Đoạt mạng bạn thân vì ghen rồi bỏ trốn cùng nhân tình

ANTĐ - Sau khi dùng dao chém bạn thân và vợ gục tại chỗ, Cường bỏ về nhà ăn cơm với người tình. Biết tin bạn bị bệnh viện trả về, Cường nói đưa người tình đi “du lịch”. Sau đó, cả hai ngược núi trốn chui lủi. Khi bị vây bắt, Cường liều mình nhảy xuống vực sâu. Qua mấy ngày, Cường mệt mỏi tìm được đường ra và gọi điện cho người nhà đến để đưa đi đầu thú.

Chém vợ và bạn thân vì ghen

Ngày 15-6-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Trần Văn Cường (29 tuổi, trú tại khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) ra trước pháp luật về tội giết người.

Nạn nhân của Cường là anh Võ Đình Toàn (30 tuổi, trú phường Vinh Tân) và chị L.T.H (26 tuổi – là vợ của Cường).

Được biết, Trần Văn Cường nên duyên với chị L.T.H vào năm 2010. Từ ngày về chung sống với nhau đến nay, vợ chồng Cường đã kịp có với nhau 3 mặt con (đứa lớn 5 tuổi, đứa bé hơn 1 tuổi).

Ngôi nhà của vợ chồng Cường

Hàng ngày, chị H cùng mẹ đẻ đi buôn bán gà kiếm tiền còn Cường hành nghề cầm đồ. Hai vợ chồng Cường đã làm được nhà riêng để sinh sống. Mới đây, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Không thể hàn gắn tình cảm vợ chồng nên chị H làm đơn ly hôn gửi tòa án.

Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục ly hôn, Cường có quan hệ tình cảm với Đặng Thị Mỹ Linh (27 tuổi) trú ở phường Cửa Nam, TP Vinh. Cũng trong thời gian này, chị H nảy sinh tình cảm với bạn thân của chồng là Võ Đình Toàn. Khi biết vợ và bạn thân “qua lại” với nhau Cường nổi máu ghen.

Ngày 2-6, anh Toàn, chị H và Đỗ Quốc Việt cùng 1 số người khác đến nhà bạn ăn đám giỗ.

Trưa cùng ngày, Việt gọi điện rủ Linh đi chơi. Lúc này, Linh đang ở nhà Cường cùng với Trần Văn Trì (31 tuổi) và Phan Xuân Đức (23 tuổi). Thấy điện thoại của Linh có nhiều cuộc gọi, Cường đã nghe máy. Khi nghe Việt nói là đang đi ăn giỗ và có cả Toàn và H, thì Cường trả lời là đang ngủ. Sau khi tắt máy, cơn ghen nổi lên, Cường gọi điện lại cho Việt xác nhận thông tin và nói là “giữ chúng lại cho anh”.

Sau đó, Cường lấy áo khoác nắng, khẩu trang rồi xuống bếp, lấy 1 con dao dài khoảng 60cm giấu vào trong áo và gọi Trì nhờ chở đi có chút việc. Sau khi đưa áo khoác nắng khác cho Trì mặc, Cường mua cho Trì 1 chiếc khẩu trang để che mặt. Ban đầu, Trì dùng xe máy của Cường, nhưng sau đó cả hai đến nhà chị gái Cường để đổi chiếc xe máy khác tốt hơn.

Ăn đám giỗ xong, Việt về nhà, Toàn và H đi ra ngõ đón taxi. Khi đang đứng chờ taxi thì Trì chở Cường tới. Cường nhảy xuống xe, chém 1 nhát vào đầu, 1 nhát vào tay H. Thấy bạn gái bị chém, Toàn vào can ngăn thì bị Cường chém 1 nhát vào đầu. Gây án xong, Cường nhảy lên xe máy và bỏ chạy. Toàn và H được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Võ Đình Toàn tử vong ngay sau đó.

Hành trình “đào tẩu” của kẻ mang 5 tiền án

Sau khi gây án, Cường và Trí nhanh chóng đi trả xe và vứt con dao xuống sông và đi về nhà. Lúc này, Linh đã nấu cơm xong. Khi ăn cơm, Cường dặn Trí và Đức nếu ai có hỏi thì nói mình cả ngày ở nhà không đi đâu.

Lúc sau, khi nghe tin Toàn bị bệnh viện trả về, Cường lên kế hoạch bỏ trốn. Cường nói với Linh là sẽ đưa cô đi du lịch rồi cả hai đi taxi ra Diễn Châu. Sau đó, đôi tình nhân này tiếp tục đón xe khách lên huyện Quế Phong, trước khi di chuyển sang huyện Tương Dương.

Chân dung đối tượng Trần Văn Cường

Nhận được tin báo về vụ giết người, CATP Vinh đã có mặt để điều tra. Phan Xuân Đức và Trần Văn Trí được triệu tập để lấy lời khai. Từ lời khai của hai đối tượng này, Công an xác định Cường chính là kẻ gây án.

Ngày 4-6, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, thụ lý. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Cường.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện Cường và Linh đang lẩn trốn tại một quả đồi thuộc xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An). Các cán bộ, chiến sĩ được lệnh ngược núi để truy bắt kẻ giết người.

Chiều 7-6-2016, Linh xuống thị trấn mua ít đồ thiết yếu thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Chờ mãi không thấy người tình về, Cường thuê xe ôm chạy ra thị trấn tìm. Khi đến khu vực dốc Mới (xã Xá Lượng) thì bị lực lượng Công an vây bắt. Cường liều lĩnh nhảy xuống vực sâu cạnh đường để tẩu thoát.

Do vực sâu nên sau 1 ngày truy tìm không thấy đối tượng, lực lượng đánh án rút quân chờ cơ hội khác. Khi lực lượng Công an rút đi, Cường hoảng sợ kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.

Chiều 8-6-2016, Cường lết ra khỏi được thung lũng, gọi điện cho người nhà lên đón để đi đầu thú. Khi Cường đang lẩn trốn ở khu vực Dốc Mới chờ người nhà lên đón, thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, và Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Được biết, Cường là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Từ nhỏ, Cường đã sớm bộc lộ tính cách ngang tàng của mình. Học đến lớp 7, Cường nghỉ học suốt ngày theo đám bạn đi lang thang khắp nơi. 29 tuổi đời, Cường đã kịp “sắm” cho mình 5 tiền án.

Năm 2003, Cường mới 16 tuổi nhưng đã phạm trọng tội cưỡng dâm trẻ em và bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Năm 2010, Cường tiếp tục dính vào vòng lao lý khi bị cơ quan Công an bắt giữ vì tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác và bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Mãn hạn tù chưa được lâu, đến tháng 6-2012, Cường tiếp tục bị bắt về hành vi hủy hoại tài sản, nhưng sau đó được hoãn thi hành án. Chưa đầy nửa năm sau, Cường tiếp tục bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 2-2013, Trần Văn Cường bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt hai tội danh cùng một lúc với mức án 30 tháng tù giam.

Năm 2015, Cường ra tù. Niềm vui ngày đoàn tụ lại quá ngắn ngủi khi chưa đầy nửa năm sau, Cường tiếp tục tái phạm, bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ. Với tội danh nêu trên, Cường bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, nhưng được tạm hoãn thi hành án. Khi án cũ chưa trả hết thì Cường lại ra tay giết người vì ghen tuông.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trì về tội che giấu tội phạm.