TP.HCM:

Độc chiêu "xẻ thịt" du khách của nhóm bạc bịp người Philippines

ANTĐ - Nhập cảnh vào Việt Nam nhóm người Philippines giở chiêu cờ bạc bịp để “làm thịt” những du khách khác đến TP.HCM du lịch.
Xẻ thịt du khách bằng bạc bịp

Đại úy Phạm Thanh Việt – đội trưởng đội phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM, xác nhận đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Oviver Due, Cavite Nestor Camesis (SN 1968) và Tagapan Bartolome Gerbasa (SN 1966, đều mà quốc tịch Philippines, lưu trú tại quận 1, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các vụ lừa đảo dưới hình thức cờ bạc bịp do băng nhóm trên thực hiện và tiếp tục truy xét những đối tượng khác có liên quan.

Đối tượng Oliver Due – kẻ cầm đầu băng nhóm

Theo thông tin điều tra, nhóm người Philippines gồm khoảng 10 đối tượng do Oviver Due cầm đầu nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Tại TP.HCM chúng thuê khách sạn dài hạn để sinh sống, thường xuyên thay đổi chỗ ở; ngoài ra chúng thuê căn nhà ở địa chỉ số 64/16 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM làm hang ổ để đưa con mồi về đây giăng bẫy cờ bạc bịp. Thủ đoạn của nhóm này là lê la ở các khu tập trung nhiều người nước ngoài ở TP.HCM như: công viên 23/9, Nhà thời Đức Bà, phố Tây Phạm Ngũ Lão… để làm quen với những người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, kinh doanh… Khi thân mật, các đối tượng này đưa về ngôi nhà chúng thuê sẵn ở đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận như nói trên, rồi dàn cảnh đánh bạc bịp.

Cụ thể nhóm đối tượng dàn cảnh rủ nạn nhân giăng bạc bịp 1 người nước ngoài khác (cũng là đồng bọn của chúng đóng giả). Ban đầu chúng cho nạn nhân thắng liên tiếp nhiều ván nhằm đánh vào lòng tham của họ, rồi đến ván quyết định chúng tung chiêu bạc bịp lột sạch tài sản của nạn nhân. Theo đại úy Việt, cơ quan công an phát hiện hành vi của băng nhóm cờ bạc bịp này từ đầu năm 2012 đến nay mới thu thập đầy đủ chứng cứ và bắt giữ hành vi phạm tội quả tang của chúng.

Tagapan Bartolome Gerbasa - đàn em của Oliver Due, là "cò mồi" dụ dỗ nạn nhân

Vụ mới nhất là 21h đêm 26/10 Cavite Nestor Camesis lấy tên giả là Nicolas và Tagapan Bartolome Gerbasa lấy tên giả là Junio tiếp cận làm quen với ông Naoki (du khách người Nhật) khi ông này đang đi dạo mát tại công viên 23/9, quận 1. Khi thân thiết, cả 2 rủ ông Naoki về căn nhà 64/16 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận chơi. Tại đây chúng giới thiệu ông Naoki quen với Oviver Due (lúc này mang tên giả là Alex) mà chúng cho biết là, đang làm ở casino.

Trong lúc ăn cơm, nhóm đối tượng dụ dỗ sẽ chỉ cho ông Naoki cách đánh bài thắng khi vào casino, và chúng thông báo có thể thử nghiệm bằng cách đánh bạc với 1 phụ nữ Singapore sắp đến chơi bạc tại ngôi nhà, đảm bảo sẽ chắc chắn thắng. Vừa ăn cơm xong, nhóm đối tượng dắt ông Naoki lên nhà để luyện kỹ thuật phối hợp chơi bạc bịp, cụ thể là cách ra hiệu của người chia bài thông báo cho ông Naoki biết quân bài của đối thủ như: sờ trán là quân bài 10, sờ cằm là quân bài 9….

Lật tẩy chiêu thức của các siêu lừa

Chỉ 1 lúc sau có 1 người phụ nữ Singapore đến và gặp Oliver Due nói rằng, muốn chơi bài. Oliver Due yêu cầu ông Naoki chơi với người phụ nữ này, thậm chí Oliver Due còn cho ông này mượn 200 USD quy ra phỉnh (loại 50 và 100 USD/phỉnh) để chơi. Oliver Due chia bài và 4 ván đầu Oliver Due có ra hiệu giúp ông Naoki thắng liền cả 4 ván với tổng số tiền là 800 USD. Đến ván thứ 5, khi vừa chia bài, Oliver Due ta hiệu thông báo cho ông Naoki biết bài của ông là 21 điểm, còn bài của người phụ nữ Singapore là 20 điểm. Khi 2 bên chưa coi quân bài đang úp trên mặt bàn, người phụ nữ Singapore bất ngờ “nổi máu” ăn thua, đặt 1 xấp USD xuống bàn rồi thông báo chơi ván quyết định.

Cavite Nestor Camesis - cũng là 1 đàn em khác của Oliver Due bị bắt giữ

Người này còn hỏi ông Naoki có dám chơi không? nếu chơi thì phải đủ tiền. Ông Naoki đắn đo thì Oliver Due ra hiệu cho ông cứ chơi. Thấy ông Naoki đắn đo, người phụ nữ Sigapore thông báo, có việc ra ngoài tí xíu quay lại, yêu cầu ông Naoki muốn chơi thì trong thời gian này phải chuẩn bị tiền. Oliver Due nói ông Naoki cứ chơi, Oliver Due sẽ cho mượn 2.000 USD, còn 3.000 USD thì ông Naoki phải lo. Nhóm của Oliver Due còn yêu cầu ông Naoki lẫn người phụ nữ Singapore bỏ các quân bài đang chơi vào phong bì rồi bỏ phong bì này cùng với tài sản, ĐTDĐ vào 1 chiếc hộp niêm phong.

Oliver Due yêu cầu Cavite Nestor Camesis và Tagapan Bartolome Gerbasa đi taxi cùng ông Naoki ra 1 ngân hàng rút 44 triệu đồng (hơn 2.000 USD). Ông Naoki có đưa số tiền này cho Oliver Due. Lập ức trong đêm nhóm đối tượng đã chia nhau và tiêu xài. Đến sáng hôm sau Oliver Due gọi điện yêu cầu ông Naoki xoay thêm 1.000 USD để để đủ tiền chơi ván bài quyết định, mà hắn đảm bảo chắn chắn thắng. Mãi đến 19h45 đêm 29/10 khi ông Naoki gặp nhóm người Philippine tại công viên 23/9 giao thêm 1.000 USD thì bị các trinh sát công an ập đến bắt quả tang.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Qua đấu tranh, bước đầu nhóm đối tượng người Philippines chỉ thừa nhận 2 vụ chúng thực hiện gần đây. Oliver Due khai đã thuê 2 người đồng hương là Cavite Nestor Camesis và Tagapan Bartolome Gerbasa với mức tiền công 100 – 200 USD/vụ việc và 2 người này có nhiệm vụ săn mồi đưa về đại bản doanh để cùng… xẻ thịt. Tuy nhiên theo đại úy Việt, quá trình theo dõi, điều tra cơ quan công an đã nắm được nhiều nạn nhân do nhóm nói trên thực hiện hành vi lừa đảo cũng như đã xác định rõ các đối tượng thuộc băng nhóm của Oliver Due và hiện công an đang mở rộng điều tra.