Đội bóng của Đặng Văn Lâm: Ứng viên vô địch phải lo trụ hạng!

ANTD.VN - Muangthong United giờ đây phải gác giấc mơ vô địch sang một bên, để đối mặt với chuyện xuống hạng ở Thai League 2019, sau những trận thua liểng xiểng.

Đặng Văn Lâm từng được kỳ vọng sẽ trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Thai League, sau khi chuyển đến Muangthong United vào đầu mùa giải năm nay. Quả thật, nhìn vào lực lượng được tăng cường của nhà cựu vô địch Thái Lan, người ta đều tin rằng đội bóng này sẽ sớm trở lại ngôi vị cao nhất ở xứ sở Chùa Vàng.

Đặng Văn Lâm gặp nhiều trắc trở trong mùa giải đầu tiên với Muangthong Utd

Không chỉ bổ sung nhà vô địch AFF Cup 2018 là Đặng Văn Lâm, Muangthong còn chào đón sự trở lại của đội trưởng Teerasil Dangda và đội phó Theerathon Bunmathan từ J-League 1. Bên cạnh đó, họ chiêu mộ được 3 ngoại binh tên tuổi là Mario Gjurovski, Aung Thu và Oh Ban-Suk.

Mario Gjurovski trưởng thành từ Sao đỏ Belgrade huyền thoại, từng có 59 bàn sau 121 trận cho Muangthong giai đoạn 2012-2015. Oh Ban-Suk là thành viên kỳ cựu của đội tuyển Hàn Quốc, đã có gần 200 trận tại K-League, còn Aung Thu là ngôi sao số một của đội tuyển Myanmar. Mùa trước, anh ghi 11 bàn sau 30 trận cho Police Tero.

Muangthong từ ứng cử viên vô địch, giờ đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng

Chưa hết, Muangthong Utd còn giữ được ngoại binh người Brazil - Heberty Fernandes, chân sút về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới mùa trước với 26 bàn, cùng các tuyển thủ quốc gia Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn hay Adisorn Promrak...

Việc đưa chiến lược gia Pairoj Borwonwatanadilok lên ngồi ghế nóng cũng giúp Muangthong United nuôi thêm hy vọng trở lại đỉnh cao.

Thế nhưng, đời không như là mơ, và không phải cứ đầu tư nhiều tiền của là sẽ thành công trong bóng đá. Sau 5 vòng, Muangthong United có vỏn vẹn 6 điểm. Cùng với lối chơi vô hồn và thiếu hiệu quả, HLV Pairoj Borwonwatanadilok đã phải đệ đơn xin từ chức.

Lối chơi của Muangthong Utd (xanh) không hề thuyết phục

Sau khi đưa trợ lý Uthai Boonmoh lên tạm quyền, Muangthong Utd những tưởng sẽ "thay tướng, đổi vận", nhưng mọi thứ không hề khả quan hơn. Thậm chí, họ còn phải nhận trận thua đậm nhất từ đầu giải, 0-3 trên sân của Chainat Hornbill. 

Công bằng mà nói, Đặng Văn Lâm vẫn chơi tốt trong trận đấu này. Anh hầu như không mắc lỗi trong các bàn thua, mà tất cả là do sự hớ hênh của hàng thủ Muangthong. Trang Siam Sport chấm Văn Lâm điểm 6,5 cho màn trình diễn, điểm số cao nhất trong đội hình nhận trận thua đậm nhất của Muangthong.

Một mình Lâm "Tây" rõ ràng không thể giúp được gì cho Muangthong trên đà xuống dốc không phanh. Sau 6 vòng, đội bóng đại gia này chỉ có 6 điểm (2 thắng, 4 thua) ghi 5 bàn và thủng lưới 9, xếp thứ hai từ dưới lên. 

Vòng tới, Đặng Văn Lâm và các đồng đội sẽ tiếp tục gặp thử thách khi làm khách của Nakhon Ratchasima (19h ngày 7-4), đội đang đứng thứ 6 trên BXH. Về lý thuyết, Muangthong Utd tất nhiên vẫn còn khả năng vô địch, nhưng thực tế là nếu không cải thiện được phong độ, nguy cơ xuống hạng với đội bóng này sẽ ngày càng hiển hiện rõ ràng hơn. 

Muangthong United thua 3/5 trận gần nhất, xếp thứ 15 trên tổng số 16 đội