“Đổ tiếng chuông chùa” - đánh thức cảm xúc

ANTĐ - Đổ tiếng chuông chùa là tập truyện ngắn mới của nhà văn Vũ Đảm vừa được NXB Thanh Niên ấn hành. Một tập truyện ngắn chỉ gồm 10 truyện nhưng lại đem đến cho bạn đọc nhiều cảm xúc và những trải nghiệm trong cuộc sống đương đại hiện nay. 

Nhà văn có tài kể chuyện này đã vẽ ra bức tranh của cuộc sống với đầy đủ những gam màu tối sáng.  Nếu như trong truyện ngắn Cõi người, tác giả đã đẩy đến tận cùng về vấn đề mê tín, lợi dụng tâm linh hiện nay, thì trong “Tiến sĩ tập đếm” lại là câu chuyện rất “thời sự” trong cuộc sống hiện nay, đó là nạn chạy chức chạy quyền, chạy bằng chạy cấp, đó là sự cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều nơi không căn cứ vào tài đức mà căn cứ vào thân quen, độ dày của phong bao... Câu chuyện bi hài trong truyện “Con chim lạ” lại là bài học làm người của những vị quan tham. 

Xem “bức tranh hiện thực” của Vũ Đảm, có cảm giác như bên cạnh những gam màu tối kia,  tác giả vẫn còn để một khoảng trống để đọc ngẫm ngợi và “vẽ” tiếp vào bức tranh ấy. Tiếng chim hót líu lo là một câu truyện xúc động về một người bố phải bán nhà ở quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình để lên thành phố ở với con trai trong một chung cư cao cấp. Nhà nào cũng đóng của im ỉm nên ông không có bạn chơi, may mắn làm sao ông đã mời gọi được người bạn nhỏ là con chim sẻ hay bay đến cái cây bên cạnh cửa sổ căn hộ ông để bắt sâu làm bạn với ông bằng cách ông rắc những hạt gạo lên cửa sổ để hàng ngày con chim bay đến ăn gạo. Nhưng rồi một ngày, con ông đã giết chết con chim bằng cách rắc thuốc chuột. Người bố đau buồn trước hành động độc ác của con trai, con dâu, ông ôm con chim mang về quê chôn cất dưới gốc cây đa cạnh nhà để xe tang. Vì nhà đã bán hết nên người bố phải chui tạm vào chiếc xe tang để ngủ. Sáng ra, ông nghe thấy cả một bầy chim hót líu lo trên cây, ông lặng người xúc động. Thật là một hình ảnh ấn tượng để lại cho người đọc nhiều cảm xúc về tình người.

Đổ tiếng chuông chùa - truyện ngắn cũng là tên của tập truyện là lại sự đánh thức cho tất cả những ai đang có chức quyền chỉ chạy theo danh vọng, mải mê hưởng thụ mà quên đi đạo đức và văn hóa của người làm công bộc của dân.