Giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2014:

Đòi nợ thành công U21 Malaysia, U19 HAGL rộng cửa vào bán kết

ANTĐ - Lần đầu tiên được xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ, Hồng Duy đã tỏa sáng với cú đúp giúp U19 HAGL Arsenal JMG đánh bại U21 Malaysia 2-1 tại trận ra quân giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2014.

18h chiều nay 21-10, U19 HAGL Arsenal có trận mở màn giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên gặp đối thủ hơn tuổi - U21 Malaysia, trên sân vận động Cần Thơ.

Sự có mặt của U19 HAGL Arsenal JMG tại giải đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Tây Đô. 30.000 vé cùng khoảng 5.000 vé in bổ sung đã được bán hết một ngày trước trận đấu.

Không phụ sự kỳ vọng đó, U19 HAGL Arsenal đã cống hiến một trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp mắt làm hài lòng người hâm mộ.

Đòi nợ thành công U21 Malaysia, U19 HAGL rộng cửa vào bán kết ảnh 1

Hồng Duy mở tỷ số cho U19 HAGL Arsenal JMG

Ngay ở phút thứ 10, đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của đồng đội, Hồng Duy bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U19 HAGL Arsenal JMG.

Bàn thắng giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu đầy hứng khởi, đồng thời lan tỏa sự phấn khích lên các khán đài - nơi có hơn 4 vạn khán giả chăm chú theo dõi, cổ vũ trong lần đầu được xem lứa U19 của "bầu" Đức thi đấu trực tiếp.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U19 HAGL Arsenal JMG tiếp tục chơi lấn lướt với các pha dứt điểm của Công Phượng (phút 24), Xuân Trường (28'), Hồng Duy (29'), song đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. 

Phía U21 Malaysia cho thấy sự bế tắc trong các pha lên bóng tìm bàn gỡ, đồng thời liên tục phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà, buộc trọng tài chính phải rút ra 2 thẻ vàng dành cho đội bóng này.

Hiệp thi đấu thứ 2 tiếp tục là sàn diễn của thầy trò HLV Graechen. 

Đòi nợ thành công U21 Malaysia, U19 HAGL rộng cửa vào bán kết ảnh 2

Hồng Duy (thứ 2 từ phải sang) lập cú đúp trong lần đầu được xếp đá tiền vệ
Bàn nâng tỷ số 2-0 của Hồng Duy

Phút 51, sau pha đi bóng tốc độ, Hồng Duy tung cú sút quyết đoán hạ thủ môn Mohamed, nhân đôi cách biệt cho U19 HAGL Arsenal JMG.

Quá phấn khích sau 2 bàn thắng, U19 HAGL Arsenal JMG có dấu hiệu lơ đễnh trong phòng ngự. Đó là lý do khiến họ phải nhận bàn thua phút 60, khi Ahmad Zamri băng xuống vượt qua Văn Sơn, Ksor Úc để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U21 Malaysia.

U21 Malaysia rút ngắn tỷ số 1-2

Sau bàn thua, HLV Graechen sử dụng 3 quyền thay người: Thanh Hậu thay Văn Toàn phút 68, Minh Vương thay Xuân Trường phút 77 và Văn Thanh thay Công Phượng phút 82, nhằm tăng cường sự chắc chắn ở tuyến giữa để bảo toàn tỷ số.

Khoảng thời gian còn lại, U21 Malaysia gia tăng sức ép song không ghi thêm bàn thắng nào, chấp nhận thua U19 HAGL Arsenal JMG 1-2.

Với cú đúp ở trận đấu này, Hồng Duy đã chứng tỏ việc đôn anh từ vị trí hậu vệ quen thuộc trong màu áo U19 Việt Nam lên đá tiền vệ là quyết định đúng đắn của BHL U19 HAGL Arsenal JMG.

Chiến thắng này của Hồng Duy và đồng đội đã giúp U19 Việt Nam trả món nợ khi thất bại trước chính U21 Malaysia tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua tại Brunei, đồng thời trở thành 

ứng viên sáng giá nhất bảng B vào bán kết (U21 Malaysia - 3 điểm/2 trận; U19 HAGL Arsenal JMG - 3 điểm/1 trận; U21 Sydney - 0 điểm/1 trận).

15h30 ngày 23-10, U19 HAGL Arsenal JMG sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp U21 Sydney.

U21 Báo Thanh niên giành vé bán kết sớm một vòng

Chiều nay 21-10, tại bảng A, U21 Singapore hòa U21 Thái Lan 2-2. Với kết quả này, U21 Singapore chỉ có 1 điểm sau 2 trận, U21 Thái Lan (1 điểm/1 trận) trong khi U21 Báo Thanh niên (gồm các cầu thủ tốt nhất của U21 Việt Nam) có 3 điểm và mới chỉ đá 1 trận. Như vậy, U21 Báo Thanh niên đã cầm chắc tấm vé vào bán kết. Kết quả trận cuối ngày 23-10 tới giữa U21 Báo Thanh niên và U21 Thái Lan sẽ quyết định xem đội giành tấm vé còn lại.