Biết yêu bản thân

ANTĐ - Jakson là một người đàn ông khá thành đạt, ở tuổi 40 anh có tất cả mọi thứ mà mọi người mong ước: một công ty riêng đang ăn nên làm ra, một căn nhà rộng, đẹp ở trung tâm thành phố, một người vợ xinh đẹp cùng 2 đứa con khỏe mạnh. Nhưng Jackson luôn không cảm thấy hài lòng, anh thấy mình cần nhiều hơn những thứ mình đã có. Vì thế, anh lao vào làm việc ngày đêm, bất kể thời tiết khắc nghiệt thế nào. 

Dù khó khăn, cực khổ đến mấy Jackson cũng chịu được, không để ý đến bản thân, ốm mệt cũng chả đi khám vì sợ tốn tiền. Jackson luôn nghĩ mình còn trẻ khỏe phải tranh thủ làm ăn và tiết kiệm cho gia đình và cho tuổi già.

Công ty của anh trúng thầu một dự án lớn ở vùng núi, vì muốn tiết kiệm chi phí thuê quản lý, Jackson tự làm việc này, anh ăn ngủ ngay tại công trường. Sau một tuần liền lăn lộn làm việc không nghỉ ngơi, 15 giờ mỗi ngày, ăn uống lại kham khổ, Jackson đã đổ bệnh, người sốt cao nhưng anh không đi bệnh viện, nghĩ chỉ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại.

Chiều hôm đó, nằm co quắp trong căn lán của công trường, Jackson lên cơn sốt, trong cơn mê man, Jackson mơ thấy mình đã chết và gặp Diêm vương. Jackson nói với Diêm vương: “Tôi cả đời là người chăm chỉ làm việc, sống tốt, luôn vì người khác mà quên cả bản thân mình, sao tôi không được lên thiên đường mà lại phải xuống đây?”. Diêm vương không nói, dẫn anh đến một tấm gương lớn, bảo anh nhìn vào, Jackson nhìn vào gương, thấy cha mẹ anh ngày đêm khóc thương anh, không chịu ăn uống, đổ bệnh nằm liệt giường, người vợ xinh đẹp không việc làm giờ phải đi làm thuê sớm tối nên trông tàn tạ, hai đứa con khỏe mạnh giờ nhìn nhem nhuốc vì không có người chăm sóc, gầy gò vì thiếu thốn, họ sống trong một căn nhà bé tẹo, chật chội vì sau khi anh chết, công ty phá sản, nhà cửa tài sản đều bị xiết nợ hết. Jackson xem xong choáng váng lùi lại.

Diêm vương lúc ấy mới bảo: “Anh đã thấy vì sự ra đi của mình mà người thân của anh lâm vào cảnh khốn khổ thế nào rồi đấy, anh sống vô trách nhiệm với bản thân mình thành ra vô trách nhiệm luôn với cả người thân, như vậy mà còn đòi lên thiên đường sao?”.

Jackson giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, anh ngồi thừ ra suy nghĩ rồi quyết tâm gọi xe đi đến bệnh viện.

Chúng ta vẫn nghĩ, hy sinh bản thân mình cho gia đình và người thân là việc làm đúng đắn nhưng chúng ta quên mất một điều rằng, nếu ta không để ý và tự chăm sóc mình tốt thì ta sẽ chẳng thể làm gì được cho người khác, thậm chí họ lại còn phải lo cho chúng ta hoặc chúng ta làm khổ họ. Bạn hãy nhớ rằng phải biết yêu bản thân, bạn khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc, lo lắng cho người khác được. Hãy biết nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.