Bà cụ 93 tuổi đi lạc được CSGT Hà Nội đưa về tận nhà

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Cảnh sát Giao thông thuộc Đội 3 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) phát hiện một bà cụ đi lạc, mệt mỏi ngồi ở vệ đường. Các cán bộ CSGT đã hỏi thăm, và đèo cụ về nhà, khi người thân của cụ bà đang hớt hải đi tìm.

Vào ngày 2-12-2019, tổ công tác Cảnh sát Giao thông (Đội 3, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) kết hợp với Cảnh sát Cơ động, do Đại úy Trần Ngọc Lực làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra trên tuyến đường Láng - Thái Hà - Láng Hạ - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch theo kế hoạch.

Đến 11h, tổ công tác phát hiện một bà cụ đi bộ dưới lòng đường, có dấu hiệu bị lạc. Đi được một đoạn, cụ bà mệt mỏi, ngồi xuống vệ đường. Hai cán bộ CSGT là Đại úy Trần Ngọc Lực và Trung úy Phí Đình Tiệp đã tới hỏi thăm, dìu bà cụ vào bốt CSGT và mời uống nước.

Bà cụ cao tuổi được cán bộ CSGT đưa vào chỗ tránh nắng, hỏi thăm và mời uống nước

Cụ bà cho biết tên là Liên (93 tuổi), địa chỉ nhà "mang máng ở ngõ Trung Tả". Cụ Liên đi khỏi nhà từ sáng nhưng không nhớ đường về, lạc tới trưa. Đại úy Trần Ngọc Lực đã liên hệ với CAP Thổ Quan để xác minh, và được biết cụ bà có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Liên, trú tại một địa chỉ cụ thể trong ngõ Trung Tả.

Từ thông tin trên, hai cán bộ CSGT của Đội 3 đã đèo cụ Liên về nhà. Lúc này, người thân của cụ Liên đã tỏa đi nhiều hướng để tìm, nhưng chưa có kết quả. Khi thấy cụ bà được CSGT đèo về, người thân của cụ đã rất vui mừng, bày tỏ lời cảm ơn với lực lượng làm nhiệm vụ.

Các cán bộ CSGT làm nhiệm vụ đã xác minh và đèo bà cụ về nhà an toàn

Đại úy Trần Ngọc Lực cho biết: "Người thân của cụ Liên còn viết thư cảm ơn gửi tới tổ công tác. Đó thực sự là động lực tinh thần rất ý nghĩa, để khích lệ chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình".

Lá thư cảm ơn của gia đình cụ Liên gửi tới tổ công tác

Trong thời gian qua, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội - đã nhiều lần hỗ trợ những người đi lạc, vô gia cư, và được người dân ghi nhận.