Diễn viên Quý Bình: Có là ai trên màn ảnh, khi về nhà vẫn là nông dân

ANTD.VN - Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bà Điểm - Hóc Môn nổi tiếng với 18 thôn vườn trầu, gia đình không một ai làm nghệ thuật, chàng trai Quý Bình ngày ấy đã lựa chọn đi theo con đường trở thành một người lính. Anh chính thức bước vào môi trường quân đội và trải qua những ngày tháng đào tạo hết sức khắc nghiệt để trở thành chiến sĩ của Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM. 

Diễn viên Quý Bình: Có là ai trên màn ảnh, khi về nhà vẫn là nông dân ảnh 1Nam diễn viên Quý Bình

Sau đó, Quý Bình bất ngờ bước chân vào nghệ thuật. Trong thời gian không dài, anh đã tạo dựng được tên tuổi, gặt hái một số thành công: Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc năm 2008, Cánh diều Vàng Nam diễn viên truyền hình xuất sắc (phim “Bước qua bóng tối”, 2012), Nam diễn viên truyền hình xuất sắc tại Ngôi sao xanh 2014.

Trở thành ngôi sao được săn đuổi nhưng Quý Bình vẫn giữ tác phong làm việc của người lính. Anh luôn đúng giờ, nhanh nhẹn và dứt khoát trong công việc lẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Quan điểm sống và làm nghề của nam diễn viên là lựa chọn một hướng đi chậm rãi, từ tốn trong nghề nghiệp và luôn giữ tinh thần kiên định làm nghề nghiêm túc, tránh xa những thị phi.

Diễn viên Quý Bình: Có là ai trên màn ảnh, khi về nhà vẫn là nông dân ảnh 2Quý Bình trong vai một ông bố đầy trách  nhiệm trong bộ phim điện ảnh “Ở đây có  nắng”

Khi về nhà vẫn là anh nông dân

- PV: Người ta nói nghệ sĩ lãng mạn, đa tình nhưng anh vẫn giữ cách sống và suy nghĩ của người lính, tại sao?

- Diễn viên Quý Bình: Mọi người vẫn nói tôi là anh bộ đội làm nghệ thuật. Tôi vẫn giữ tác phong, nguyên tắc của người lính về giờ giấc, cách tiếp xúc. Hẹn giờ nào, tôi tới giờ đó chứ không có chuyện giờ “cao su”. Nếu không đi diễn, tôi sẽ ngủ sớm, dậy sớm. Bảo tôi đi bar hay vũ trường chơi là chuyện không tưởng. Đơn giản, bởi tôi thấy chốn ồn ào đó không hợp với mình. Tôi không ép bản thân phải đua theo người khác, hoặc chạy theo những giá trị bề nổi trong thế giới giải trí, điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi. 

- Từ một chiến sỹ biên phòng trở thành diễn viên, bước ngoặt này có quan trọng với anh?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đi học làm diễn viên để thực hiện một mơ ước khác trong cuộc đời mình sau khi xuất ngũ. Dĩ nhiên, điều đó phải dựa trên sự ham thích và sự tự tin của bản thân. Ở lại được với nghề và được yêu mến như bây giờ cũng là một cái duyên. Tôi tin vào duyên số và vẫn đang cố gắng từng ngày. Điều khiến tôi thấy hối tiếc nhất khi từ bỏ “nghiệp lính” để theo “nghiệp diễn” là không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho những người thân yêu.

- Với những gì đã làm trong điện ảnh, sân khấu, Quý Bình hoàn toàn có thể tự hào về mình? 

- Tự hào thì cũng có tí chút nhưng với tôi, nghệ thuật như ngọn núi không có đỉnh, không có đích đến mà là một quá trình dài trải nghiệm và không ngừng học hỏi. Mỗi khi có thời gian rảnh, thay vì họp mặt bạn bè vui chơi cho thỏa thích, tôi thường phóng xe về quê, ra đồng bắt cá, cho gà vịt ăn, rồi vào nhà, thò đầu ra cửa sổ nhìn khu vườn xanh mướt của mình rồi lại nhảy ra nhổ cỏ, tưới cây. Tôi có là ai trên màn ảnh, sân khấu đi nữa thì khi về nhà vẫn là anh nông dân, sẵn sàng xắn quần vác cày, cuốc ra đồng. 

- Anh đã tham gia chương trình Tình bolero. Điều gì khiến anh tham gia vào một cuộc thi hát giữa lúc sự nghiệp điện ảnh đang phát triển?

- Trước giờ khán giả nhìn thấy tôi nhiều nhất ở lĩnh vực điện ảnh, sau đó là kịch nói, rồi làm MC, thậm chí là MC chương trình “Solo cùng bolero” và khi trở thành thí sinh của “Tình bolero”, cảm giác thật sự rất lạ. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tôi được thể hiện nhiều hơn dòng nhạc này. Đến với chương trình, tôi cũng không đặt nặng là mình từng đi hát rồi khi đi thi phải đạt giải gì. Thực tình, tôi tham gia chương trình một phần vì mẹ, bởi từ nhỏ bà chỉ muốn con trai hát nhạc bolero chứ không muốn hát nhạc trẻ. 

- Tham gia biểu diễn âm nhạc có ảnh hưởng đến việc đóng phim của anh?

- Khi tôi quyết định làm gì thì sẽ dành thời gian và sức lực để đầu tư cho nó. Sau thành công của phim “Bao giờ có yêu nhau”, tôi cũng nhận được khá nhiều kịch bản nhưng tôi chưa nhận lời. Tôi không cho phép mình hời hợt. Tôi phải tạm gác công việc điện ảnh để tập trung cho niềm đam mê ca hát. Đây cũng không phải sự thay đổi lớn lao vì nó là khoảng thời gian cần thiết cho một diễn viên thư giãn sau vai diễn khá nặng ký. Từ đó, có thể nạp thêm năng lượng và cảm xúc mới cho vai diễn tiếp theo. Biết đâu ngay sau chương trình, tôi sẽ gặp một vai diễn đòi hỏi bản lĩnh ca hát.

Diễn viên Quý Bình: Có là ai trên màn ảnh, khi về nhà vẫn là nông dân ảnh 3Quý Bình vào vai bác sỹ trong vở kịch “Gương mặt kẻ khác”

Chỉ nhận những vai diễn phù hợp với mình

- Quý Bình nhận lời đóng phim dựa theo tiêu chí nào?

- Trước khi nhận lời tham gia một bộ phim nào đó, tôi thường xem và nghiên cứu kỹ kịch bản. Làm nghề 10 năm nhưng số lượng phim truyền hình tôi tham gia chỉ gần 20 phim. Kịch bản gửi đến nhiều nhưng những vai diễn trong phim thực sự phù hợp thì tôi mới nhận. Ví dụ như phim “Năm sau con lại về”, khi đóng máy, tôi mới cảm nhận đúng là phim đó không hề hợp với mình chút nào. Nếu mình cứ nhận bừa như vậy thì sẽ rất uổng. Tôi luôn mong muốn đào sâu thế mạnh của mình với những vai tâm lý, gai góc, được hóa thân thành nhiều nhân vật khác với những gì mình từng thể hiện trên màn ảnh và sân khấu. Cái mới luôn cho ta những khám phá và trải nghiệm thú vị.

- Sở hữu những giải thưởng uy tín cho nghề diễn, anh có nghĩ mình may mắn? Trước khi có được những giải thưởng này liệu anh từng có những khoảng thời gian loay hoay tìm đường đi cho mình không?

- Tôi thấy mình cũng không có gì loay hoay lắm. Con đường với nghệ thuật diễn xuất, tôi đã xác định từ đầu và cứ vậy mà đi. Đích đến của tôi không phải là giải thưởng mà là sự trưởng thành và mới mẻ hơn trong nghề nghiệp của mình.

Điện ảnh mang đến cho mình những trải nghiệm thực tế và vốn sống bên cạnh vai diễn, sân khấu bồi đắp thêm về kỹ năng nghề nghiệp. Lĩnh vực nào cũng quan trọng với tôi. Điều làm tôi cảm thấy loay hoay là làm sao có đủ thời gian để vừa học hỏi vừa làm tốt cả hai để không phụ lòng những người đã tin tưởng, yêu quí mình.

- Đóng phim đã nhiều, anh có nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ tìm cách “chơi trội” để được nổi bật?

- Tôi sẽ không bao giờ “chơi trội” hay dùng “chiêu trò” để lôi kéo khán giả. Tôi muốn khán giả khi xem phim sẽ cảm nhận thông qua diễn xuất hay ánh mắt của mình thay vì làm ầm ĩ, tung hô để rồi khi phim xong, họ thấy thất vọng. Nhiều người đã dùng chiêu trò để đánh lừa khán giả nhưng không giấu được người trong nghề.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!