Ấm lòng Tết trên giường bệnh

(ANTĐ) - Trong khi người dân Hà Nội đang tất bật với mâm cơm tất niên vào chiều 30 Tết thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn hơn 500 bệnh nhân đang phải đón một năm mới ngay trên giường bệnh. Và họ đã  đón trọn vẹn cái Tết trong không khí thật ấm cúng và đầy ý nghĩa khi Báo An ninh Thủ đô đứng ra cùng một số cơ quan báo chí và lãnh đạo bệnh viện đến thăm và chia sẻ trong những ngày Tết…

Ấm lòng Tết trên giường bệnh

(ANTĐ) - Trong khi người dân Hà Nội đang tất bật với mâm cơm tất niên vào chiều 30 Tết thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn hơn 500 bệnh nhân đang phải đón một năm mới ngay trên giường bệnh. Và họ đã  đón trọn vẹn cái Tết trong không khí thật ấm cúng và đầy ý nghĩa khi Báo An ninh Thủ đô đứng ra cùng một số cơ quan báo chí và lãnh đạo bệnh viện đến thăm và chia sẻ trong những ngày Tết…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao suất cơm chiều 30 Tết tới các bệnh nhân
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao suất cơm chiều 30 Tết tới các bệnh nhân

Không một ai trong số hơn 500 bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện hôm ấy có thể ngờ rằng họ lại có thể có một cái Tết đầy đủ như thế. Trưa 30 Tết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện Báo An ninh Thủ đô và một số cơ quan báo chí đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương kèm theo hàng ngàn suất quà dành tặng cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện đón năm mới Kỷ Sửu.

Chứng kiến Thượng tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trao số tiền của tòa soạn và bạn đọc của Báo cho PGS-TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương để lo các bữa  ăn cho bệnh nhân nghèo và bệnh nhân nặng không thể về quê ăn Tết phải lưu lại bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu xúc động nói: “Đây là một nghĩa cử cao đẹp, đầy chất nhân văn và rất có ý nghĩa của Báo An ninh Thủ đô. Việc làm này không chỉ làm ấm lòng những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trong thời khắc thiêng liêng này mà còn động viên đội ngũ y, bác sỹ đang công tác trong ngành y tế chúng tôi”.

Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình chia những phần cơm canh đến từng người nhà bệnh nhân
Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình chia những phần cơm canh đến từng người nhà bệnh nhân

PGS-TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói: “Năm nào bệnh viện chúng tôi cũng có hàng trăm bệnh nhân nghèo xa nhà phải nằm lại bệnh viện điều trị. Chính vì thế ngoài công tác chuyên môn là đảm bảo chăm sóc cho bệnh nhân như những ngày thường thì đội ngũ các y, bác sỹ ở đây kiêm luôn công việc của những bà nội trợ là cố gắng lo cho bệnh nhân một cái Tết. Nhưng khổ nỗi kinh phí bệnh viện thì có hạn nên cố gắng lắm cũng chỉ sắm được cây quất, cành đào và chút bánh kẹo. Nay lại nhận được quà Tết của Bộ trưởng và các cơ quan báo chí sắm cho bệnh nhân, có lẽ bệnh viện chúng tôi ăn Tết to nhất… ngành y tế”.

Ngoài phần quà hơn 3.000 suất ăn cho bệnh nhân trong 3 ngày Tết trị giá 45 triệu đồng của Báo An ninh Thủ đô, các bệnh nhân ở đây còn nhận được 500 chiếc bánh chưng trị giá 10 triệu đồng của Báo Dân trí điện tử và 15 triệu đồng tiền mừng tuổi từ Báo Thanh tra và Ban Văn nghệ Đài THVN.

Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ An Văn Huân trao quà các bệnh nhân
Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ An Văn Huân trao quà các bệnh nhân

Chị Nguyễn Thị Phượng, mẹ của cháu Trần Quốc Doanh, bệnh nhi 3 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp hiện đang nằm tại Khoa Ung bướu nhìn xuống khoảng sân hun hút gió trước mặt thở dài khi chúng tôi hỏi chuyện Tết nhất: “Cháu nhà em lên cơn sốt co giật đúng ngày 29 Tết. Em vội thuê xe đưa cháu xuống đây khám thì các bác sỹ giữ lại nằm viện vì có nhiều tiên lượng xấu cho sức khỏe. Nhà em thì ở Cát Lê, Đại Từ, Thái Nguyên. Bây giờ có đồng nào em chỉ dành lo cho sức khỏe của cháu là chính chứ chẳng còn bụng dạ nào mà quan tâm tới Tết”. Không riêng chị Phượng mà hầu hết những bệnh nhân nằm tại khoa này đều có chung một tâm trạng như vậy.

Thế nhưng, những nét mặt u buồn ấy đã chợt sáng lên khi thấy Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô tới tận giường bệnh trao tặng những món quà Tết. Chị Nguyễn Kim Chi, mẹ cháu Nguyễn Việt Anh ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội xúc động nói: “Cuối năm cháu nhà em đột nhiên trở bệnh khiến hai vợ chồng sợ xanh mặt, đến 30 Tết mà vẫn chưa biết tính thế nào.

Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Trọng Nghĩa trao suất cơm và mừng tuổi các bệnh nhân
Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Trọng Nghĩa trao suất cơm và mừng tuổi các bệnh nhân 

Vừa rồi, bố cháu mới tranh thủ chạy về đón đứa thứ nhất đang gửi ông bà nội để sắm bàn thờ Tết. Còn em với cháu thứ hai thì vẫn ở đây. Đang nghĩ, thế là năm nay mất Tết thì nhận được quà của các bác. Nằm trong viện mà vẫn có đầy đủ, bánh chưng, giò, mứt, kẹo lại được cả phong bao mừng tuổi… Thế là em cũng vơi bớt được một mối lo trong lòng”.

Bữa cơm tất niên trưa 30 Tết tại nhà ăn Bệnh viện Nhi Trung ương tấp nập và náo nức hơn ngày thường. Đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô - Thượng tá Đào Lê Bình múc từng bát canh, trao từng suất ăn còn bốc khói nghi ngút tới tận tay người nhà của bệnh nhân.

Thực đơn ngày Tết cho các bệnh nhi rất phong phú
Thực đơn ngày Tết cho các bệnh nhi  rất phong phú

Chị Đỗ Thị Nguyệt ở phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, người nhà cháu Đỗ Lê Ngọc - bệnh nhi hiện đang nằm tại Khoa Sơ sinh tỏ ra ngạc nhiên: “Đây là lần đầu tiên trong đời em ăn Tết ở Hà Nội, mà lại là ăn Tết trong bệnh viện. ở nhà mẹ em gọi điện xuống cứ xót xa cho con đón năm mới trong thiếu thốn, hiu quạnh. Nào ngờ, tất niên ở bệnh viện mà cũng đông vui và ấm áp thế này”.

Chị Nguyệt nói vui: “Cơm tất niên Báo An ninh Thủ đô đãi lại ngon và miễn phí, có lẽ nếu bệnh viện không cấm uống rượu thì em sẽ phải thay mặt các bệnh nhân ở lại điều trị đến tận bàn ăn cụng ly với bác Bộ trưởng Y tế và các nhà báo để cảm ơn và chúc mừng năm mới”.

Cùng ăn với những bệnh nhân nghèo bữa cơm tất niên của năm Mậu Tý, Thượng tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô xúc động chia sẻ: Đây là bữa ăn cuối cùng của năm cũ nhưng chắc chắn còn nhiều bữa ăn thơm thảo, ấm tình nghĩa đồng bào mà An ninh Thủ đô sẽ gửi đến cho bà con nghèo ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Nguyễn Long

“Cũng trong đợt cứu trợ ấy, tôi được  biết về một em bé đã từng đến Báo An ninh Thủ đô góp 20.000 đồng gửi tới đồng bào. Chỉ đến khi bóng em bé khuất sau cánh cổng, tôi mới chợt nhận thấy lủng lẳng sau vai em là bao tải rác. Có lẽ do xấu hổ, chú bé đã ý tứ bỏ lại bao tải rác ngoài vỉa hè trước khi bước vào tòa soạn gửi tiền ủng hộ. Tôi không biết em bé ấy đã phải bới bao nhiêu đống rác để kiếm được số tiền 20.000 đồng kia. Nhưng tôi tin chắc, đó là những đồng tiền nghĩa tình nhất mà Báo An ninh Thủ đô từng nhận...”.

Đọc đến đoạn này của tác giả Lâm Bình, tôi không cắn chặt môi được nữa, những tháng ngày này, tôi đã khóc quá nhiều vì cảm động, vì tự hào và biết ơn những con người như chú bé bới rác trong mẩu chuyện nhỏ kể trên, như cha con những người lái đò trên sông Gianh vật lộn với dòng nước chảy xiết cứu mạng 43 bà con Quảng Hải, những con người cho tôi thêm lý lẽ để chống lại những bạc nhược, hèn yếu, thoái lui trong chính con người mình...

Bật khóc còn vì sự phẫn nộ dâng trào, phẫn nộ trước những kẻ đang tàn phá đất nước mình bằng đủ cách đục khoét, vô trách nhiệm và thiển cận. Bật khóc vì sự nhợt nhạt, ghẻ lạnh mà lại dị hợm  kiêu căng của những kẻ trọc phú chế giễu tất cả những gì còn tốt đẹp, thiêng liêng mà nhờ những giá trị cao quý, máu xương ấy, chúng ta đứng vững và vượt lên!

Nguyễn Khắc Phục - Sáng mồng 4 Tết Kỷ Sửu.