Diễn viên Lý Hùng: Tôi mong có một chuyện tình như bố mẹ mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thập niên 90 của thế kỷ trước, diễn viên Lý Hùng từng là “người trong mộng” của biết bao cô gái. Nam tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt cũng đã trải qua hàng chục mối tình trên phim ảnh, nhưng ngoài đời thì đến giờ vẫn “đi về lẻ bóng”. Anh chưa từng kết hôn và sau chuyện tình cảm với một nữ diễn viên cùng thời, Lý Hùng chưa từng công khai thêm một bóng hồng nào khác. Bước qua tuổi 50, anh không nghĩ nhiều đến chuyện tìm bạn đời mà quan niệm, mọi thứ đều là nhân duyên. Mà đã là duyên thì có sẽ đến chứ không phải cố gắng đi tìm.
Cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương được xem là “tiên đồng ngọc nữ” của làng điện ảnh Việt một thời

Cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương được xem là “tiên đồng ngọc nữ” của làng điện ảnh Việt một thời

Không phải tuýp người kén chọn

- Phóng viên: Suốt bao nhiêu năm Lý Hùng vẫn tận hưởng cuộc sống của một người độc thân nổi tiếng. Cũng bởi chưa chịu lấy vợ nên nhiều người cứ tò mò mãi với câu hỏi: “Vì sao lại thế?”

- Diễn viên Lý Hùng: Thật ra đàn ông ai cũng muốn có một tổ ấm riêng của mình, có vợ con đề huề, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng từng trải qua đổ vỡ, nhưng là trong tình yêu chứ chưa phải hôn nhân và đến giờ thì vẫn độc thân. Tôi nghĩ tình cảm là duyên số, mỗi người có một số phận và hoàn cảnh khác nhau, mình nên học cách chấp nhận. Tôi thích câu nói “thiên đường ở trái tim ta”, mình cứ bằng lòng với những gì đang có, với cuộc sống hiện tại đã.

- Liệu có phải do anh kén chọn quá nên tới giờ vẫn chưa thấy ai phù hợp để làm “ý trung nhân” của mình?

- Tôi không phải tuýp người kén chọn hay kỹ tính đâu. Có lẽ vì từ xưa đến nay, tôi luôn không muốn bắt đầu một mối quan hệ với ai đó một cách dễ dàng. Với tôi thì tình yêu cần sự song hành của cả cảm xúc và lý trí, cái gì càng đến nhanh thì càng dễ đi nhanh. Bởi vậy tôi vẫn luôn giữ sự thận trọng khi đứng trước mọi cơ hội. Tuy nhiên, nếu có duyên, tôi vẫn mong tìm được một người phụ nữ giống như mẹ mình. Mẹ tôi là người luôn sống hết mình vì chồng con, vun vén lo toan mọi thứ trong gia đình và cực kỳ thấu hiểu, chia sẻ với cha tôi.

- Ở tuổi này, cuộc sống độc thân của anh có khác nhiều so với trước không?

- Tôi là người đam mê nghệ thuật nên dành phần lớn thời gian cho công việc. Bây giờ thì tôi không còn chạy show đóng phim nhiều như trước kia nữa nhưng vẫn có nhiều việc thú vị khác để quan tâm như ca hát, tham gia các gameshow phù hợp, các hoạt động thể thao… Tôi xem sự bận bịu đó làm niềm vui cho mình, chắc là vì thế nên không có thời gian để nghĩ về việc vẫn độc thân và cảm thấy cô đơn (cười). Bên cạnh tôi vẫn còn có gia đình và ở thời điểm nào cũng thế, được quây quần bên người thân của mình đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Giờ tôi quan trọng việc chăm sóc, chăm lo cho người thân của mình thế nào để sau này không bao giờ phải nói câu “giá như”.

- Hỏi thật, vậy anh mong sẽ có một chuyện tình như thế nào, dẫu muộn?

- Tôi mong có một chuyện tình như bố mẹ của mình, nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng sâu sắc chứ không ào ạt hay chớp nhoáng. Ngày trẻ, mẹ tôi là người yêu thầm bố tôi trước đấy, tình cảm đó cứ lặng lẽ như thế cho đến khi ông phát hiện.

Nhiều người tưởng tôi với Diễm Hương là vợ chồng

- Nhắc đến chuyện tình cảm của Lý Hùng, người ta vẫn không quên từng có thời tên anh hay được ghép với nhiều mỹ nhân của màn ảnh Việt, trong đó có Diễm Hương. Suốt một thời gian dài, khán giả còn đồn anh với Diễm Hương đã lấy nhau rồi cơ đấy. Nhắc lại tin đồn này, anh cảm thấy thế nào?

- Thật ra không phải riêng thời đó đâu mà thời nào cũng vậy, việc các diễn viên đóng cặp với nhau ăn ý quá nên được mọi người gán ghép thành đôi cũng là chuyện rất bình thường. Tôi không phải chỉ được ghép với Diễm Hương đâu mà còn ghép với Việt Trinh, Thu Hà, Giáng My… Có lẽ cũng bởi tôi đóng với ai cũng vào những vai yêu đương mùi mẫn, ngọt ngào, và mọi người thấy thích câu chuyện tình trong phim đó nên mới mong diễn viên ngoài đời cũng vậy.

Tôi thấy sự gán ghép đó cũng vui mà, vì nó chứng tỏ mình được mọi người yêu thương và quan tâm. Có điều, nhiều khi tin đồn cũng khiến mình rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Như lần tôi đi lưu diễn, khán giả cứ thắc mắc sao tôi không mang vợ theo, hóa ra họ cứ lầm tưởng Diễm Hương là vợ của tôi ngoài đời. Hồi đó, chúng tôi có chụp ảnh lịch chung với nhau, mà mặc trang phục cô dâu chú rể nên nhiều người tưởng vậy.

- Khi ấy chưa có mạng xã hội, chắc việc giải thích tin đồn cũng không dễ như bây giờ?

- Đúng vậy, lúc bấy giờ khán giả chủ yếu viết thư tay gửi về cho nghệ sĩ nhiều lắm. Thậm chí có người còn kiên nhẫn viết cả tá thư tay chỉ để đề nghị tôi cưới Diễm Hương cho họ còn xem đám cưới (cười). Một mình tôi viết thư hồi âm cho khán giả không đủ sức, nên phải thuê cả mấy người trợ lý giúp việc này để giải thích cho khán giả hiểu. Thời đó chưa có Internet hay mạng xã hội nên nhiều hôm tôi phải thức tới gần sáng để viết thư hồi âm người hâm mộ. Lắm khi mệt quá mỏi tay không viết nổi, tôi phải đọc cho trợ lý viết giùm để hồi âm sớm cho khán giả đỡ phải thấp thỏm đợi chờ.

- Vậy sự thật thì mối quan hệ giữa anh và Diễm Hương thế nào nếu không có chuyện “phim giả, tình thật”?

- Thú thật ngày đó cứ ra tới phim trường là anh em diễn viên chúng tôi lao đầu vào đọc kịch bản, chuẩn bị cho việc ghi hình chứ làm gì có thời gian để trò chuyện giao lưu với nhau. Tôi với Diễm Hương có khoảng thời gian dài ngày nào cũng gặp nhau ở trên phim trường, cũng có lúc trò chuyện hoặc ăn uống cùng nhau, song không phải quá thân thiết. Chúng tôi cũng chưa bao giờ cùng nhau ăn uống như các bạn diễn của giai đoạn sau cả. Diễm Hương cũng là người sống khép kín, không thích sự ồn ào, xô bồ. Hồi đó đi quay phim là Diễm Hương luôn có mẹ tháp tùng, quay xong là hai mẹ con cô ấy lại lên xe về hoặc sang đoàn phim khác. Thế nên ai muốn tiếp cận với cô ấy cũng ngần ngại ấy chứ, vì làm gì có cơ hội (cười).

- Ấn tượng của anh về người bạn diễn xinh đẹp này thế nào?

- Diễm Hương xinh đẹp thì khỏi phải nói rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy có sở thích khá đặc biệt là hay nhặt những nhành hoa rơi ở dưới đất rồi cài lên tóc làm duyên xong nhờ người chụp ảnh. Thời đó, thỉnh thoảng, Diễm Hương vẫn hồn nhiên như thế. Cũng có lúc Diễm Hương thể hiện sự tinh nghịch nhưng nhẹ nhàng và dễ thương chứ không phải người cá tính mạnh.

- Từng có thời, Lý Hùng được xếp vào hàng diễn viên có cát-sê cao ngất, lại còn được Guinness Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất của điện ảnh Việt. Hẳn anh vẫn chưa quên thời kỳ hoàng kim ấy?

- Quả thật những năm 80, 90 của thế kỷ trước thì cát-sê cho một vai diễn trong phim chiếu rạp của tôi lên tới 30 cây vàng. Số tiền này khi ấy có thể mua được cả chiếc xe hơi hay tậu được nhà. Nhưng hồi đó tôi không giữ tiền mà mang về đưa hết cho mẹ. Tôi nói với bà là mẹ muốn dùng tiền đó vào việc gì cũng được. Mẹ tôi sống có tâm lắm, lại hay làm từ thiện, cứ có tiền là sẵn sàng dùng cho trẻ mồ côi, rồi xây trường học, xây cầu… Điều tôi vui nhất là có được những vai diễn để đời và cho tới bây giờ vẫn không vướng vào scandal nào cả.

- Khi đã bước qua thời kỳ hoàng kim đó, cuộc sống của anh thế nào?

- Tôi vẫn đang có cuộc sống bình thường, không giàu cũng không nghèo. Tôi không có gì để tiếc nuối cả và cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng thích ca nhạc nên thỉnh thoảng vẫn nhận lời đi biểu diễn, ngồi ghế nóng gameshow. Còn chuyện tình cảm riêng thì tôi chưa tính tới, cái này vẫn phải phải là duyên số, có duyên có nợ mới được.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!