Cái kết bi thảm cho tình yêu của những "cái đầu nóng"

ANTD.VN - Vào ngày 17-06-2019, một vụ án mạng đã xảy ra tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Một cô gái 19 tuổi bị bạn trai đâm chết tại nhà trọ của mình chỉ vì từ chối tình cảm. Trước đó và năm 2014, người đàn ông bị từ chối tình đã đâm nhiều nhát vào bạn gái của mình rồi uống thuốc sâu tự tử. Năm 2016, sau khi từ chối tình cảm, chị H đã bị bạn trai đâm và phải cấp cứu. Tình yêu sẽ trở thành hận thù chỉ khi ta để một "cái đầu nóng" sai bảo.

Khoảng 12h ngày 17-6-2019, người dân bất chợt nghe tiếng một cô gái hét lên thất thanh tại phòng trọ trong ngõ 279/31 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Khi chạy đến kiểm tra thì mọi người phát hiện thấy một cô gái trẻ nằm gục trên vũng máu. Ngay sau đó, người dân đã báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường giải quyết.

Hung thủ Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, trú tại Lào Cai)

Cho tới ngày 18-6, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, trú tại Lào Cai) để lấy lời khai, điều tra vụ án mạng khiến cô gái V.T.Q.T (19 tuổi, thường trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) tử vong. Qua quá trình điều tra, CAQ Hoàng Mai xác định nạn nhân V.T.Q.T lên Hà Nội thuê trọ và có quan hệ tình cảm với Cường, thời gian qua, T đi nước ngoài về và từ chối tình cảm của Cường. Vì níu kéo tình cảm không thành công nên Cường đã dùng dao sát hại bạn gái và bỏ trốn lên Lạng Sơn rồi ra đầu thú. 

Đây không phải là vụ án đầu tiên mà động cơ gây án là vì níu kéo tình cảm không thành. Trước đó, vào tháng 5-2014, tại TP.HCM, một mâu thuẫn tình cảm xảy ra giữa hai người: Phạm Văn Tùng và chị Phan Huỳnh C.T (SN 1993, ở tỉnh Bình Dương). Vì nghi ngờ rằng chị T có quan hệ tình cảm với người khác, Tùng đâm ra ghen tức có nảy sinh ý định giết chết T rồi tự tử. 

Tùng mua 2 chai thuốc sâu để sẵn trong quán bida của Tùng. khi chị T đến quán bida làm thuê cho Tùng, Tùng có hành động âu yếm nhưng bị chị T từ chối. Tùng tức giận đến kệ bếp lấy dao dọa giết, nếu T bỏ Tùng đi với người khác. 

Bị cáo Phạm Văn Tùng tại phiên tòa xét xử tháng 12-2015

Dứt lời, Tùng vung dao đâm chị T nhiều nhát chế tại chỗ. Sau đó, Tùng giấu thi thể nạn chân trong quầy thu ngân và lấy 2 chai thuốc trừ sâu uống. Lúc này Tùng nảy sinh ý định muốn được chết ở nhà nên Tùng lấy xe của nạn nhân chạy về quê ở thị xã Cai Lậy. Khi về đến thị xã Cai Lậy, Tùng đã đến Công an xã Long Khánh đầu thú và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra nguy hiểm tính mạng.

Còn tại thành phố Đà Nẵng, khoảng 16h30 ngày 25-12-2016, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Đặng Quang Tân (21 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã nhẫn tâm sát hại bạn gái mình là chị Lê Ngọc H (21 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ). Tân hẹn H ra quán và phê để đề nghị nối lại tình cảm nhưng không được chấp thuận. Vì quá tức giận, Tân đã rút dao cứa nhiều nhát vào người H. Sau đó, Tân tự cứa vào cổ tay để tự tử. 

Bị cáo Đặng Quang Tân tại phiên tòa ngày 12-12-2017

Vào tháng 12-12-2017, TAND TP Đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử Đặng Quang Tân vì tội giết người. Sau khi xem xét động cơ gây án, hậu quả để lại và các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên Tân mức án 9 năm tù. 

"Giận quá mất khôn", chỉ vì níu kéo tình cảm không thành mà sẵn sàng tìm đế cái chết, nhưng hung thủ trên đã phải trả cái giá đắt trước pháp luật và hơn hết là dằn vặt chính lương tâm của mình. Những vụ án trên là cái kết cho tình yêu của những "cái đầu nóng", vì vậy, ngay cả trong tình yêu, chúng ta cần phải biết kiềm chế bản thân, tránh những điều không đáng tiếc có thể xảy ra.