ANTĐ - Có thể bạn vẫn biết rằng cà rốt cùng những loại rau và trái cây màu cam khác có tác dụng cải thiện sức khỏe đôi mắt cũng như bảo vệ thị lực của bạn?
ANTĐ - Hoa chẳng hẳn là một cô gái câm. Nghe ai nói gì đều hiểu cả và làm theo răm rắp. Đôi lúc nói ú ớ được một hai tiếng vớ vẩn. Mỗi lần bố tôi quát, khi có khách vào ăn hoặc nghỉ trọ, là Hoa thực hành mọi việc như một cái máy đâu ra đấy.
ANTĐ - Các dữ liệu thời tiết do Cơ quan khí tượng Quốc gia Đức (DWD) đưa ra cho thấy mùa đông nước Đức năm nay là mùa đông ảm đảm nhất trong suốt 43 năm qua. Họ gọi nó là mùa đông Đen.
ANTĐ - Một ông lão già yếu sống với con trai, con dâu và cháu trai 4 tuổi. Khi cả gia đình ngồi ăn chung, ông cụ tay run rẩy và đôi mắt kèm nhèm đã làm rơi thức ăn xuống sàn, khi ông cúi xuống nhặt lại làm cốc sữa trên bàn bị đổ.
ANTĐ - Tin sét đánh đầu tiên đổ ập xuống gia đình tôi, là nghe tin đứa con trai duy nhất mắc nhiễm HIV. Tôi hỏi thằng Thủy vì sao nó nhiễm căn bệnh thế kỉ ấy, đôi mắt nó ầng ậng nước, lắc đầu không biết nguyên do
ANTĐ - Satyanarayana Raju có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách dễ dàng như: chén đĩa, vải vóc, thức ăn, sách vở đến cả cái gối, tổ chim, rễ câỵ hay bông hoa… Raju còn có thể đi xuyên qua vách tường, nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá mà không hề hấn gì.
ANTĐ - Trong chuyến dã ngoại, có hai đứa trẻ rủ nhau lấy trái cây và mấy hộp kem ở nhà mang theo, tuy nhiên vì không biết cách bảo quản nên đồ ăn đã hỏng khi cả ngày mê mải chơi đùa.
ANTĐ - Cô ấy đã quyết định chụp những bức ảnh gợi cảm và để lộ da thịt mình trên mặt trước tạp chí của nam giới. Và mặc dù số đo ba vòng của cô khiến hầu hết phụ nữ phải ghen tị, nhưng Nicola McLean thừa nhận đó không phải là phần cơ thể cô ấy thích.
ANTĐ - Bác tôi có cái tên rất nghệ sĩ: Song Hà. Nhưng bác chỉ là một cô gái bình thường của Hàng Đào “Hà Nội phố”. Bác năm nay hơn 80 tuổi. Vẻ đẹp thời con gái của bác vẫn đọng lại ở mái tóc, hàm răng đều, trắng bóng, đôi mắt đen “hạt nhãn”. Mái tóc của bác dài, dày, đen nhánh, chưa có một sợi bạc.
ANTĐ - Ông đứng rất lâu ngoài hiên nhà, tay chống chiếc gậy gỗ, lẩy bẩy tựa vào tường như tìm kiếm một sự chở che, nâng đỡ mong manh. Ông đã quá đau lòng, đến mức không đủ sức tận mắt chứng kiến 3 người con trai đứng trước vành móng ngựa
ANTĐ - Mùa hè đến gần, hơn lúc nào hết cần phải tận dụng những chiếc kính râm. Mặc dù đây là một vật dụng đơn giản, rất có lợi cho sức khỏe đôi mắt vậy mà theo thống kê hôm 17-5 của The Vision Council - nhà sản xuất và cung cấp thiết bị kính mắt hàng đầu của Mỹ, hơn ¼ số người lớn không đeo kính râm đồng thời hơn một nửa cha mẹ không để ý đeo kính râm cho con mình.
ANTĐ - Đó là một buổi trưa hè, trời bỗng mưa như trút nước kèm theo sấm chớp liên hồi. Người dân trong thị trấn đều chạy ào vào trú trong mấy quán hàng ở ven đường. Thoáng chốc, trên phố chẳng còn ai ngoài một ông lão lết đi lầm lũi dưới dòng nước mưa đổ xuống đau rát thịt da.
ANTĐ - Thay vì trốn tránh cái nóng ở bãi biển, hay đi tới các khu vùng cao, bạn có thể làm mát ngôi nhà của mình mà không tốn kém bằng khoản tiền dành cho du lịch.
ANTĐ - Tôi nói với anh, hãy gói tất cả những kỷ niệm, tình cảm của hai đứa vào trong một cái hộp thật đẹp, khóa chặt lại và ném chìa khóa đi. Anh hãy cất chiếc hộp đó vào trong một góc riêng của ký ức và đừng bao giờ mở nó ra nữa...
ANTĐ - Sáng 19-4, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã trở lại tặng quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Toàn bộ số quà gồm hơn 30 triệu đồng tiền mặt và 5 tạ gạo, 2 tạ mì ăn liền, một số đồ dùng sinh hoạt khác trị giá 50 triệu đồng do gia đình ông bà Lợi - Quyền (ở số 57 phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tài trợ.
ANTĐ -Ai cũng nghĩ cuộc đời chị rồi đây cũng sẽ chẳng thấy đường đi như chính đôi mắt của người chồng, nhưng lần lên xe hoa này lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị Luyến.
ANTĐ - 200 cây số, 4 tiếng đi xe ô tô, gặp nhau qua ô cửa kính chừng 20 - 30 phút rồi mẹ con bồng bế nhau về, nhưng suốt quãng thời gian hắn thụ án vừa qua, chưa một lần Hiền - vợ hắn “lỗi hẹn”.
ANTĐ - Tưởng mối tình đầu kết thúc có hậu, ai ngờ thiệp hồng gửi đi cũng là ngày Lan buộc lên đầu vành tang chồng sắp cưới. Chới với trong đau đớn, Lan đã tự đánh mất mình, để rồi lạc lối.