Diễn viên Lan Phương: “Tôi yêu rất bản năng”

ANTĐ - Trút bỏ vẻ bề ngoài đài các, diễn viên Lan Phương hóa thân thành cô văn công băng rừng lội suối trong bộ phim truyện nhựa đầu tay “Những người viết nên huyền thoại” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng chị. 

- PV: Chị sợ nhất điều gì?

- Diễn viên Lan Phương:  Tôi rất sợ sâu bọ, rắn rết. 

- PV: Thế chắc chị sẽ gặp nhiều khó khăn khi đảm nhận vai diễn này vì phải băng rừng lội suối với đầy rẫy những tiềm ẩn về rắn rết, sâu bọ?

- Diễn viên Lan Phương: Chỉ tưởng tượng ra việc phải lăn xả trong rừng với đủ thứ sâu bọ đã làm tôi sợ hãi. Nhưng điều đó không khiến tôi thấy khó khăn bằng việc cảm nhận vai diễn và thể hiện được tinh thần của thời khắc dữ dội, khắc nghiệt nhưng nên thơ của chiến tranh. Ngoài ra, việc sắp xếp thời gian để đi lại giữa 2 miền Nam - Bắc để bảo đảm các công việc được hoàn thành tốt cũng là một khó khăn.

- PV: Biết vậy, sao chị không chọn bộ phim khác “dễ thở” hơn?

- Diễn viên Lan Phương: Từ lâu, tôi muốn được tham gia một bộ phim chiến tranh như một lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Những người lính anh hùng, lý tưởng và vẫn đầy chất thơ là một hình ảnh đẹp tôi muốn thể hiện. Nhưng chỉ đến khi đọc kịch bản “Những người viết nên huyền thoại” được viết như một lát cắt của chiến tranh, là câu chuyện của những con người đi qua cuộc chiến, tôi đã nhận lời đảm nhận vai nữ chính của bộ phim - cô nữ văn công. Tôi cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh nhưng cái đẹp vẫn vượt lên tất cả. 

- PV:  Chị có cách nào để xóa tan đi hình ảnh của Mai Lan “Cô gái xấu xí”  đã rất quen thuộc với khán giả để vào vai diễn mới này?

- Diễn viên Lan Phương: Tôi không gặp khó khăn bởi Mai Lan là một nhân vật trong quá khứ. Tôi đã ngừng suy nghĩ và nhớ về nhân vật đó từ sau khi bộ phim đóng máy. Sau vai Mai Lan, tôi đã tham gia khá nhiều vai diễn có tính cách và số phận khác nhau và vẫn được nhiều khán giả yêu quý. Ví dụ như Thúy Hạnh nửa điên, nửa tỉnh trong bộ phim “Hoa hồng không dành cho em”. Chỉ có điều, độ phủ sóng và khu vực phủ sóng của những bộ phim này không lớn như phim “Cô gái xấu xí” nên nhiều khán giả không biết mà thôi. 

- PV: Cho đến thời điểm này, chị thấy giữa Mai Lan và Lan Phương ngoài đời có điểm gì giống và khác nhau?

- Diễn viên Lan Phương: Thực sự thì tôi không còn nhớ nhiều tới Mai Lan nữa. Nhưng nếu nhớ lại để nêu ra điểm giống và khác nhau thì sự giống nhau là cả 2 đều có một nền học vấn tốt, ý thức rất rõ về bản thân và cuộc sống của mình, yêu chân thành, kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối. Còn sự khác nhau lớn nhất là Mai Lan chạy theo tình yêu, van xin để có lại tình yêu nhưng tôi thì sẽ không làm thế. Vì cái gì đã mất đi sẽ không thể là của mình nữa. Mai Lan có một khoảng cách lớn giữa vị thế của cô và những người kém may mắn hơn. Còn tôi thì tôn trọng tất cả mọi người. 

- PV: Lan Phương có là người kỹ tính trong tình cảm? 

- Diễn viên Lan Phương: Tôi yêu rất bản năng, khi trái tim cảm thấy đó là người mình muốn được gần gũi và họ cũng có tình cảm với tôi. Như vậy là đủ cho một tình yêu bắt đầu. Tôi chưa bao giờ cân đong đo đếm gì trong tình cảm. 

- PV: Sống một mình giữa chốn phồn hoa đô thị, và sau mỗi buổi biểu diễn trở về nhà, điều khiến chị sợ nhất là gì? 

- Diễn viên Lan Phương: Những cảm giác cô độc, trống trải khi về đến nhà sau mỗi đêm diễn bây giờ không còn quá đáng sợ. Tôi đã biết tự cân bằng cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều nên bây giờ về nhà sẽ chỉ là nghỉ ngơi để ngày mai lại thấy cuộc sống đẹp hơn. 

- PV: Bên cạnh những ưu điểm nổi trội như xinh xắn, tài năng, duyên dáng, chị thấy ông trời còn chưa ưu ái cho chị điểm gì? 

- Diễn viên Lan Phương: Sự ham học hỏi, luôn muốn vươn xa hơn và biết nhiều hơn những gì mình đã biết.

- PV: Nếu tự nhận xét về bản thân mình, chị sẽ nói sao?

- Diễn viên Lan Phương: Tôi là một cô gái rất nữ tính.

- PV: Liên miên với nhiều hoạt động nghệ thuật, đến thời điểm nào chị cho là cần thiết để dành thời gian cho cuộc sống cá nhân?

- Diễn viên Lan Phương: Cuộc sống cá nhân và nghệ thuật vẫn luôn song hành cùng nhau đấy chứ!

- Xin cảm ơn Lan Phương về cuộc trò chuyện!