Đòi nợ nhầm, côn đồ đánh dân nhập viện

ANTĐ - Chiều ngày 30-6, Trung tá Bùi Văn Bân - Phó trưởng công an P.4, Q.10 (TP HCM) cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ côn đồ đánh dân đòi nợ trên địa bàn.

Theo lời kể của người dân, vào khoảng 17h30' ngày 29/6, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy BKS 59U1-29640 và 59M1-25394 đến nhà số 394/28 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, tìm gặp người phụ nữ tên Ngọc Anh để đòi nợ.

Lùng sục một lát cả nhóm không gặp được người cần tìm, thấy anh Đỗ Chí Điền (SN 1973, ngụ hẻm 332 Vĩnh Viễn, Q.10) đang đứng gần đó, 4 thanh niên nghĩ anh Điền là chồng chị Kim Anh nên lớn tiếng "Vợ mày thiếu tiền tụi tao sao không chịu trả". 

Côn đồ đòi nợ thuê, đánh dân nhập viện
 Khu vực xảy ra ẩu đả giữa nhóm đi đòi nợ thuê và người dân hẻm 394 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10. Ảnh: Trương Như Mai
Anh Điền đáp lại "Mấy anh nhầm rồi, tôi không phải là chồng Kim Anh". Lúc đó chị Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1967) bảo "Điền là em rể tôi", lời qua tiếng lại giữa hai bên, tức thì nhóm thanh niên chửi thề, rút thanh sắt mang trong xe vung rượt đánh chị Xuân.
Em trai chị Xuân là Lê Thanh Dũng chạy đến can ngăn thì bị đám côn đồ dùng gạch ống đập vào đầu gây thương tích. Sau đó anh Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.
Phát hiện sự việc, người dân hẻm 394 cùng người thân chị Xuân, anh Điền kéo đến "đáp trả" lại với nhóm thanh niên. Bị rượt đuổi, 4 thanh niên bỏ chạy thục mạng để lại 2 xe máy.
Nhận tin báo, lực lượng công an phường đến ghi nhận sự việc và mang phương tiện gây án về trụ sở.
Qua xác minh, xe máy 59M1-25394 chủ nhân là Hồ Nam Sáng (ngụ 418/6B Minh Phụng, P.9, Q.11) và xe máy BKS 59U1-29640 chủ nhân là Lê Nguyễn Hoàng Chương (ngụ 163/12 Tân Phước, P.6, Q.10). Tuy nhiên, sau đó Chương đã bán lại xe cho Sáng.
Được biết, chủ nhân căn nhà số 394/28 có mượn nợ nhưng do tiền lãi quá cao, lại không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn nhà từ lâu. 4 thanh niên là những người đi đòi nợ do chủ nợ thuê mướn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.