Diệt chuột không dễ

ANTĐ - “Không hiểu sao giờ chuột lộng hành ghê thế, chẳng sợ người, đâu cũng thấy”, anh Phan Lê Sơn (36 tuổi, ở  Lương Đình Của, Hà Nội) than thở khi đi mua thuốc diệt chuột.

- Anh đã nghe thông tin về chuột mang virus Hanta, khi cắn người gây suy thận, suy gan cấp chưa?

- Không chỉ ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà Nội cũng có mấy trường hợp nhập viện vì bị loại chuột này cắn rồi đấy. Chuột bò lên cắn người! Nghe đã thấy sợ. Giờ nhà nào cũng nơm nớp sợ… chuột.

- Các chuyên gia khuyên người dân không nên hoảng sợ trước các trường hợp bị chuột cắn, truyền bệnh chỉ là rải rác, khó thành dịch. Anh nghĩ sao?

- Cần tuyên truyền thông tin về loại chuột này cùng những bệnh nó mang theo trong cả nước, nhất là nông thôn, miền núi. Ở thành phố còn đỡ, chứ ở quê nghèo thì trở tay không kịp đâu.

- Thì cứ diệt hết chuột là hết bệnh, có gì phải lo?

- Diệt con này, con khác lại vào, làm sao hết chuột được. Bao nhiêu nhà bỏ hoang đấy, lại còn bao bãi gạch đá phế thải, cống rãnh thì chỗ đào, chỗ đục, rác vứt bừa bãi… khó mà diệt được hết chuột. Nhà mình có mấy con chuột, không biết có mang mầm bệnh không. Chuột thường mà bị diệt thì lại lấy chỗ cho chuột bệnh vào nhà.

- Do ý thức kém mà chúng ta giờ muốn diệt chuột cũng khó?

- Chuột còn phá hoại tài sản nữa, không ít vụ là do chuột cắn ống gas, ống xăng, dây điện. Đến các chuyên gia y tế cũng phải công nhận giờ muốn diệt chuột cũng lắm gian nan. Thôi thì cứ chủ động mắc màn đi ngủ, đặt xung quanh giường thêm mấy cái bẫy chuột, may ra mới có giấc ngủ ngon.