Bác sĩ Việt Nam cấp cứu nhiều người bệnh nước ngoài mắc kẹt vì Covid-19, không có tiền điều trị

ANTD.VN - Đang đi du lịch ở Việt Nam thì “mắc kẹt” do dịch Covid-19, một số bệnh nhân quốc tịch Đức, Mỹ, Syria… gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng phải vào Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu.

Một bệnh nhân người nước ngoài được cứu sống và đang điều trị tại BV Việt Đức

Ngày 27-5, Bệnh viện Việt Đức thông tin, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị nhiều người bệnh ngoại quốc bị “mắc kẹt” tại Việt Nam cần phải chăm sóc y tế với tinh thần trách nhiệm cao.

Chẳng hạn, nam thanh niên quốc tịch Mỹ tên M.J, sinh năm 1987, đang đi du lịch Việt Nam thì không may bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Phúc gây chấn thương sọ não.

Bệnh nhân này được đưa vào phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức ngày 20-4. Do tổn thương sọ não nặng nên trong cấp cứu các bác sĩ đã lấy máu tụ, tháo một phần xương sọ để không bị chèn ép não và điều trị hồi sức cực.

Đặc biệt, visa của người bệnh đã hết hạn vào ngày 26-4-2020 trong khi chưa biết khi nào anh M.J có thể phục hồi và có khả năng ra viện, tiền viện phí chưa có vì không có người quen thân thích và lại hôn mê.

Trong hoàn cảnh đó, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tích cực hỗ trợ người bệnh: liên hệ đến Đại sứ quán Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế để liên hệ đến gia đình và tìm hướng giải quyết cho người bệnh.

Hiện tại, anh M.J đã chuyển sang nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1, không còn phải thở máy, dự kiến còn tiếp tục điều trị phục hồi chức năng để sau này xem xét khả năng về nước. Liên quan đến visa, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao cũng cho biết do hoàn cảnh bất khả kháng, người bệnh được tiếp tục chấp nhận ở Việt Nam cho đến khi có thể xuất cảnh.

Trường hợp khác là nam bệnh nhân 52 tuổi R.D., quốc tịch Đức, đến Việt Nam du lịch từ ngày 28-2-2020. Ngày 30-4, người bệnh được đưa vào mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với chẩn đoán thủng dạ dày.

Trong quá trình cấp cứu điều trị, ông R.D chưa có tiền viện phí, bệnh viện đã chủ động thông báo đến Đại sứ quán Đức tìm người nhà tại Đức để trợ giúp khi cần.

Bệnh viện cũng tạo điều kiện cho người bạn Việt Nam mà ông R.D. quen gần khu nhà thuê đến chăm sóc khi ông nằm viện mặc dù những ngày cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội và phải kiểm tra chặt chẽ khi ra vào bệnh viện. Ngày 24-5, ông R.D trở về Đức sau thời gian điều trị tại bệnh viện...