Đôi giày rách của Vũ Văn Huyện

(ANTĐ) - Câu chuyện "hậu trường" của VĐV điền kinh Vũ Văn Huyện.

Lẩn khuất trong những nụ cười của tuyển điền kinh Việt Nam trở về nước chiều qua 11-7, không khó để nhận ra gương mặt phảng phất nét buồn của VĐV Vũ Văn Huyện. Chấn thương buộc Huyện phải bỏ cuộc tại nội dung thi 10 môn phối hợp, nhưng với giới chuyên môn, kết cục đó phần nào được báo trước.

VĐV Vũ Văn Huyện 

VĐV Vũ Văn Huyện

Sau tấm HCĐ lịch sử tại ASIAD 2010, Huyện được tung hô với bao lời hay ý đẹp. Song niềm vui đó ngắn chẳng tày gang. VĐV gốc Hà Tây (cũ) trở lại với môi trường tập luyện thiếu thốn đủ bề. Trong khi những đồng nghiệp như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng được đầu tư tiền tỷ, và “mệt nhoài” với lịch tập huấn nước ngoài dày đặc thì Huyện vẫn phải tập “chay” suốt cả năm trời tại trường TDTT Bắc Ninh.

Chứng kiến cậu học trò đẳng cấp châu lục phải tập chung với những sinh viên trong trường, chuyên gia Vadim không khỏi lo lắng: “Nếu không được thay đổi không khí tập luyện, e rằng Huyện sẽ bị nhàm chán và mất đi hưng phấn trong tập luyện”. Gần 10 năm theo nghiệp, Huyện cũng chưa từng nửa lời kêu khổ, anh luôn biết chấp nhận khó khăn thực tại. Nhưng có lẽ, đằng sau sự chấp nhận đó hẳn còn chất chứa những ẩn ức khó nói thành lời.

Đặc thù của 10 môn phối hợp cần phải có sự đầu tư lớn hơn các môn khác, nhưng ước mơ có được 10 đôi giày mới để tập riêng cho từng nội dung khác nhau cũng là điều quá xa xỉ với Huyện. Hành trang sang Nhật Bản, dự giải VĐ châu Á vừa qua của VĐV này vẫn là những đôi giày cũ rách - kết quả sau nhiều năm “chinh chiến”. Và có lẽ, đó vẫn sẽ là hành trang chính mà Huyện mang đến các giải đấu quốc tế sắp tới để hoàn thành “mục tiêu” mà lãnh đạo điền kinh Việt Nam đặt ra cho anh: giành vé dự Olympic 2012.