Roland Garros 2013:

Đồi đầu Ferrer ở chung kết - Nadal cầm chắc chức vô địch!

ANTĐ - Lần đầu tiên trong sự nghiệp, David Ferrer có vinh dự được chơi trận chung kết tại một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam danh giá sau khi đánh bại Jo-Wilfried Tsonga tại bán kết.

Ferrer dễ dàng hạ gục Tsonga

Tại trận bán kết đêm qua, Ferrer đã nhập cuộc rất nhanh và chiếm thế chủ động hoàn toàn, khiến Jo-Wilfried Tsonga thi đấu có phần bị động. Sự tư tin và chủ động đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha vượt lên dẫn tới 5-0, trước khi giành chiến thắng cách biệt 6-1.

Sang set 2, Tsonga trở lại và có break sớm nhưng Ferrer cũng đòi lại break rồi vượt lên dẫn trước 4-3. Tay vợt người Pháp lấy lại break và đưa set 2 tới loạt tie-break. Trong loạt "đấu súng," Ferrer vẫn tiếp tục vượt trội và thắng 7-3.

Thất bại ở 2 set đầu tiên đã khiến Tsonga phải chịu một áp lực tâm lý rất lớn và không còn làm chủ được chính mình. Tay vợt số 1 nước Pháp mất break ở game thứ 4 và không còn cơ hội bắt kịp đối thủ. Ferrer kết thúc set đấu với tỷ số 6-2, để lần đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam.

Nadal có chiến thắng kịch tính


Đối thủ của tay vợt số 5 thế giới là nhà ĐKVĐ Rafael Nadal. Ở trận bán kết trước đó, "ông vua đất nện" đã có chiến thắng kịch tính trước tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Đây quả thật là một trận đấu siêu kinh điển tại Roland Garros năm nay.

Giành được break để chiến thắng Djokovic ở set thứ nhất với tỷ số 6-4, thế nhưng ở set tiếp theo Nadal đột nhiên đánh mất tinh thần và để thua nhanh chóng với tỷ số 3-6. Bước vào set đấu thứ ba, nhờ quyết định sai lầm của trọng tài, Nadal đã giành ngay break ở games đầu tiên và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-1.

Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao độ ở set thứ 4. Hai lần mất break ở những games quan trọng thế nhưng với bản lĩnh kiên cường, Djokovic đều giành lại và kết thúc set đấu sau loạt tie-break với tỷ số 7-6(3). Ở set đấu quyết định, Nadal cho thấy tại sao người ta đặt cho anh biệt danh "Vua đất nện".

Để mất break ngay ở games đầu tiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi tay vợt người Tây Ban Nha đã đòi lại ở games thứ 8 sau đó kết thúc trận đấu với tỷ số 9-7 để giành quyền vào chung kết. Chỉ phải chạm trán tay vợt đồng hương Ferrer tại chung kết, Nadal đã coi như chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá Roland Garros năm nay.