Đổ xô đi tắm ao hồ, phớt lờ cảnh báo

ANTĐ -Thời tiết oi nóng, bức bối, khiến các hồ nước lớn bỗng chốc trở thành nơi “giải nhiệt” của hàng trăm người tới vui vầy trong làn nước mát. Không chỉ có trẻ em,  người lớn cũng tỏ ra thích thú với các bể bơi miễn phí, bất đắc dĩ kiểu này. Nhiều người bất chấp cảnh báo của chính quyền địa phương về những tai nạn đang rình rập.
Đổ xô đi tắm ao hồ, phớt lờ cảnh báo ảnh 1

Thấy nước là… bơi

Cứ đến mùa hè, hầu như chính quyền địa phương có những hồ nước lớn đều đưa ra cảnh báo người dân về nguy cơ đuối nước. Thế nhưng, trời nắng nóng kéo dài khiến mọi khuyến cáo đều trở nên không hiệu quả. Hồ Tây, hồ Linh Đàm hay thậm chí cả sông Hồng đều trở thành bể bơi công cộng khổng lồ, nơi ai cũng cũng có thể tha hồ đưa cả trẻ nhỏ cùng các loại áo bơi sặc sỡ ra trình diễn.

 Và gần đây nhất, chiều 2-6 chị Nguyễn Thị M trú tại tổ 38 phường Ngọc Thụy, Long Biên đã mất tích khi đi tắm tại bãi sông Hồng. Những tai nạn thương tâm thế này gần như năm nào cũng xảy ra, nhưng dường như chưa có tác dụng cảnh báo đối với hầu hết người có sở thích tắm ao hồ.Tại khu vực phường Quảng An - hồ Tây, nơi đây quy tụ cả trăm thanh thiếu niên thi nhau vùng vẫy vào các buổi chiều.

Đổ xô đi tắm ao hồ, phớt lờ cảnh báo ảnh 2

Biển cấm bị phớt lờ

Do mực nước tại khu vực này tương đối thấp nên không ít ông bố, bà mẹ đã đưa con ra tắm cùng. Anh Lê Mạnh Tiến, trú  ở  ngõ 445 Lạc Long Quân, đã 3 ngày nay, chiều nào cũng dẫn theo 2 cháu nhỏ ra đây để… tập bơi. Anh Tiến cho biết: “Nước Hồ Tây là sạch nhất Hà Nội! Chiều nào các cháu cũng đòi tôi dẫn đi bơi. Cháu lớn thì bơi khá tốt nên chỉ cần cho mặc áo phao là có thể vô tư ngụp lặn.

Đổ xô đi tắm ao hồ, phớt lờ cảnh báo ảnh 3

Vô tư thay quần áo và để xe trên vỉa hè mà không người trông coi

Chỉ có đứa nhỏ là tôi phải bơi kèm. Nhà ở gần hồ Tây nên tôi khá thông thuộc khu vực này, hơn nữa đáy hồ ở đây khá bằng phẳng và không có hố sâu nên thực sự chẳng có gì đáng ngại. Trời nóng thế này, bơi lội là môn thể thao có lợi cho sức khỏe thì tội gì bắt các cháu ở nhà cho bí bức”.

Đổ xô đi tắm ao hồ, phớt lờ cảnh báo ảnh 4

Các cháu nhỏ trốn bố mẹ đi bơi ở hồ Linh Đàm

Tại hồ Linh Đàm, mặc dù đã gần 12h trưa nhưng một tốp 4 cháu nhỏ vẫn hò hét vang động cả một góc hồ. Cậu bé tên Dũng tóc cắt cua cười tươi  khi chúng tôi hỏi về cảm giác được vùng vẫy dưới nước bất chấp nắng như thiêu đốt giữa trưa hè: “Tắm ở đây nước rất trong và mát.

Nhà bọn cháu ở trong khu Pháp Vân, bây giờ được nghỉ hè nên ngày nào chúng cháu cũng rủ nhau ra đây. Nếu nói ra hồ Linh Đàm bơi thì bố mẹ cháu sẽ không cho đi. Vì thế, cháu phải nói dối là sang nhà bạn chơi. Chỗ nhà cháu không có bể bơi, nếu không ra chỗ này tập thì chẳng biết đến bao giờ bọn cháu mới biết bơi cả. Đi bơi một mình thì mới sợ đuối nước chứ bọn cháu có 4 người, nếu 1 đứa có làm sao thì cả lũ sẽ cứu nên cháu chẳng sợ !?”. 

Đổ xô đi tắm ao hồ, phớt lờ cảnh báo ảnh 5

Một bàn thờ được dựng ở nơi  có người chết đuối


Tử thần rình rập

Hầu hết tại các khu vực nói trên, chính quyền địa phương đều cắm biển báo hồ sâu, cấm tắm, nhưng bị nhiều người phớt lờ. Điều đáng lo ngại là bên cạnh một số người lớn thiếu gương mẫu, còn có nhiều trẻ em trốn gia đình để ra đây “bì bõm” một mình. Những em nhỏ này phần lớn đều không biết bơi, không có áo phao nhưng lại vô cùng hiếu động. Ngoài nguy cơ bị đuối nước thì hàng loạt các tài sản khác như xe máy, quần áo, túi ví, tư trang, điện thoại đều được bỏ lại la liệt trên bờ mà không hề có người trông coi rất dễ trở thành mồi ngon cho các đối tượng trộm cắp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Tạ Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết: “Hồ Linh Đàm hiện đang do Ban quản lý dự án thoát nước thuộc Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành đầu tư cải tạo và vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên thời gian gần đây có hiện tượng người dân tập trung rất đông để bơi lội. Nhất là những ngày nắng nóng, số lượng người đến đây còn tăng đáng kể.

Chính vì thế kể từ đầu tháng 5 đến nay, chúng tôi đã phải ban hành tới 3 văn bản thông báo về việc phòng ngừa nguy cơ tai nạn do người dân bơi lội tự phát tại hồ Linh Đàm. Cán bộ của phường cũng về các tổ dân phố tuyên truyền tới các gia đình để phụ huynh quản lý không cho con em đi bơi, tắm tại hồ. Hệ thống loa truyền thanh phường cũng liên tục phát cảnh báo về vấn đề này. Tuy thế cũng chỉ hạn chế được phần nào, bởi người dân địa phương có thể tuân thủ, nhưng những người ở nơi khác kéo đến hồ Linh Đàm bơi và tắm thì rất khó ngăn cản”.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng CAP Hoàng Liệt cũng cho biết: “Hồ Linh Đàm rất sâu, nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì nguy cơ xảy ra tai nạn là chuyện không sớm thì muộn. Vì thế bản thân công an phường phải thành lập 1 tổ công tác thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở người dân, đồng thời yêu cầu đơn vị đang thi công kè hồ cắm hàng loạt biển cảnh báo. Đáng tiếc là do hồ rất rộng, nhiều người thiếu ý thức chỉ rình đợi cán bộ khuất bóng là lại nhào xuống bơi lội như thường”.

Cách đây ít lâu, khu vực bến đò Thúy Lĩnh trên sông Hồng thuộc phường Lĩnh Nam cũng trở thành bãi tắm tự phát tập trung hàng trăm người dân đến bơi lội vào các buổi chiều. Ông Nguyễn Viết Ân - Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam nói: “Những bãi tắm kiểu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn đuối nước và các dịch bệnh như đau mắt đỏ, viêm tai - mũi - họng.

 Nhưng để dẹp được bãi tắm cũng rất khó, bởi không có chế tài nào để xử phạt người đi tắm cả. Do đó, biện pháp chủ yếu là địa phương tuyên truyền, thuyết phục người dân là chính. Cứ đến hè là chúng tôi lại phải tổ chức một tổ công tác thường xuyên túc trực và hễ thấy ai xuống tắm là gọi loa yêu cầu họ lên bờ”. Để phòng ngừa tai nạn, người dân nên biết tự bảo vệ mình, không khéo mất mạng như chơi.