Biết chia sẻ lợi nhuận

ANTD.VN - Pablo là người kinh doanh bất động sản rất giàu có trong vùng, ông nổi tiếng bởi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. 

Thế nhưng ông vừa bị phá sản, toàn bộ sản nghiệp gây dựng được trong hơn 20 năm mất trắng, Pablo không còn một xu trong tay, thậm chí còn phải đi ở nhờ nhà bạn. Tinh thần Pablo xuống dốc thảm hại, ông bị trầm cảm.

Ngày ngày Pablo giam mình trong phòng tối, đi lang thang vô định trên những con đường, ông không ngừng nghĩ về thất bại của mình. Pablo luôn tự hào về sự thông minh, lanh lẹ và tài trí của mình trong kinh doanh nên ông không thể tin và chấp nhận được sự thật mình bị thất bại.

Một ngày, trong lúc lang thang trên đường, Pablo nhặt được một tờ báo cũ, ông cầm lên xem một cách vô thức rồi như bị điện giật. Đọc xong, ông đứng như trời trồng một lúc và như người tỉnh ngủ sau cơn mê dài, ông đi nhanh về nhà. Pablo mượn tiền người thân và bạn bè, ông làm lại từ đầu, bắt đầu từ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Và rồi như có phép màu, Pablo kinh doanh phát đạt, hình thành một chuỗi cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Chỉ trong vài năm, Pablo không những lấy lại tất cả gia sản đã mất mà còn mở rộng kinh doanh gấp mấy lần trước đó, tài sản cũng hơn gấp nhiều lần.

Sự nghiệp của Pablo khiến ai cũng kinh ngạc và tò mò, muốn biết bí quyết của ông. Trong một buổi phỏng vấn với Tạp chí doanh nhân, Pablo đã kể lại câu chuyện đã làm thay đổi cuộc đời mình. Pablo chia sẻ: “Khi tôi đang đi lang thang trên đường, tôi đã vô tình đọc được một bài báo đã làm tôi thay đổi. Bài báo phỏng vấn một doanh nhân thành đạt về bí quyết kiếm tiền. 

Dường như vẫn còn xúc động khi nhắc lại câu chuyện cũ, Pablo ngừng lại một chút rồi tiếp tục: “Tôi đọc đi đọc lại vài lần rồi hiểu ra vì sao mình thất bại. Sai lầm của tôi là luôn nghĩ mình thông minh, lanh lẹ hơn người nên luôn tìm cách kiếm thêm lợi về mình càng nhiều càng tốt từ các mối làm ăn, và trước mắt thì tôi thành công nhưng sau đó là thất bại ê chề, bởi tôi đã không biết đến  đạo lý, bất chấp cái lợi trước mắt”.

Lấy ra một tờ báo đã ngả vàng được gấp phẳng phiu, Pablo nói ông luôn mang theo nó trong cặp để nhắc nhở mình, rằng: Chỉ biết chạy theo lợi nhuận, đó là hành vi của kẻ tầm thường, ăn xổi. Biết chia sẻ lợi nhuận mới là người hiểu đạo lý bởi khi ta mang đến phúc lợi cho người khác cũng chính là lúc ta trải rộng con đường tương lai cho chính mình. Đó chính là biết cách đối nhân xử thế.