ANTD.VN -
Gồm 70.000 bản
bìa mềm và 10.000 bản bìa cứng của cuốn truyện dài “Ngày xưa có một chuyện
tình” – tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt độc giả vào
ngày 18-9 tới.
ANTĐ -Đêm 30 Tết, tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên như “nấm” và được dịp thét giá "cắt cổ" do nhu cầu gửi xe của người dân tăng cao.
ANTĐ - Với những câu chuyện tình cảm lãng mạng, sướt mướt, sách ngôn tình Trung Quốc đang được bày bán nhan nhản trên kệ sách. Nhiều người lo ngại việc “ngộ độc” sách ngôn tình Trung Quốc có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của giới trẻ.
ANTĐ - Nhằm tôn vinh, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất – sự kiện văn hóa mang tầm cỡ quốc gia sẽ được tổ chức tại Hà Nội với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng. Trong đó, vào 20h ngày 19-4 tại quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.
ANTĐ - Ngày 15-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nội cho biết, cơ quan này sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và xử lý dịch vụ đổi tiền tại các “điểm nóng” như khu vực các đình, chùa, các “phố tiền lẻ” như Đinh Lễ, Quang Trung...
ANTĐ - Mỗi dịp Tết đến, nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ để mừng tuổi, đi lễ lại tăng mạnh. Trong khi các ngân hàng không đáp ứng được thì ngoài thị trường dịch vụ này lại khá sôi động.
ANTĐ - Dạo qua các cửa hàng sách, có thể thấy ngập tràn các loại sách dành cho lứa tuổi “măng non” với đủ màu sắc sặc sỡ, hình thức bắt mắt. Thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn loay hoay, không biết chọn cho con em mình sách nào vì sách trẻ con nhưng lại toàn chuyện “người lớn”.
ANTĐ - - Bây giờ nhiều loại sách, toàn những bìa đẹp, giấy trắng nhìn mát cả mắt, nhưng vào mấy hiệu sách hạ giá, đại hạ giá ở phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ lại hoa cả mắt, chẳng biết chọn loại sách gì. Nhiều lúc hoang mang, chẳng lẽ “văn hóa đọc” của mình ngày càng tụt.
ANTĐ - Em yêu quý! Hà Nội giờ đang chớm thu. Gió hiu hiu thênh thang trên khắp các phố phường. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, mỗi cuối tuần, để thư giãn, anh lại đi quanh Hà Nội ngắm phố phường. Nhìn những vỉa hè bày đầy sách với những biển "Đại hạ giá" rất to, bụi bặm mà thấy buồn nhiều hơn vui...