Diễn viên Minh Hà: “Cẩu thả là có lỗi với khán giả”

ANTĐ - Đến với màn ảnh chưa lâu, nhưng diễn viên Minh Hà đã bộc lộ được cái duyên với nghề. Định hình diễn xuất trong những vai phản diện, Minh Hà trở thành người bị ghét trên màn ảnh.

Minh Hà cùng Phạm Cường trong “Mặt nạ da người”

- PV: Chào Minh Hà, trong tất cả những vai diễn mà Hà đã tham gia từ trước tới nay, Hà thích vai nào nhất?

- Diễn viên Minh Hà: Đó là Hồng trong “Mặt nạ da người”, đang chiếu trên VTV3 của đạo diễn Mai Hồng Phong. Đây là vai diễn để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

-  Hà nghĩ có một cô gái như vậy ngoài đời không? 

- Hồng không phải là nhân vật xây dựng dựa trên một nguyên mẫu cụ thể, nên chắc ít có cô gái nào như vậy, có chăng chỉ là giống một vài điểm về tính cách, hoàn cảnh… Với nhân vật Hồng, thương là cảm xúc lớn nhất của Hà. Hồng luôn tỏ ra lạnh lùng với những người xung quanh, nhưng bên trong thực chất lại là người rất tình cảm. Sống không được là chính con người thật của mình vì sợ bị tổn thương - điều đó quả là bất hạnh. 

- Hà làm thế nào với vai diễn phức tạp như thế này, trong khi chị chưa từng có trải nghiệm trước đó?

- Với nhân vật này, tôi diễn bằng cảm xúc. Đừng máy móc rằng phải có kinh nghiệm thực tế thì mới hóa thân được vào một nhân vật nào đó. Có những vai diễn bắt buộc phải có sự trải nghiệm trực tiếp của bản thân, có những vai không cần điều đó. Nhân vật Hồng làm tôi trăn trở  nhiều ngày. Nhưng khi hoàn thành vai diễn, bộ phim đóng máy, tôi không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì, ngoài tâm trạng hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả.

-  Luôn quan tâm việc dư luận nhận xét như thế nào về mình, tại sao Minh Hà chấp nhận đóng những vai bị khán giả ghét? 

- Yêu ghét là chuyện cảm tính của mỗi người, là điều rất bình thường trong cuộc sống, chẳng có gì phải e ngại hay né tránh. Tôi thích các vai diễn có màu sắc và cho mình cơ hội được sáng tạo. Điều tôi luôn lắng nghe là những lời nhận xét, đánh giá, góp ý về diễn xuất của mình trong phim và con người của mình ngoài đời, chứ không phải về con người trong phim. Hai cái đó hoàn toàn tách biệt. Lắng nghe là để biết bản thân mình ra sao, có sai chỗ nào để tự điều chỉnh. Vì nếu mình không đúng mà không ai nói, mình sẽ mãi mãi không biết, và mãi mãi không tốt lên được. Sự thận trọng về mặt ngôn từ hay hành vi ứng xử là cần thiết, vì nó thể hiện sự tôn trọng với công chúng, với những người xung quanh mình. 

- Hà quan niệm như thế nào về trang phục trong phim?

- Phục trang cũng như hóa trang là những thứ cần thiết để tôn lên diễn xuất của người diễn viên, giúp người đó hóa thân hoàn chỉnh hơn vào nhân vật, làm nhân vật trở nên chân thực hơn. Phục trang lựa chọn không phù hợp có thể phá hỏng một vai diễn. Quan niệm của tôi là diễn viên không được dễ dãi trong việc lựa chọn phục trang, vì điều đó đồng nghĩa với việc dễ dãi với bản bản thân mình, với nhân vật của mình và tệ hơn là coi thường khán giả. Trong nghệ thuật, mọi sự cẩu thả, dễ dãi đều là có lỗi với khán giả. 

- Nghe nói, Minh Hà định kết thúc sự nghiệp diễn viên của mình?

- Trong lãnh địa phim ảnh, Hà chỉ như dân nhập cư, từ một nơi khác lang bạt sang đây. Nếu xác định theo đuổi lâu dài, tôi phải học một lớp chính quy về điện ảnh, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý với lĩnh vực này. Làm mỗi bộ phim truyền hình mất từ 4 đến 6 tháng. Trong thời gian đó, nếu ôm đồm những công việc khác, thì rất dễ bị phân tâm và không còn tập trung cho nhân vật được nữa. Đã làm thì phải làm cho thật chu toàn, còn không thì thôi. Trước mắt, tôi còn nhiều công việc khác cần thực hiện, không còn thời gian để trì hoãn, nên tôi quyết định tạm dừng đóng phim, “vắng cô thì chợ vẫn đông” mà. 

- PV: Cảm ơn Minh Hà về cuộc trò chuyện.