Cần câu luôn bền vững hơn cá

ANTĐ - Một ngày nọ, Phillip Hanson - Chủ tịch của một tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất trong vùng, vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà thì một người phụ nữ dắt một bé gái chạy đến trước mặt ông, nước mắt lưng tròng cất giọng van xin: Thưa ông Phillip, xin ông thương xót giúp đỡ mẹ con tôi.Chồng tôi vừa qua đời, tôi thì thất nghiệp, đã mấy ngày nay con gái tôi bị ốm. Tôi biết ông là người nhân hậu, xin hãy giúp mẹ con tôi chút tiền”.

Phillip nổi tiếng trong vùng vì lòng nhân hậu, ông rất hay làm từ thiện và luôn có cách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vô cùng thiết thực. Sau khi nghe người phụ nữ trình bày hoàn cảnh, Phillip hỏi cô học ngành gì, từng làm công việc gì và tại sao bị thất nghiệp? 

Người phụ nữ trả lời rằng, cô từng làm nhân viên tài chính của một công ty nhưng vì công ty phá sản nên thất nghiệp, ông Phillip bảo: “Vậy tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự cho cô làm bài kiểm tra trình độ và kinh nghiệm. Nếu cô đạt yêu cầu, tôi sẽ nhận cô vào làm nhân viên tài chính của tập đoàn, đồng thời ứng trước cho cô 3 tháng lương để lo liệu cuộc sống”.

Một năm sau, người phụ nữ ấy được thăng chức quản lý bộ phận tài chính nhờ kinh nghiệm và năng lực vượt trội. Trong buổi lễ tổng kết cuối năm, cô xin phép được nói lời cảm ơn ngài Chủ tịch đã giúp đỡ để mẹ con cô có nền tảng bền vững như ngày hôm nay.

Ông Phillip đã trả lời và qua đó cũng nói với tất cả nhân viên của mình rằng: “Các bạn có được kết quả tốt là do thực lực, sự cố gắng của các bạn trong công việc. Tôi chỉ làm công việc của người dẫn đường, giúp các bạn tự bước đi trên đôi chân của mình, tự kiếm sống bằng sức của mình mà thôi. Với tôi tặng chiếc cần câu luôn bền vững hơn tặng con cá”.