Điều tra nghi án bố mẹ nhốt con trai trong nhà suốt 30 năm

ANTD.VN - Cảnh sát Đức đang điều tra một cặp vợ chồng ở Freienfels, bang Bavaria, đông nam nước này, trước nghi vấn nhốt con trai trong nhà suốt 30 năm. 

Freienfels, nơi xảy ra vụ việc

Người phát ngôn sở cảnh sát địa phương, Juergen Stadter ngày 4-10 cho biết, cảnh sát đã tới ngôi nhà ở khu vực này vào ngày 21-9 sau khi nhận được tin báo và phát hiện một người đàn ông 43 tuổi sống trong tình trạng bị cô lập tại nhà bố mẹ trong suốt 3 thập kỷ. Họ đã đưa người đàn ông trên đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra.

Ông Stadter cho hay, người đàn ông trên trông nhếch nhác, không được tắm rửa nhưng không có dấu hiệu bị bỏ đói. Hiện cảnh sát đang điều tra khả năng người đàn ông này không muốn ra khỏi nhà hay cha mẹ ép buộc ông ta phải như vậy.

Khi được hỏi, người mẹ cho biết bà và chồng chưa bao giờ nhốt con trai trong nhà. “Con trai tôi chỉ đơn giản là không muốn ra ngoài”, bà nói và cho biết thêm, con trai bà trước đây bị bắt nạt ở trường và kể từ đó không dám ra ngoài.

Hiện danh tính của bố mẹ và người đàn ông trên vẫn chưa được tiết lộ.