Đoan Trang “bật mí” về đám cưới lệch “mùa”

ANTĐ - Vốn là một người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên việc bất ngờ lên xe hoa của nữ ca sĩ socola Đoan Trang khiến nhiều khán giả và fan hâm mộ khá bất ngờ. Tuy nhiên với bạn bè và những người thân thì điều này là một kết thúc có hậu cho chuyện tình đẹp của Đoan Trang và chú rể Johan. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều “bí mật”   thú vị xung quanh đám cưới được “bật mí”...

Cưới sớm hơn dự định vì muốn gia đình sum họp đầy đủ: Đáng lẽ đám cưới sẽ diễn ra muộn hơn để cả cô dâu và chú rể có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nhưng vì gia đình chị gái của Đoan Trang đang định cư tại Na Uy, nếu cưới vào thời điểm muộn hơn thì chỉ có chị gái và anh rể về dự được, còn các cháu thì phải đi học. Chính vì thế, Đoan Trang đã quyết định đẩy đám cưới lên sớm hơn đúng vào dịp nghỉ hè để các cháu cũng có thể về tham dự và chia vui cùng dì. Và đó là câu trả lời cho mọi thắc mắc về một đám cưới diễn ra lệch “mùa”. 

Làm việc đến ngày cưới: Không giống nhiều cô dâu khác là sẽ xếp lại công việc để chuẩn bị cho đám cưới, Đoan Trang vừa chuẩn bị cho đám cưới vừa tiếp tục làm việc không mệt mỏi. Trước lễ cưới 4 ngày, Trang và ekip của mình đã tiến hành quay MV “Độc bước” để có thể giới thiệu đến khán giả cùng album mới của socola  trong thời gian sớm nhất. Trước hôm đón dâu 1 ngày, nữ ca sĩ vẫn có mặt tại Buôn Ma Thuột trong một chương trình ca nhạc trước khi chính thức nghỉ ngơi dành thời gian cho đám cưới của mình. Chia sẻ về điều này, Đoan Trang cho biết: “Tôi muốn hoàn thành hết những kế hoạch đã có trước đó của mình để thời gian “hậu đám cưới” tôi sẽ hoàn toàn yên tâm nhấm nháp niềm hạnh phúc của mình mà không phải nghĩ ngợi gì đến công việc còn “nợ nần”. Đây sẽ là thời gian tôi hoàn toàn dành cho gia đình và “ông xã” mà tạm quên đi hai chữ “công việc” trong cuộc sống”.

Hàng trăm nụ hôn trong một đám cưới: Tất cả  những ai có mặt trong tiệc cưới trên cao của Đoan Trang đều dễ dàng nhận ra sự yêu chiều và trìu mến của chú rể Johan dành cho cô vợ bé bỏng của mình. Anh đã không ngần ngại mỗi khi bày tỏ tình cảm của mình và luôn dành cho cô những nụ hôn ấm áp trước tất cả các quan khách. Một thống kê vui cho thấy đã có hàng trăm nụ hôn mà chú rể đã dành cho cô dâu trong tiệc cưới.

Theo tiết lộ của “cô dâu” thì họ đã tình cờ gặp nhau trong một chương trình mà Đoan Trang được mời đến hát, có lẽ vì thế nên trong giây phút trang trọng nhất của đám cưới, khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, ca khúc “Thank you for the music” của ban nhạc ABBA đã vang lên như một lời cảm ơn vì chính âm nhạc đã đưa họ đến và ở lại bên nhau trong cuộc đời.