Bị bắn trúng ngực, chú rể tử vong ngay tại lễ cưới

ANTD.VN - Cảnh sát tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ ngày 1-5 đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc giết chết chú rể vào đúng ngày lễ trọng đại nhất của đời mình. 

Chú rể Verma (bên phải) ôm ngực, sau đó ngã gục xuống đất

Theo Channel News Asia, chú rể Sunil Verma 25 tuổi bị bắn chết vào cuối ngày 29-4 sau khi một người bạn tên Ram Chandra, vô tình bắn vào ngực anh trong lúc Verma đang thực hiện nghi lễ đám cưới của người Hindu.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Chandra, mặc quần áo màu cam, nổ súng; Verma sau đó ôm ngực và ngã gục xuống đất. Chú rể tử vong trên đường được đưa đến một bệnh viện gần đó.

Sau vụ việc, đối tượng nổ súng bỏ trốn trong 2 ngày, nhưng đã bị lực lượng thực thi pháp luật địa phương bắt giữ tại một thị trấn lân cận. Họ cũng thu giữ hung khí gây án.

Sĩ quan điều tra vụ nổ súng tại huyện Lakhimpur Kheri thuộc bang Uttar Pradesh, Ghanshyam Chaurasia cho hay, Chandra đã thú nhận việc nổ súng nhưng động cơ vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra. 

Đoạn video vụ việc: