Diễn viên Việt Bắc: Chỉ mong được… mắng chửi té tát

ANTĐ - Sau một thời gian “ém” tiếng chờ đến ngày “bung” sóng, 30 tập phim “Trò đời” chuyển thể từ các tác phẩm kinh điển của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng sẽ đến với khán giả trên kênh VTV1 vào 20h30 thứ năm và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9-8 tới. Phim được kỳ vọng là “bom tấn” của màn ảnh Việt trong năm 2013. Diễn viên trẻ Việt Bắc được nữ đạo diễn Nhuệ Giang “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn Xuân Tóc Đỏ đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô về vai diễn này.

Việt Bắc vai Xuân Tóc Đỏ trong phim “Trò đời”

- PV: Anh nghĩ sao khi trước giờ phim lên sóng, nhiều người vẫn bán tín bán nghi vào sự lựa chọn của đạo diễn Nhuệ Giang và cho rằng Xuân Tóc Đỏ là một vai diễn quá sức với anh?

- Diễn viên Việt Bắc:  Tôi vẫn nhớ khi gặp tôi trong trang phục quần áo bình thường, để tóc bình thường, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã – người chuyển thể kịch bản cho bộ phim này đã thốt lên rằng: “Cô không nghĩ rằng đây lại là Xuân Tóc Đỏ”. Khi đạo diễn Nhuệ Giang chọn tôi hóa thân thành Xuân Tóc Đỏ, ngay cả nhà sản xuất và nhiều người trong êkíp làm phim cũng có ý nghĩ đó, không tin rằng tôi có thể đảm đương vai diễn này. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng nếu ngay từ đầu đã giống nhân vật thì còn gọi gì là diễn viên (cười). Vai diễn này ban đầu với tôi cũng như mặc một chiếc áo rộng vậy, nhưng tôi đã cố gắng để “béo” lên cho vừa với “chiếc áo” đó. 

-  Anh nghĩ điều gì ở anh đã thuyết phục vị nữ đạo diễn nổi tiếng khó tính và kỹ tính như chị Nhuệ Giang?

 - Trước khi thử vai, tôi đã tham gia diễn xuất trong 2 bộ phim truyền hình khác là “Ba đám cưới, một đời chồng” và “Ông Tơ hai phẩy” nhưng kỳ thực là đạo diễn Nhuệ Giang chưa hề xem tôi đóng cả hai phim này. Khi đến “casting” Xuân Tóc Đỏ, cô cũng nói luôn là chưa bao giờ gặp và cũng không biết gì về tôi trước khi yêu cầu tôi diễn thử Xuân Tóc Đỏ để xem… học thoại có nhanh không. Đến giờ tôi vẫn hay nói vui rằng mình được chọn chắc vì học thoại nhanh và đọc thoại không giống… một con vẹt (cười). 

 - Nếu chỉ có vậy cho một vai diễn “nặng ký” như Xuân Tóc Đỏ thì đơn giản quá?

- Đúng thế. Sau lần đến thử vai, tôi cũng không nghĩ rằng mình lại là người được chọn. Bởi xem tôi diễn thử xong, cô Nhuệ Giang chỉ nhận xét rằng tôi gầy quá và khi nói lại rất hay nhăn trán. Vì vậy mà tôi không hy vọng nhiều, thậm chí còn nói vui với anh em trong nghề là nếu được giao vai thì sẽ… chia đôi cát sê. Vậy nhưng vài ngày sau đó, khi đang trên đường từ Hà Nội về quê thì tôi nhận được điện thoại báo mình được chọn. Tôi đã hét ầm lên trên ôtô khi biết tin này khiến ai cũng phải quay sang nhìn. Tôi nghĩ có lẽ đạo diễn Nhuệ Giang và chồng cô là NSND, đạo diễn Thanh Vân đã nhìn thấy cái thần thái của Xuân Tóc Đỏ ở tôi. Đó là điều quan trọng nhất giúp tôi được chọn.

 -  So với hình dung về một Xuân Tóc đỏ có gương mặt đẹp trai kiểu ngang tàn và thoáng chút… lưu manh thì hình như anh hơi… lành quá?

-  Tôi vẫn nhớ khi còn học trong trường Sân khấu Điện ảnh, thầy giáo có lần chỉ mặt tôi nói vui rằng: “Anh là thằng lưu manh hóa!”, tức là cái mặt tôi rất hợp đóng những vai kiểu như vậy. Soi gương thì tôi tự thấy mặt mình cũng khá góc cạnh và có thể biểu lộ được nhiều cảm xúc khác nhau, còn đủ độ lưu manh hay không thì chắc phải đợi mọi người đánh giá sau khi xem phim (cười). 

-  Anh thấy điều gì ở vai diễn này dễ thể hiện nhất vì tìm thấy điểm tương đồng với mình?

-  Đó là nụ cười, vào vai này tôi được cười nhiều kiểu lắm, từ cười nhếch mép đến cười sung sướng, mà điệu cười nào cũng ẩn chứa đằng sau đó những suy nghĩ của Xuân Tóc Đỏ. Nhân vật này gây cười âu cũng bởi những nghịch lý ẩn sâu trong chính con người anh ta. 

-  Vậy còn điều làm khó anh nhất thì sao?

-  Chắc là những cảnh “nóng”.  Bởi trong phim thì phụ nữ từ già đến trẻ đều bị một kẻ phong lưu như Xuân Tóc Đỏ hấp dẫn mà (cười). Gọi là cảnh “nóng” thôi chứ xem phim mọi người sẽ thấy nó được dàn dựng rất khéo léo, tinh tế và nghệ thuật chứ không hề phô chút nào. Đến giờ nhìn lại quãng thời gian 4 tháng hóa thân vào nhân vật này, điều làm khó tôi nhiều nhất là việc phim được quay theo lộ trình ngược, tức là từ tập cuối cùng rồi mới đến các tập đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ngay lập tức nhập vai Xuân Tóc Đỏ khi nhân vật này ở thời kỳ gai góc nhất, lưu manh hóa nhất rồi mới quay trở lại những tháng ngày bán thuốc lậu đến nhặt bóng ngoài sân tennis…

- Đạo diễn Nhuệ Giang nhận xét thế nào khi xem anh vào vai Xuân Tóc Đỏ? 

- Đây rõ ràng là một vai diễn “nặng ký” với bất kỳ diễn viên nào được chọn, nhất là với một người còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề như tôi. Vì thế mà kể cả khi hoàn thành vai diễn rồi, có thể thoát khỏi Xuân Tóc Đỏ rồi, tôi vẫn thấy lo ngay ngáy. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của đạo diễn Nhuệ Giang sau khi phim đóng máy, đó là: “Phim xong rồi, mày chết thì cô cũng… chết theo mày”. Nghe cô nói vậy, tôi càng lo hơn. Nhưng đến giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, cảm giác háo hức chờ đến ngày phim phát sóng nhiều hơn là thấp thỏm lo âu và hồi hộp.

-  Rất có thể, sau Xuân Tóc Đỏ, anh sẽ trở thành… người nổi tiếng?

- Điều đó thì tôi không dám nghĩ tới. Chỉ mong sau vai diễn này, tôi được mọi người… mắng chửi té tát khi gặp ngoài đường như mắng chửi Xuân Tóc Đỏ (cười). Hoặc giả một cái bắt tay thôi cũng hạnh phúc lắm rồi!

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!