Đỏ cả hai con mắt

ANTĐ - Cơ quan quản lý vừa quyết định thả hơn 800 gái bán hoa ra đường. Trả gái bán dâm về cộng đồng có khác gì thả cá xuống nước, trong khi bao gái mại dâm, gái gọi đang “bơi lội” nhan nhản trong xã hội.

- Trả họ về với cộng đồng là để giảm sự kỳ thị của xã hội. Đưa họ vào trung tâm giáo dục chữa bệnh liệu có giảm được nạn mại dâm hay không?

- Vẫn biết thế, nhưng đâu phải cô nào cũng có hoàn cảnh éo le, quẫn bách đến mức phải bán thân nuôi miệng. Thiếu gì người lười lao động, thích ăn chơi lại muốn kiếm tiền “ngon lành” bằng cái nghề cổ xưa nhất trái đất.

- Chính vì thế, phải mở cho họ con đường hoàn lương, để họ khỏi “ngựa quen đường cũ”, tránh xa nghề “ăn sương”, tránh những cặp mắt khinh bỉ, dè bỉu của người đời.

- Công nhận là một chủ trương nhân văn, song có lẽ sự xót xa của xã hội nên dành nhiều hơn cho hàng vạn nữ công nhân đang vắt kiệt sức trong các khu công nghiệp.

- Chuyện này đúng là chẳng dính dáng gì tới chuyện thả gái bán dâm về nhà.

- Không liên quan nhưng rất cần quan tâm. Nghe đâu một số nơi có xây dựng “ca bin” vắt sữa… mẹ để những người mẹ trẻ khi đi làm có thể tự vắt sữa, trữ sữa cho vào tủ lạnh, cuối giờ mang về cho con.

- Sáng kiến tuyệt vời, nhân văn tuyệt đỉnh, mẹ không phải vắt sữa bỏ đi, trong khi con ở nhà khát sữa mẹ, ăn dặm. Có gì phải băn khoăn?

- Khốn nhưng sau sinh, làm lụng vất vả, kiệt sức ăn uống thiếu thốn, nhiều người mẹ trẻ cạn sữa còn đâu mà vắt mang về nhà.

- Nghe hai chuyện trên đúng là chẳng liên quan gì mà tôi cũng thấy hai con mắt đều… cồm cộm, khó chịu. Đỏ một con mắt rồi con mắt kia cũng đỏ lây.