ANTD.VN - Việc xuất hiện ngày càng nhiều tác phẩm văn học na ná nhau, thiếu cá tính ngay cả trong giới văn học trẻ hiện nay đang làm nảy sinh những câu hỏi, liệu đây có phải là sản phẩm của sự thiếu trải nghiệm hay chỉ đơn thuần là các gương mặt trẻ đang lúng túng trong việc định hình cái tôi của chính mình?
ANTD.VN - Sáng 18/9, tại nhà sách Lâm trên phố Đinh Lễ, nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh đã ký tặng hàng ngàn cuốn sách nhân dịp ra mắt tác phẩm mới của
ông mang tên “Ngày xưa có một chuyện tình”.
ANTD.VN - Bàn về thói “giàu xổi” trong truyện “Một chút biển” (tập“Làn gió chảy qua”), nhà văn Lê Minh Khuê có viết như thế này: Nhiều doanh nhân trẻ chưa tan tiệc đứng đã thấy họ hùng hục lao vào mục tiêu, đứng lù lù che lấp cả một khay chân giò nấu đông, lấy một đĩa tú hụ ra đứng một góc như “chó sói canh mồi”… Đại loại là, “xuất thân ở chỗ nhọc nhằn giờ có tiền lại chưa kịp văn minh”.
ANTD.VN -
Gồm 70.000 bản
bìa mềm và 10.000 bản bìa cứng của cuốn truyện dài “Ngày xưa có một chuyện
tình” – tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt độc giả vào
ngày 18-9 tới.
ANTD.VN - Nhìn lượng người đến công viên Thống Nhất trong buổi sáng hôm qua 9-9, có thể thấy, Hội sách đã phần nào thỏa mãn thị hiếu người yêu sách. Chỉ có điều, độc giả vẫn kỳ vọng, Hội sách không chỉ để trao đổi - mua bán sách mà còn là địa điểm văn hóa thân thiện dành cho tất cả người yêu sách.
ANTD.VN - Sáng ngày 9-9, Hội sách mùa
thu 2016 – một trong những sự kiện được chờ đón nhất trong năm của ngành Xuất bản
đã mở cửa chào đón độc giả tại Công viên
Thống Nhất, Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, đông đảo độc giả thuộc mọi lứa tuổi đã
góp mặt tại Hội sách.
ANTD.VN - Từ ngày 9-13/9, Hội sách mùa thu, điểm
hẹn cho người yêu sách mỗi dịp thu về sẽ được tổ chức tại Công viên Thống Nhất,
Hà Nội. Hội sách thu hút khoảng 60 đơn vị xuất bản, phát hành với khoảng gần 70
gian hàng. Điểm đặc biệt của Hội sách năm nay là lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức xã hội hóa hoàn toàn.
ANTD.VN - “Nhiều năm qua, mỗi buổi sáng trên đường đi làm ghé vào quán ăn sáng hay ngồi uống cà phê ở văn phòng, tôi lại nghe thấy tiếng rao báo quen thuộc ngoài đường phố. Nhiều người như tôi, đến giờ vẫn giữ thói quen đọc báo giấy, thích thú khi cầm trên tay tờ báo giấy và Báo An ninh Thủ đô luôn là tờ mà tôi chọn mua...
ANTD.VN - Đã bao năm trôi qua, tôi từng nhiều lần một mình một xe rong ruổi trên khắp các vùng miền Tổ quốc, từ vùng cao với rừng núi, đến dọc bờ biển trải dài từ Móng Cái tới Hà Tiên, từ những vùng nông thôn đồng ruộng bạt ngàn tới những cồn cát miên man nắng gió...
ANTD.VN - Chương trình trao đổi sách miễn phí với chủ đề “Trao sách - Nhận niềm vui” diễn ra từ nay đến hết ngày 31-8 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
ANTĐ - Diễn ra vào ngày 31-7 tại trường THPT Yên Hòa, Hội chợ sách cũ mùa hè 2016 sẽ bày bán ưu đãi 300 đầu sách thuộc nhiều thể loại như truyện tranh, truyện thiếu nhi cho đến sách văn học, lịch sử, kỹ năng sống…
ANTĐ - Những câu chuyện thâm cung bí sử về những vị vua chúa, những vương công quý tộc dù đã lùi xa hàng trăm năm nhưng luôn là đề tài khuyến khích sự khai phá của giới sử gia cũng như sự tò mò của hậu thế. “Chuyện phiếm sử học” của tác giả Tạ Chí Đại Trường (ảnh) là một trong rất ít tác phẩm hiện nay bật tung cánh cửa mở ra góc nhìn gần như chưa từng có về lịch sử Việt Nam.
ANTĐ - Bạn đọc nhỏ tuổi muốn khám phá các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có thể tham gia Ngày hội “Vui đọc sách Văn học Kim Đồng” được tổ chức vào 8h ngày 30-7 tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (501 Kim Mã, Hà Nội).
ANTĐ -
"Ngày
sinh em bầu trời màu xanh rất lạ", tập thơ viết về 12
tháng sinh của Phạm Thị Ngọc Thanh vừa ra mắt bạn đọc. Tập thơ là món quà dành
tặng các quý bà, quý cô.
ANTĐ - “...Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé/ Giấc mơ đêm của em chắc có bố theo cùng/ Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm/ Không nước biển nào làm lạnh bố đâu em”... Trên đây là một đoạn trong bài thơ xúc động do em Đỗ Nhật Nam viết tặng con gái liệt sĩ phi công Trần Quang Khải, hiện đang được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.
ANTĐ - Vẫn là một trong những dòng sách “ăn nên làm ra”, nhưng những tác phẩm viết về đề tài du lịch có “chất” hình như đang ngày càng hiếm hoi trên thị trường sách. Các tác giả, phần nhiều là “phượt thủ” gần như chỉ thuật lại những điều tai nghe mắt thấy, chứ ít khơi nguồn cảm hứng cho người đọc, như một số tác phẩm trước đó.