Đổ xô đi xem cá heo lạc vào sông Trà Lý

ANTĐ - Hai chú cá heo “lạc” về sông Trà Lý đã thu hút hàng trăm người dân quê lúa đứng xem trong ngày 21-10.

Hàng trăm người dân Thái Bình xôn xao trước sự kiện hai con cá heo bơi lạc vào sông Trà Lý (đoạn sông gần cầu Bo, thành phố Thái Bình).

Những người dân sống tại xã Đông Hòa ven con sông Trà Lý đã phát hiện hai con cá heo bơi lạc vào sông lúc lúc 11h trưa nay (ngày 21/10). Những người chứng kiến cho biết, họ còn nhìn thấy một con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước ở độ cao chừng nửa mét.

Người dân Thái Bình xôn xao trước sự kiện hai con cá heo bơi lạc vào sông Trà Lý (đoạn sông gần cầu Bo, thành phố Thái Bình).

Người dân Thái Bình xôn xao trước sự kiện hai con cá heo bơi lạc vào sông Trà Lý (đoạn sông gần cầu Bo, thành phố Thái Bình).
Người dân Thái Bình xôn xao trước sự kiện hai con cá heo bơi lạc vào sông Trà Lý (đoạn sông gần cầu Bo, thành phố Thái Bình).

Đến khoảng 18h cùng ngày, vẫn còn rất nhiều người dân đứng trên cầu Bo và hai bên bờ sông để mong được tận mắt nhìn thấy sự việc hiếm có này.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Phong Ba, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình) xác nhận: khoảng 15h chiều 21/10, người dân địa phương đã báo tin cho Chi cục về sự việc này.

Cũng theo ông Ba, sau khi nhận được thông tin trên, ông Ba đã báo tin cho các ban ngành chức năng. Cụ thể: Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NNPTNT tỉnh Thái Bình), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thái Bình) để phối hợp, lên phương án cụ thể để bảo vệ hai chú cá heo này.

Cho đến tối, người dân vẫn tụ tập trên cầu, mong trông thấy cá heo
 Cho đến tối, người dân vẫn tụ tập trên cầu, mong trông thấy cá heo

Ông Ba nhận định: hai con cá heo này lạc vào sông Trà Lý có thể do mực nước biển dâng cao tại các cửa sông dẫn vào sông Trà Lý nên dẫn đến việc hai chú cá bị đi lạc. 5, 6 năm trước, sông Trà Lý (Thái Bình) cũng “tiếp đón” hai vị khách lạ là hai chú cá heo. Các cơ quan chức năng đã dẫn dụ để hai con cá heo đó bơi ngược trở lại ra biển.

Đoạn sông Trà Lý nơi người dân nhìn thấy hai chú cá heo bơi lạc vào ngày 21/10 cách cửa biển đổ ra huyện Thái Thụy khoảng 40km, cách cửa Lân (huyện Tiền Hải) khoảng 20km, cách cửa Ba Lạt (Giao Thủy, Nam Định) khoảng 4 – 50km.

Như thế, hai chú cá heo nói trên đã có cuộc chu du cả trăm km tại sông Trà Lý, Thái Bình.