Diễn viên Mạnh Trường không gò mình vào khuôn thước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được biết đến là một trong những “mỹ nam” của màn ảnh nhỏ và sự lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn, Mạnh Trường từ tay ngang lấn sang phim ảnh và trở thành gương mặt phủ sóng giờ “Vàng” phim Việt. Nam diễn viên sinh năm 1985 hội tụ nhiều lợi thế, từ gương mặt “soái ca” đến vóc dáng của một anh chàng từng gây ấn tượng tại cuộc thi siêu mẫu cách đây hơn 10 năm. Thời gian này, Mạnh Trường tiếp tục để lại dấu ấn với vai diễn “Shark” Long trong bộ phim truyền hình đang phát sóng “Hương vị tình thân”.

Nếu xây dựng nhân vật “một màu” sẽ gây nhàm chán

- Phóng viên: Chào Mạnh Trường, bộ phim “Hương vị tình thân” đang đi dần đến hồi kết. Anh nghĩ gì về sự đón nhận nhiệt tình của khán giả đối với vai diễn của mình?

- Diễn viên Mạnh Trường: Thú thực “Hương vị tình thân” là dự án phim dài hơi, lại làm theo kiểu “cuốn chiếu” vừa quay vừa phát sóng nên cũng ngốn khá nhiều thời gian của tôi và đoàn làm phim. Rất may mắn là phim lại được khán giả đón nhận nhiệt tình, đó cũng là động lực và hạnh phúc của bản thân tôi lẫn ê-kip sản xuất. Một trong những điều thú vị là phim được chia làm 2 phần, tương ứng với 2 giai đoạn phát triển tâm lý và đời sống của các nhân vật. Sau 3 năm, các nhân vật đều thay đổi về ngoại hình cũng như tính cách khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Điều đó giúp tôi và các bạn diễn có nhiều đất diễn cũng như khai thác nhân vật của mình.

Xin tiết lộ là khi đọc kịch bản vai Long, anh chàng này không vui tính như vậy đâu, thậm chí còn có tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng tôi đã hình dung ra nhân vật theo một màu sắc khác. Tôi nghĩ nếu xây dựng nhân vật “một màu” như thế sẽ dễ gây nhàm chán. Vì thế khi quay, tôi đã trao đổi với đạo diễn và bạn diễn để khai thác nhân vật Long với màu sắc tính cách đa dạng hơn. Như vậy nhân vật của mình vừa nhiều màu sắc và bản thân tôi cũng nhiều đất diễn hơn.

- Từng có thời điểm khán giả ùa vào trang mạng xã hội cá nhân để “công kích” anh vì bức xúc với nhân vật. Anh đã đối diện với những tình huống “dở khóc dở cười” đó như thế nào?

- Đây là một tình huống rất bất ngờ và cũng đầy thú vị. Tôi có dùng Facebook nhưng vì bận nên cũng không thường xuyên “online” để tương tác với mọi người. Và khi mở phần tin nhắn ra thì thấy hàng loạt tin nhắn của khán giả làm tôi “choáng” (cười). Tôi lướt qua thì có một số khán giả khi xem những tập cuối của phần 1, thấy nhân vật Nam bị chèn ép, bị xúc phạm, bị mắng oan... mà Long không có động thái bảo vệ người yêu nên bức xúc. Có một số khán giả thì vào bày tỏ tình cảm với “Shark” Long. Tôi xem đó cũng là chuyện bình thường vì nó không làm ảnh hưởng lắm đến cảm xúc của mình dành cho vai diễn.

- Phương Oanh từng thành thật thú nhận: “Mạnh Trường là bạn diễn ăn ý nhất”. Vậy còn anh, anh nghĩ sao về cô bạn diễn của mình?

- Vai diễn của tôi với Phương Oanh trong “Hương vị tình thân” lần này có rất nhiều đất diễn cho chúng tôi thể hiện. Trước đây, chúng tôi cũng có đóng chung phim “Ngược chiều nước mắt”. Khi đó, Phương Oanh cũng nói là thích quay cùng tôi bởi chúng tôi phối hợp rất ăn ý.Trong phim này, chuyện tình yêu của chúng tôi đi qua rất nhiều cấp độ và nhiều cảm xúc. Tình yêu của Long và Nam cũng rất khác với mô típ tình yêu của những bộ phim gần đây.

Tôi cảm thấy may mắn khi giữa tôi với Phương Oanh rất đồng điệu về suy nghĩ và ăn ý khi tương tác. Tất cả những gì chúng tôi phối hợp với nhau trên phim như diễn xuất, tạo hình, tung hứng… đều nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả. Điều này giúp 2 anh em có thêm nhiều cảm hứng để diễn xuất ngày một tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại, khi đã tham gia rất nhiều dự án phim truyền hình, hợp tác với nhiều bạn diễn thì tôi thấy Phương Oanh là bạn diễn hợp tác ăn ý với mình. Cô ấy luôn tạo cho tôi cảm giác làm việc thoải mái và vui vẻ nhất. Và với tôi sự thoải mái, gần gũi khi trao đổi với bạn diễn cũng là việc rất quan trọng. Vì nếu cảm thấy khó khăn với nhau thì lên phim sẽ rất gượng gạo, không hiệu quả.

- Vợ và các con nói gì khi xem phim và thấy những cảnh diễn không thể ngọt ngào lãng mạn hơn giữa anh và Phương Oanh?

- Vợ và các con luôn là những khán giả khó tính nhất của tôi. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ nói gì về các cảnh thân mật của tôi trên phim cả. Như tôi đã từng chia sẻ, tôi làm nghề đến nay cũng hơn 10 năm, nhưng vợ chưa hề có ý kiến gì về những cảnh hôn của tôi trên phim. Có lẽ cô ấy là người dễ tính, nhưng cũng là người thấu hiểu công việc của tôi. Cô ấy thậm chí còn hiểu cả đồng nghiệp, bạn bè của tôi như thế nào. Thậm chí, nhiều khi xem những cảnh nóng bỏng của chồng, cô ấy còn góp ý nếu thấy chưa đạt. Vì thế, những nụ hôn của tôi với Phương Oanh trong “Hương vị tình thân” chẳng “xi nhê” gì với cô ấy cả (cười).

Với Mạnh Trường, vợ và các con anh là những khán giả khó tính nhất

Với Mạnh Trường, vợ và các con anh là những khán giả khó tính nhất

Cùng vợ chia sẻ và gánh vác mọi việc trong gia đình

- Mới đây, việc Mạnh Trường “dằn mặt” một số người khi họ có những lời bình luận khiếm nhã về vợ mình đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Có vẻ như bạn không ngần ngại việc đối đầu với ai để bảo vệ bằng được những giá trị gia đình?

- Với tôi, bên cạnh sự nghiệp, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Vì thế, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những người thân yêu và hạnh phúc mình đang có. Tôi nghĩ rằng, việc bình phẩm về nhan sắc của phụ nữ là điều không văn minh dù với lời lẽ như thế nào. Và càng tệ hơn khi lời bình phẩm đó lại công khai trên trang cá nhân của người chồng. Bản thân mình còn không cảm thấy vui khi nghe người khác bình phẩm về mình thì không nên làm như thế với người khác.

- Nhiều chị em cho rằng, anh không chỉ là “soái ca” trên màn ảnh mà còn là “soái ca” ngoài đời thực. Anh thấy điều đó có đúng không?

- Tôi với vợ không phải là người quá lãng mạn, “sến súa”, nhưng không phải dạng khô khan. Lúc còn yêu nhau hay mới cưới, chúng tôi lãng mạn nhí nhố kiểu trẻ con. Đến khi có 2 con, những phút giây lãng mạn của chúng tôi là niềm vui bên nhau. Từ trước đến giờ, tôi và vợ không có kiểu thắp nến, tặng hoa hồng. Có một điều là vì công việc của tôi khá bận bịu nên thời gian dành cho gia đình không được nhiều. Nhưng việc học của các con thì 2 vợ chồng đều đặt lên hàng đầu. Chúng tôi chia sẻ và cùng nhau gánh vác những việc lớn nhỏ trong gia đình.

- Đã bao giờ anh với vợ cảm thấy hối tiếc vì đã kết hôn quá sớm nên tuổi thanh xuân ngắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa?

- Tôi cũng nhiều lần được hỏi như thế này đấy (cười). Nói thật, nếu bây giờ cho tôi được lựa chọn lại, tôi cũng sẽ lựa chọn làm bố sớm, kết hôn sớm. Tôi cho rằng, tất cả những gì mình trải qua trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Từ trước tới nay, tôi thuận theo tự nhiên chứ không bao giờ gò mình vào khuôn thước nào cả. Có lẽ vì thế, tôi luôn nhìn nhận việc kết hôn và có con sớm rất nhẹ nhàng. Vợ chồng chúng tôi cũng rất thoải mái khi nhìn nhận mọi chuyện. Có lẽ vì chúng tôi yêu nhau và sống với nhau lâu nên sự thấu hiểu cũng khác hơn. Cho đến bây giờ, dù đã sống với nhau 10 năm nhưng tôi thấy chúng tôi vẫn rất thanh niên và tôi không thấy mình khác gì so với thời trẻ cả.

- Có thể hiểu giữa anh với bà xã vẫn có những thỏa thuận ngầm trong hôn nhân, nhất là tôn trọng khoảng riêng tư của nhau?

- Vợ tôi rất thoải mái trong mọi chuyện, ủng hộ công việc và tâm lý khi chồng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Có những hôm, nửa đêm bạn gọi đi chơi đến 3h sáng mới về, hôm sau vợ tôi vẫn vui vẻ, không một lời phàn nàn. Tất nhiên, mình cũng phải hiểu là đã có gia đình nên việc đó phải trong khuôn khổ nhất định. Nghĩa là không nên vì vợ thoải mái mà mình lạm dụng để đi đêm về hôm quá nhiều. Tôi nghĩ rằng, vì thấu hiểu nhau nên không có những chuyện ghen tuông vô cớ. Và cũng vì suy nghĩ thoải mái nên chuyện kết hôn sớm đối với chúng cũng không làm mất đi khoảng trời tự do của mỗi người. Miễn sao cả 2 luôn ý thức mình dừng sự tự do của mình ở đâu để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

- Cảm ơn Mạnh Trường về những chia sẻ!

Có lẽ vì chúng tôi yêu nhau và sống với nhau lâu nên sự thấu hiểu cũng khác hơn. Cho đến bây giờ, dù đã sống với nhau 10 năm nhưng tôi thấy chúng tôi vẫn rất thanh niên và tôi không thấy mình khác gì so với thời trẻ cả.