"Diva" Hồng Nhung tiết lộ việc lập di chúc khi gặp biến cố về sức khỏe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Cuối tháng 1-2025, Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ cô đang điều trị căn bệnh ung thư vú sau khi trải qua ca phẫu thuật tại Singapore. Hiện nữ ca sĩ đã trải qua lần xạ trị thứ 3.

Mới đây "diva" của làng nhạc Việt chính thức bước sang tuổi 55. Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã có sinh nhật đặc biệt nhất trong đời, ở thời điểm có quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc khiến cho buổi sáng thức dậy, cô chỉ muốn mở một mắt. Hồng Nhung nói vui, nếu tự cho mình quyền kêu ca thì có lẽ bạn bè trên Facebook sẽ nhấn nút "ẩn" cô luôn cho "thoáng". Nhưng với cô, hôm nay là một ngày mới và cô đã nhận được rất nhiều lời chúc cũng như tình cảm thân thương từ mọi người. Cô đón tuổi mới này với tâm thế an yên hơn.

Cùng với đó, Hồng Nhung gửi tặng lại mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An có tựa đề "Hà Nội là tôi". Nữ ca sĩ tâm sự, khi xem lại bản hát "live" ca khúc này trên sân khấu live-concert về Hà Nội vào cuối năm 2024, cô không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Giọng ca "Thuở Bống là người" chia sẻ, với cô thì đây là một "big song" (bài hát lớn) lần đầu tiên cô biểu diễn và cũng là ca khúc cuối cùng khép lại live-concert kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Đặc biệt, Hồng Nhung tiết lộ, ban đầu khi gửi bài hát này cho cô, nhạc sĩ Lưu Hà An kết thúc trường ca bằng câu: "Hà Nội ơi, tôi đã trở về". Song khi cả hai gặp nhau ở Hà Nội để tập riêng trước với phần piano, trước thềm đêm diễn, cô rất ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ Lưu Hà An đã đổi câu này thành: "Hà Nội ơi, tôi sẽ ở lại". Trước đó 3 ngày, cô làm di chúc với ước nguyện sau này khi cô nhắm mắt mãi mãi, hãy thả một nhúm tro nhỏ của cô trên sông Hồng.

“Tôi thấy dòng sông Hồng, và tôi biết, tôi sẽ ở lại!” - Hồng Nhung xúc động trải lòng.

Trước đó, Hồng Nhung giãi bày, tháng 3 năm nay là tháng đặc biệt của cô. Thay vì bận rộn các chương trình biểu diễn và hứng khởi bàn tính tiệc sinh nhật của mình, cô bước vào một trải nghiệm có thể nói là "rung chuyển cả thể xác và tinh thần". Nữ ca sĩ gọi hành trình mới bắt đầu bằng sự kinh hoàng và hoang mang, nhưng đồng thời mở ra trong cô cách nghĩ sâu rộng hơn, thấm thía hơn về giá trị của sự sống.

"Tôi cũng bước vào một thế giới của những phụ nữ anh hùng, đối mặt thử thách sống còn, với nụ cười trên môi. Tôi nhận được hàng ngàn tin nhắn nhủ về việc các phụ nữ đã vì thấy ca sĩ bệnh mà cũng đi khám, tầm soát. Đi bệnh viện, chị em đến chuyện trò với tôi. Đi qua an ninh sân bay, cũng có em gái đang làm việc, níu tôi để chia sẻ bằng lời thân ái, cái nắm tay nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi biết tôi không một mình!" - Hồng Nhung giãi bày, đồng thời cho biết cô đã sáng tác một bài hát dành cho phái yếu có tên gọi "Chiếc nơ hồng", dự định sẽ ra mắt vào tháng 10-2025, ngợi ca vẻ đẹp không chỉ bên ngoài của phái đẹp, mà cả sức mạnh dẻo dai như “một nhành liễu xanh giữa trời".

Hồng Nhung chia sẻ, cô nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên, khuyên nhủ của những chị em đã có kinh nghiệm chiến đấu với căn bệnh mà mình đang mắc phải. Đó là hành trang quý báu tiếp thêm năng lượng tích cực cho cô khi bước vào lần xạ trị thứ 3.

Nói thêm về tình hình sức khỏe hiện tại, Hồng Nhung cho biết, với sự chăm sóc chuyên nghiệp và tận tình của các bác sĩ, cô sẽ từng bước qua được thử thách của căn bệnh ung thư này, dù khó khăn.

Thời điểm chia sẻ thông tin mình bị ung thư, Hồng Nhung cũng lần đầu tiên kể, cô nhận tin dữ vài ngày trước khi thực hiện live-concert tại Hà Nội vào cuối năm 2024. Thời điểm đó, dù rất choáng váng nhưng Hồng Nhung quyết định giấu bệnh vì không muốn hàng trăm đồng nghiệp - những người đang cùng mình xây dựng chương trình cũng như hoàn thành album thu thanh về Hà Nội - phải lo lắng. Sau đó, cô được điều trị bằng thuốc và tiến hành phẫu thuật. Tỉnh dậy sau khi mổ, Hồng Nhung quyết định thay đổi suy nghĩ, chủ động chia sẻ thông tin về bệnh tình và hình ảnh của mình đang điều trị bệnh với tất cả mọi người, nhất là những người phụ nữ đang cùng chung căn bệnh giống như mình.

Cũng theo Hồng Nhung, trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, cô thức dậy với quyết định mới, đó là ngoài sự nghiệp âm nhạc và nghệ thuật, cô muốn được sống những ngày còn lại trong cuộc đời của mình với công cuộc chống lại căn bệnh ung thư vú cho phụ nữ ở Việt Nam. Cùng với đó, Hồng Nhung tâm sự, cô vẫn ổn, vẫn có thể hát và cống hiến hết sức mình. Nữ ca sĩ mong mọi người không xem những dòng chia sẻ của mình về bệnh tình với góc nhìn tiêu cực, bởi cô đang sống cùng với tất cả tình yêu thương và hy vọng rằng mọi thử thách sẽ qua đi và những điều tích cực nhất sẽ đến nếu chúng ta tin vào bản thân mình.