Diễn viên Phương Oanh - nữ diễn viên chính của “Hương vị tình thân” luôn thích nghi và xoay chuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là một trong những mỹ nhân của màn ảnh Việt với gương mặt đẹp, lối diễn xuất sinh động, song giữa lúc đang nổi đình nổi đám, Phương Oanh tuyên bố nghỉ đóng phim một thời gian. Cho đến gần đây, cô quyết định quay trở lại trong “Hương vị tình thân” đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ, góp phần tạo nên một bộ phim gây “bão”. Trong phim, Phương Oanh vào vai Phương Nam, một cô gái cá tính, mạnh mẽ, khác hẳn với những vai diễn hiền lành, yếu đuối trước đây cũng như vẻ nữ tính của mình ở ngoài đời.

Không tránh khỏi tổn thương khi bị công kích

- Phóng viên: Cho tới giờ, nhiều người vẫn tò mò về quyết định tạm ngừng đóng phim trước đây của chị. Vì sao khi ấy chị lại có ý định đó?

- Diễn viên Phương Oanh: Quả thực trước khi nhận lời quay trở lại với vai diễn Phương Nam, tôi muốn dành thời gian để nghỉ xả hơi và tập trung cho công việc kinh doanh. Tôi kinh doanh cũng nhiều năm nay rồi. Có người nói vui là tôi nghỉ đóng phim để đi lấy chồng mà có phải đâu, duyên chưa tới. Thời điểm đó, sau nhiều vai diễn, tôi cảm thấy mình cần có thời gian để tái tạo năng lượng, lấy lại cảm xúc, sức khỏe, để khi nào thích hợp thì có thể trở lại với một Phương Oanh khác. Chính vì thế tôi đã từ chối nhiều lời mời đóng phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cho tới khi nhận được kịch bản tóm tắt phim “Hương vị tình thân”, tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ vai diễn này. Bởi vậy tôi quyết định trở lại phim trường.

- Thời gian đầu khi phim mới phát sóng, có lẽ vì chưa quen với hình ảnh và lối diễn xuất mới của Phương Oanh nên một số khán giả đã phản ứng tiêu cực. Đón nhận những điều đó, chị cảm thấy thế nào?

- Trước khi phim lên sóng, tôi đã lường trước được ý kiến trái chiều từ khán giả. Thậm chí, tôi đã từng chia sẻ với bạn diễn của mình (nam diễn viên Mạnh Trường) rằng, tôi đánh cược vào vai diễn này ngay từ đầu. Bởi tôi biết rõ vai này sẽ có người ghét, người yêu. Mọi khen chê tôi đã lường trước và xác định sẽ phải chấp nhận. Tuy nhiên, thực tế xảy ra lại khác. Lý trí là một chuyện, nhưng những thông tin mình nhận lại chạm vào tâm lý của mình. Ban đầu chỉ là những ý kiến phản ứng của khán giả nói nhân vật của tôi “không hợp, không quen mắt”.

Rồi càng về sau, sự khen chê của một số khán giả trên mạng dường như nặng nề thái quá. Nhiều ý kiến trong số đó là những nhận xét không mang tính xây dựng mà như muốn vùi dập tôi vậy. Thú thật, tôi không tránh khỏi bị tổn thương nặng nề trước những công kích đó. Tôi vốn là người sống khá bản năng nên đã để cảm xúc của mình bị cuốn theo. Tôi không tránh khỏi cảm giác suy sụp, thậm chí mất ngủ. Thật buồn khi phải đón nhận những bình luận ác ý như thế. Là người nhạy cảm nên tôi đã hụt hẫng khi hứng chịu những lời lẽ đầy tính sát thương. Tôi tự hỏi, nếu mình tạo “chiêu trò” hay “scandal” đã đành, đằng này mình làm việc nghiêm túc, có sự lăn xả, tìm tòi với nghề mà cũng bị như vậy.

Tự thấy mình là người thú vị

- Trước những ý kiến không mang tính xây dựng đó, chị đã giải tỏa thế nào để có thể “xốc” lại tinh thần?

- Trải qua cảm giác tổn thương tôi mới tìm ra lý do tại sao mình lại nhận luồng ý kiến trái chiều như thế. Có lẽ bao năm nay, mọi người đã quá quen với tạo hình của tôi là hiền lành, cam chịu hoặc sang chảnh, sắc sảo, nói chung là nữ tính. Đến khi tôi vào vai Phương Nam với tính cách ngông nghênh, tóc ngắn, mặc quần áo rộng thùng thình… thì có thể xem không quen mắt. Trên thực tế, bản thân tôi khi thay đổi tạo hình như thế, đến lúc soi gương tôi cũng thấy chưa quen, nói gì đến khán giả. Khi thấy sai thì mọi thứ đều sai, kể cả khi tôi nói, cơ mặt, ngôn ngữ hình thể, mọi người đều thấy không vừa mắt.

Có người sẽ thấy tôi “lố”, thấy gồng lên, diễn “cứng”… Đến bây giờ tôi đã hiểu được tâm lý của khán giả. Nhưng nếu khán giả đủ kiên nhẫn, chỉ khoảng hơn 10 tập đầu, sẽ thấy ở nhân vật của tôi có sự chuyển biến, sẽ thấy “vừa mắt” hơn. Tôi cũng may mắn nhận được sự động viên và ủng hộ từ ê-kip sản xuất phim, mọi người nói rằng vai diễn là sự đột phá với tôi. Dần dần, tôi lấy lại được tinh thần.

- Trở lại với bộ phim, khán giả thấy chị diễn xuất rất “ngọt” khi đóng những phân đoạn tình cảm với Mạnh Trường. Lần đầu đóng cặp với nhau, cả 2 có gặp khó khăn gì khi thể hiện những cảnh tình tứ đó hay không?

- Thật ra tôi và anh Mạnh Trường đã quen biết nhau từ trước, cả 2 cũng rất quý mến nhau nên đó là một lợi thế. Anh Mạnh Trường cũng là người luôn lắng nghe, mang lại cảm giác thoải mái cho bạn diễn nên những cảnh này được quay rất tự nhiên, 2 anh em thỏa sức sáng tạo. Lúc quay cảnh cà khịa hay vui vẻ và sau này là những cảnh tình cảm của 2 người yêu nhau đều rất dễ chịu.

- Trong “Hương vị tình thân”, mọi người thấy chị mập lên trông thấy, thậm chí còn đặt cho chị biệt danh “khúc giò”. Có phải chị tăng cân để vào vai diễn này không?

- Thật ra đạo diễn không đặt ra cho tôi bất cứ yêu cầu nào về việc phải thay đổi ngoại hình khi đóng bộ phim này. Nhân vật Phương Nam lại có tạo hình đơn giản, không có gì lộng lẫy cả. Thế nên tôi không cần phải ép cân hay tăng cân khi vào vai. Quãng thời gian nghỉ đóng phim, tôi cũng khá thoải mái trong việc sinh hoạt nên không để ý đến chuyện giữ dáng, cân nặng vì thế mà cũng tăng cân vèo vèo, đỉnh điểm là có lúc tôi suýt nặng gần 60kg. Cũng may khi ấy dù tăng cân nhưng nhìn tổng thể thì ngoại hình vẫn ổn (cười). Khi ra phim trường, mọi người trêu tôi là trông như khúc giò đến nơi rồi. Ai ngờ đến lúc quay thì câu nói đó được đưa luôn vào trong phim.

- Trải qua những biến cố trong chuyện tình cảm, những sóng gió khi phim mới lên sóng, có vẻ như chị đã dần lấy lại được năng lượng tích cực?

- Có lẽ những người quan tâm đến tôi đều dễ dàng nhận thấy trong vài năm trở lại đây, mỗi một giai đoạn khác nhau tôi lại có biểu hiện tinh thần khác nhau. Tôi nghĩ bản chất, tính cách mỗi người sẽ không thay đổi, nhưng tâm lý sẽ thay đổi do những va đập trong cuộc sống. Tôi rất nhạy cảm với những va đập ấy. Nó sẽ làm cho mình nhận ra rất nhiều yếu tố khác trong cuộc sống muôn màu này. Tôi tự nhận thấy mình là người rất thú vị, luôn thích nghi và xoay chuyển, nhưng vẫn giữ vững lập trường.

- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Tôi làm nghệ thuật nhưng đam mê kinh doanh ngấm vào máu từ bé. Tôi cũng đã từng liều rồi, nhưng thời điểm dịch bệnh này không ai có thể nói trước điều gì. Mình mà liều sẽ “chết” luôn nên tôi đầu tư vào một thứ bất động hơn, ít bị thay đổi theo thời thế. Hiện tại thì cuộc sống của tôi bình ổn, không thực sự bùng nổ như mong đợi. Tôi vẫn chưa nhận đóng phim mới. Nếu mệt quá, tôi sẽ lại tạm nghỉ. Nhưng nếu có dự án khiến tôi thấy cần phải làm, tôi sẽ toàn tâm toàn ý với nó.

- Cảm ơn Phương Oanh về những chia sẻ!