Cần làm rõ tình trạng côn đồ cản trở việc mua bán sầu riêng của dân

ANTĐ - Tại thôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Dak Lak có tình trạng một số đối tượng dở chiêu trò đe dọa người dân bán sầu riêng cũng như các thương lái đến đây thu mua sầu riêng, thậm chí có những vụ thương lái bị chúng đánh đập, gây hoang mang. 

Phóng viên đã đến gặp gia đình anh Đ.V.T (thôn Ea Chăm, xã Ea Tân), qua trao đổi anh cho biết: Gia đình tôi thỏa thuận với thương lái bán 30.000/kg sầu riêng. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một nhóm thanh niên không cho thương lái thu mua mà ép người dân bán cho một người cùng địa phương với giá thấp hơn, chỉ có 25.000 đồng/kg. “Nếu không bán cho họ thì sẽ không bán được cho ai nên tính sơ ra tôi lỗ gần trăm triệu đồng”.

Cần làm rõ tình trạng côn đồ cản trở việc mua bán sầu riêng của dân ảnh 1Những cây sầu riêng trĩu quả đang bị ép bán giá rẻ

Theo anh H.Đ.P (thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) kể lại, vào buổi sáng 8/9, anh Đặng Văn Hùng (quê Tiền Giang) được 2 người dẫn vào thôn Ea Chăm để mua sầu riêng thì ngay lập tức bị nhóm giang hồ bảo kê đến đánh bầm mắt, rách một đường trên mặt.

Anh Hùng kể lại khi anh vừa đến vườn của người dân để nói chuyện việc mua bán và giá cả, thì có hai thanh niên mặt muỗi bặm trợn đến và hỏi anh chuyện mua sầu riêng giá bao nhiêu? Tưởng người dân bình thường nên anh trả lời việc mua bán như thế nào. Vừa nói xong một trong 2 thanh niên đã lập tức dùng tay đánh vào mặt anh. Sau khi đánh vào mặt anh thì người này chạy vào nhà rút con dao ra kề vào cổ anh Hùng hăm dọa yêu cầu không được mua sầu riêng tại khu vực này nữa.

Cần làm rõ tình trạng côn đồ cản trở việc mua bán sầu riêng của dân ảnh 2 Người nông dân đang thu hoạch sầu riêng trong vườn cà phê.

Cũng theo anh H.Đ.P cho biết, trong buổi chiều cùng ngày, có một chị phụ nữ vào mua sầu riêng thì cũng bị các đối tượng này đến đuổi đánh. Vì quá hoảng sợ, chị này đã bỏ chạy thục mạng vào trong những vườn cà phê ở đây. Thấy tội quá người dân đã đi kiếm người phụ nữ này, nhưng có lẽ vì sợ quá nên không biết chị này đã chạy trốn ở đâu nữa. Theo như người dân bức xúc nói, thì để biết tình trạng này có đúng như vậy hay không thì chỉ cần phóng viến lấy một chiếc xe máy chở theo 2 giỏ bội phía sau và giả vờ vào khu vực này mua sầu riêng thì sẽ thấy như thế nào?!.

Qua tìm hiểu thì người dân cho biết, những đối tượng trên là một nhóm tụ tập lại bao gồm người địa phương và một số đối tượng từ huyện khác sang đây để bảo kê chuyện mua bán sầu riêng.

Hiện nay, trái sầu riêng đang được mùa và được giá, người dân trồng xen canh vào trong vườn cà phê, chưa kịp mừng vì một vụ mùa đầy hứa hẹn, nhưng tình trạng các đối tượng  gây khó khăn cho người nông dân trong việc mua bán sầu riêng như thế này thì trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở đâu?! Nếu sự việc đúng như người dân phản ánh.