Diễn viên, người mẫu Duy Nhân: Chỉ muốn nhận hoa trong lễ viếng

ANTĐ - Giữa showbiz Việt lộn nhộn và đầy rẫy thị phi, Trần Ái Duy Nhân không phải cái tên được nhiều người biết đến. Đơn giản vì anh chàng người mẫu kiêm diễn viên này là một người tử tế đúng nghĩa ở cả trong nghề lẫn ngoài đời. Tiếc thay, một người tử tế như anh lại phải chia tay cuộc đời khi còn quá trẻ vì căn bệnh ung thư quái ác.

Đứng ngoài hào quang “showbiz”…

Trong bộ phim điện ảnh “Thám tử Hên Ry” vừa ra mắt gần đây, người xem ấn tượng với Nhân Thẹo – một tay ma cô nghiện hút có quá khứ đầy tội lỗi, nhưng lại rất chung tình. Dù chỉ là nhân vật phụ nhưng Nhân Thẹo cứ khiến người ta phải đau đáu nhớ, vì diễn xuất tưng tửng rất tự nhiên, và cũng vì nhân vật này do Duy Nhân đảm nhận, mà phim lại ra rạp vào đúng lúc anh đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Không ai ngờ rằng đó là vai diễn đầu tiên và cũng là vai diễn cuối cùng của anh chàng người mẫu này trên con đường rẽ sang điện ảnh.

Duy Nhân vào vai giang hồ cộm cán trong bộ phim điện ảnh "Thám Tử Hên Ry"

Ngoài đời Duy Nhân rất hiền lành và giản dị, nhưng không hiểu sao khi mời anh chàng này đóng phim, các đạo diễn đều muốn giao cho anh vai bụi đời thất học, chỉ thích ăn chơi đánh đấm, hoặc nếu có học thì cũng là người không tốt, chỉ háo danh hám lợi nên gây ra nhiều chuyện sai trái.

Vậy là lên màn ảnh, Duy Nhân cứ phải ngổ ngáo, vênh váo, hết làm bảo kê đến đòi nợ thuê, ma cô… Trong bộ phim truyền gần đây nhất, Duy Nhân mặc comple đóng bộ rất lịch thiệp vì được vào vai giám đốc, nhưng mà tay giám đốc này vẫn cứ thuộc tuýp nhân vật phản diện và có cái kết không tốt đẹp. Phim chưa quay xong, anh buộc phải bỏ giữa chừng vì phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư máu.

Vai diễn hiếm hoi Duy Nhân được đóng bộ lịch sự nhưng vẫn vào vai phản diện 

Những ngày nằm trên giường bệnh để trị xạ, Duy Nhân bảo, anh vẫn mong có ngày trở lại phim trường. Chỉ tiếc, điều kỳ diệu ấy đã không đến, số phận đã không mỉm cười với chàng diễn viên tay ngang rất đỗi hiền lành, nhưng lại có duyên với vai phản diện.

Không quá “nổi” khi thử sức với phim ảnh, nhưng Duy Nhân vẫn kiên trì đóng vai phụ suốt gần chục năm trời, mà không hề than vãn với suy nghĩ, mình đi lên từ con số 0, nên càng cần phải học hỏi và cố gắng. Ngay cả khi có trong tay danh hiệu “Siêu mẫu ăn ảnh” cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2009”, Duy Nhân cũng không chọn con đường đi dễ nổi tiếng và ít vất vả hơn việc phơi mình ngoài phim trường chỉ để vào những vai rất nhỏ. Trong khi nhiều người mẫu cùng lứa với anh đều đặn xuất hiện với đủ thứ điều tiếng thị phi thì Duy Nhân vẫn lặng lẽ đi diễn, chụp ảnh, đóng phim như thể lúc nào cũng chỉ muốn đứng ngoài hào quang showbiz.

Không nổi tiếng bằng mọi giá…

Duy Nhân sinh ra ở Bình Dương, nơi mà anh từng thổ lộ là chỉ có bạt ngàn cao su và cao su, còn bố mẹ anh thì tối ngày đầu tắt mặt tối bán sức lao động trên những rừng cao su ấy. Cũng bởi thế mà từ nhỏ Duy Nhân đã tự nhủ phải cố gắng học tập để sau này có thể giúp bố mẹ bớt khổ. Song dù luôn đau đáu suy nghĩ ấy nhưng khi bước chân vào showbiz, Duy Nhân cũng chưa bao giờ có ý định kiếm tiền bằng mọi giá, càng chưa bao giờ dùng “chiêu trò” để được nổi tiếng nhanh hơn. Có lẽ vì thế mà Duy Nhân không giàu, cũng không nổi tiếng như nhiều đồng nghiệp khác. Song bù lại, anh được tất thảy mọi người yêu mến.

Nữ diễn viên Ngân Khánh tâm sự cách đây 10 năm, khi cô mới chập chững vào nghề người mẫu thì Duy Nhân chính là một trong số những đồng nghiệp nam mà cô từng hợp tác. Ngân Khánh kể thời ấy cô rất nhút nhát và luôn tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình nên hễ mỗi lần được mời đi chụp hình với người mẫu khác là cô lại thắc thỏm lo lắng.

Buổi chụp hình hôm đó cũng là lần đầu tiên Ngân Khánh gặp Duy Nhân và ấn tượng về anh chàng người mẫu này là một người có vẻ khá kiệm lời và khó tính. Thế nhưng sau đó có dịp ngồi ăn trưa và trò chuyện cùng nhau, cô mới phát hiện ra Duy Nhân là một người rất hiền và nụ cười của anh có thể mang đến cô cảm giác yên tâm về những gì họ nghĩ về mình. Chính điều đó đã giúp cô vượt qua cảm giác tự ti và đầy lo lắng, thậm chí xóa đi ý nghĩ rằng nghề người mẫu thì khó có thể làm bạn với nhau. Ấn tượng về Duy Nhân khi ấy với Ngân Khánh còn là một người sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong êkip khi có ai đó cần.

Lạc quan đến giây phút cuối cùng…

Cuộc đời của Duy Nhân lẽ ra cứ bình lặng như thế, cả khi anh lấy một người vợ xinh đẹp không kém gì Hoa hậu. Nhưng số phận lại cay nghiệt với anh chàng người mẫu – diễn viên này. Chỉ 2 tháng sau khi kết hôn, mọi thứ như sụp đổ trước mắt Duy Nhân, khi anh phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư máu. Và dù đã trải qua 6 tháng kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác này, nhưng anh vẫn không thể nào thắng nổi tử thần.

Nụ cười lạc quan của Duy Nhân cả khi đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác

Trong suốt 6 tháng chữa trị, người ta vẫn thấy nụ cười trên gương mặt Duy Nhân. Anh vẫn đều đặn lên Facebook, viết những điều lạc quan về tình hình sức khỏe của mình, thậm chí còn động viên ngược lại mọi người. Những bức ảnh anh đưa lên Facebook, phần nhiều đều ghi lại nụ cười rạng rỡ, cả khi anh đang phải mặc bộ quần áo bệnh nhân và cách ly với thế giới bên ngoài. Nụ cười ấy khiến nhiều người không thể khóc, trong đó có vợ anh. Và thay vì đau khổ tuyệt vọng, người phụ nữ ấy đã chọn cách lạc quan như anh, mỉm cười và nói những lời yêu thương hài hước để dành tặng chồng mình.

Dù thế, hơn ai hết, Duy Nhân biết cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh căn dặn người thân về sự ra đi của mình. Trước khi bước vào ca phẫu thuật ghép tủy có tính sống còn, Duy Nhân nói với người thân rằng anh muốn đám tang của mình diễn ra ở chùa Vĩnh Nghiêm và cũng muốn yên nghỉ tại nơi này để bạn bè, người thân và những người yêu quý anh không phải vất vả về tận Bình Dương để viếng giữa trời nắng nóng.

Trước lúc ra đi, Duy Nhân chỉ kip nắm tay vợ lần cuối...

Bạn bè thân thiết với Duy Nhân bảo anh cũng không muốn nhận bất cứ số tiền phúng viếng hay trái cây nào trong đám tang mà chỉ mong mọi người mang theo những cành hoa nhỏ đến viếng mình. Cũng bởi Duy Nhân luôn đau đáu về việc đã nhận sự giúp đỡ của mọi người trong suốt quá trình điều trì bệnh nhưng chưa có dịp trả ơn và anh không muốn nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ nào sau khi mất.

Những ngày nằm trên giường bệnh, khi còn khỏe và tỉnh táo, Duy Nhân vẫn ghi chép cẩn thận tên và số điện thoại của những người đã giúp đỡ mình có tiền điều trị. Anh mong có ngày khỏe lại để đến gặp từng người cảm ơn nhưng rồi ngày ấy đã vĩnh viễn không bao giờ đến. Tiếc thương cho Duy Nhân, tiếc thương cho một nghệ sĩ trẻ tài hoa và tử tế nhưng bạc mệnh….

Trong làng giải trí Việt có rất nhiều nghệ sĩ tài hoa, có nhân cách và được nhiều người yêu mến nhưng đoản mệnh. Nhạc sĩ Huỳnh Phúc Điền – một trong những đạo diễn tên tuổi của Việt Nam cũng ra đi ở tuổi 39 vì căn bệnh ung thư quái ác. Ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh qua đời khi mới vừa 26 tuổi vì bị u não. Nữ ca sĩ Tố Như cũng qua đời vì căn bệnh bạch cầu ở tuổi 38…