trói vào chiếc ghế, Morgan chống cự và đập phá đồ đạc trong phòng. Tối đó, cậu vào phòng làm việc của cha và đốt sách vở của ông.

Bố Morgan không chịu nổi nữa, ông gửi Morgan đến bệnh viện tâm thần, ở đây Morgan bị đánh suốt ngày. Đi công tác về, biết chuyện, mẹ Morgan lập tức ly hôn với chồng và đến bệnh viện tâm thần đưa con trai đi. Bà òa khóc nức nở khi nhìn con trai người đầy vết đánh đập và cào xước.

Không một trường nào trong vùng nhận Morgan vào học, mẹ cậu chuyển nhà sang vùng khác. Ngày đầu tiên đến trường mới, thầy giáo nói với Morgan rằng có một kho đồ đạc của trường cần sự giúp đỡ và Morgan rất thích được làm công việc này, cậu bé thích đinh vít, tô vít, kìm… và Morgan đã sửa hàng loạt bàn ghế, tủ gãy hỏng của trường.

Mẹ Morgan luôn nói bà tự hào về con trai và bà luôn cho cậu bé thấy, cậu là người giỏi giang và có ích, bà chăm sóc và trao hết tình yêu của mình cho con trai, Morgan dần thay đổi. Thay vì việc đánh bạn, Morgan đã kiên nhẫn hơn, cậu đã có bạn và còn chỉ cho bạn cách dùng các dụng cụ sửa chữa.

Học xong phổ thông Morgan cũng hiểu mình không thể vào đại học được, Morgan sợ mẹ thất vọng về mình. Nhưng không ngờ, một ngày bà hỏi: “Một là con thi vào một trường đại học nhỏ ở một bang xa xôi, hai là con nghỉ học và học nghề sửa chữa ô tô, con chọn con đường nào mẹ cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ con”.

Morgan chảy nước mắt, hỏi mẹ: “Mẹ là giáo sư đại học, gia đình danh giá lại có một đứa con làm nghề sửa xe, mẹ không sợ mất thể diện ư?”. Mẹ Morgan lắc đầu, dịu dàng trả lời: “Mẹ muốn con được sống trong hạnh phúc và thoải mái, hãy cứ là chính mình”. Thế là Morgan đi học nghề sửa chữa, mẹ cậu thậm chí không thấy mất thể diện mà bà còn đi tới các nhà trong khu phố nhận việc sửa chữa xe cho con trai làm để lành nghề. 

Morgan mở xưởng sửa chữa xe ô tô, làm ăn phát đạt và giờ là cả một công ty sửa chữa, lắp ráp ô tô lớn nhất nhì bang. Mỗi lần được hỏi về thành công của mình, Morgan luôn nhắc về mẹ đầu tiên với giọt nước mắt biết ơn lấp lánh trong mắt, anh nói: “Ngạn ngữ cổ có câu: Thượng đế đều ban cho mỗi con chim yếu một cành cây thấp”. Tôi đúng là con chim yếu kia và tôi được ban cho một cành cây thấp và một người mẹ tuyệt vời. Một người mẹ với tình yêu thương vô bờ bến đã sinh ra tôi tới 2 lần trong đời”.

Tình yêu thương của người mẹ vô cùng vĩ đại, nó cứu vớt được tất cả.