- “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” - Bước tiến đáng tự hào của phim hoạt hình Việt
- Đạo diễn Luk Vân: Tôi muốn pha trộn giữa cũ và mới
Nguồn năng lượng trẻ
Phim của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên là tác phẩm làm lại (remake) từ tác phẩm Hàn Quốc “The Last Ride” (2016) của đạo diễn/biên kịch Nam Dae-joong - người đóng góp vai trò sáng tạo cho “Điều ước cuối cùng”. Phiên bản phim Việt quy tụ 3 diễn viên viên chính là Avin Lu, Lý Hạo Mạnh Quỳnh và Hoàng Hà. Họ vào vai 3 nhân vật 18 tuổi, được hỗ trợ bởi dàn diễn viên “phụ huynh” giàu kinh nghiệm như Tiến Luật, Đinh Y Nhung và những vai diễn khách mời (cameo) như Katleen Phan Võ, Huỳnh Tuyết Anh…
![]() |
“Điều ước cuối cùng” là phim Việt hài hước của mùa hè 2025 |
Avin Lu đóng vai Khánh Hoàng, một chàng trai thông minh, hiền lành nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ còn sống không bao lâu nữa. Khánh Hoàng thổ lộ với 2 người bạn thân Thy (Hoàng Hà) và Long (Lý Hạo Mạnh Quỳnh) về điều ước cuối cùng của anh. Đó là muốn được “trở thành đàn ông đích thực”, có kinh nghiệm về chuyện “giường chiếu” trước khi qua đời. Thương bạn, Thy và Long chạy đôn chạy đáo, ra sức bày mưu tính kế tìm cách giúp Khánh Hoàng thực hiện điều ước ấy. Cả nhóm trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười. Bộ phim vì vậy mang nhiều tình tiết, câu thoại chọc cười khán giả, đôi khi quá phóng đại và “làm lố” phi logic khiến khán giả có thể thích hoặc không.
![]() |
Avin Lu - Hoàng Hà - Lý Hạo Mạnh Quỳnh mang đến sự tươi trẻ |
Đây là tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ đầy hứa hẹn, anh đã thể hiện chiều sâu của câu chuyện như một filmmaker (nhà làm phim) kỳ cựu”.
Đạo diễn Charlie Nguyễn
Tình yêu thương vô điều kiện
Hành trình “vượt ngàn chông gai” để thực hiện ước mơ của Hoàng cũng đồng thời thử thách tình bạn, tình cảm gia đình và sau hết là mang đến ý nghĩa của tình yêu thương mà các nhân vật dành cho nhau. Bộ ba Hoàng, Thy, Long là hình ảnh tình bạn tuổi thanh xuân trong trẻo. Trong khi đó cha mẹ của Khánh Hoàng cũng là một trường hợp cho thấy dưới mái ấm gia đình, cho dù có những chuyện vui buồn, trúc trắc, khó khăn lẫn khoảng cách thế hệ thường xảy ra, nhưng bao giờ cha mẹ cũng cầu mong cho con cái được hạnh phúc.
Sau những tiếng cười, những hành động để gắng đạt mục đích và cả những giọt nước mắt, bộ phim kết thúc với thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu thương. Là tác phẩm nói về cái chết (vốn không thể né tránh đối với bất cứ ai), “Điều ước cuối cùng” không cố tìm cách lấy nước mắt khán giả mà đề cập đến ranh giới của sự sống và cái chết, nơi người ta sẽ hiểu điều gì là quý giá nhất.
Hơn bao giờ hết, khán giả trẻ cũng có thể nhận ra tình cảm gia đình, những khoảnh khắc sống bên người thân, bạn bè là điều thiêng liêng. Ai cũng chỉ sống một lần mà cuộc sống thì ngắn ngủi, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Vậy nên ta hãy yêu thương nhau khi còn có thể.