Diễn viên Huỳnh Kiến An: “Ông trùm” vai phản diện, sống được bằng nghề diễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, được các đạo diễn tin tưởng “nhắm” toàn vai phản diện khó ưa, đóng nhiều đến nỗi nhiều khi bị khán giả ghét cay ghét đắng, song nam diễn viên Huỳnh Kiến An không vì thế mà lấy làm phiền muộn. Trái lại, anh luôn biết ơn vì may mắn có duyên với phim ảnh và sống được bằng công việc diễn xuất.

Nhất định không bỏ nghề

- Phóng viên: Được biết trước khi bén duyên với phim ảnh, anh từng làm rất nhiều việc khác. Anh có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa mình đến với nghề diễn hay không?

- Diễn viên Huỳnh Kiến An: Trước khi đến với nghề diễn, tôi từng bươn chải với nhiều công việc, từ đi hát, may túi da, mở cửa hàng cho thuê băng đĩa, lồng tiếng, chụp ảnh… Có lẽ mối duyên đến từ khi tôi mở studio chụp ảnh, trang điểm và cho thuê đồ cưới. Trước đó tôi được truyền nghề chụp ảnh từ một người tên tuổi. Công việc thuận lợi nên studio cũng đông khách. Sau đó, đạo diễn Minh Chung có mời tôi đi theo chụp ảnh hậu trường phim, đó là bộ phim cổ tích “Nàng Xuân Hương” mà anh đạo diễn.

Thời điểm đó, nam diễn viên đóng nhân vật quan huyện do bận việc riêng đột xuất nên không thể tham gia. Đạo diễn cũng liên hệ với nhiều gương mặt khác để thay thế, nhưng không có kết quả. Đúng lúc đó, vị phó đạo diễn thấy gương mặt tôi có nét phù hợp với nhân vật, cụ thể là có gì đó trông… gian gian. Đạo diễn Minh Chung cũng nhìn lại và nhớ là ngày xưa đã từng dạy tôi diễn xuất nên mời tôi nhận vai diễn này. Ban đầu tôi cũng từ chối, nhưng đạo diễn ra sức thuyết phục nên cũng mạnh dạn nhận lời. Nhân vật quan huyện mà tôi đóng sau đó được nhận xét là thể hiện tốt chất trào phúng như mong đợi.

- Sau vai diễn khởi đầu, con đường nghệ thuật mở ra, nhưng cũng phải rất lâu sau tên tuổi của anh mới được khán giả biết đến và yêu mến. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không?

- Nhờ có vai diễn trên mà sau đó tôi cũng được một số đạo diễn biết và có thêm nhiều cơ hội diễn xuất, bước chân vào con đường diễn viên. Mỗi năm tôi vẫn nhận được vài lời mời đóng phim, chủ yếu là phim cổ tích. Tuy nhiên cũng phải chục năm sau tôi mới tạo dựng được lòng tin với các nhà sản xuất, các đạo diễn, từ đó có cơ hội gắn bó nhiều hơn và sống được bằng nghề. Trong 10 năm đó, tôi vẫn làm thêm nhiều việc khác để nuôi dưỡng niềm đam mê. Thật sự khi ấy tôi không biết nghề diễn sẽ đưa mình đi tới đâu, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện từ bỏ. Sau đó cơ hội từ từ rộng mở hơn khi tôi được giao đóng nhiều dạng vai, bao gồm cả những vai hiền lành nghèo khổ.

Muốn tạo ra sự khác biệt

- Thế nhưng các đạo diễn lại “nhắm” anh là gương mặt chuyên các vai phản diện, có bao giờ anh thắc mắc về sự lựa chọn đó không?

- Có thể do mặt của tôi phảng phát nét phản diện chăng? (cười). Thú thật nhiều người bảo xem nhân vật tôi đóng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay giọng nói thôi là đủ thấy sự phản diện rồi. Tôi cũng không phủ nhận sở trường của mình là vào dạng vai này. Song tôi nghĩ, nhân vật phản diện thì cũng có nhiều kiểu. Như những “ông trùm” giang hồ mà tôi thường được mời đóng, để vào được dạng vai này thì tôi đã phải tìm tòi, đọc sách, xem nhiều phim, cộng thêm cả quan sát cuộc sống để chắt lọc ra những gì cần thiết cho diễn xuất. Tôi cũng luôn muốn tạo ra sự khác biệt cho các vai diễn của mình để không bị nhàm chán hay trùng lặp.

- Được gọi là “ông trùm” vai phản diện, có lúc nào anh thấy chạnh lòng không?

- Thú thật, khi tôi vào vai phản diện, con gái tôi cũng từng phản ứng. Lúc cháu còn nhỏ, bạn bè cháu xem phim của tôi và thắc mắc là: “Sao bố cậu toàn đóng vai ác thế?”. Có bạn còn trêu chọc nữa. Những lúc như thế, cứ đi học về là con bé khóc rồi bảo tôi đừng đi đóng phim nữa, vì con bé không thích. Tôi lại phải giải thích để cháu hiểu đó là công việc, dần dần cháu sẽ biết hơn về nghề diễn. Sau này lớn dần lên, các cháu cũng hiểu và thông cảm hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng rất bất ngờ vì mình hay đóng vai phản diện nhưng khi ra đường vẫn có người yêu quý và muốn chụp ảnh cùng, kể cả người lớn tuổi và nhỏ tuổi.

Thú thật, tôi thấy đấy là sự may mắn vì khán giả vẫn muốn lại gần chứ không ngại mình (cười). Tới bây giờ tôi vẫn tự nhận mình may mắn khi sống được bằng nghề diễn. Sở trường của tôi là phản diện, nhưng cũng không thiếu những vai chính diện. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chọn lựa chính diện hay phản diện, chỉ có vai diễn nào hay thì tôi sẽ chủ động nắm bắt nó và thể hiện hết sức mình.

Luôn thấy mình may mắn

- Thời gian vừa qua, anh gây ấn tượng mạnh khi trở lại với vai nam chính trong phim điện ảnh “Đêm tối rực rỡ”. Vai diễn này cũng đem lại cho anh nhiều giải thưởng về diễn xuất. Anh có thể chia sẻ thêm về lần nhập vai này không?

- Thật ra, ban đầu vai tôi đóng không phải nhân vật phản diện đâu, mà vai khác mới được xây dựng theo hướng này. Nhưng có lẽ do cảm nhận được nhiệt huyết và tình yêu mà tôi dành cho vai diễn nên sau đó đạo diễn quyết định đổi lại, để nhân vật của tôi thành phản diện. Khi tham gia phim, tôi cũng được vợ chồng đạo diễn Aaron Toronto và diễn viên Nhã Uyên hỗ trợ để hoàn thành vai diễn của mình. Tôi nhận thấy cũng nhờ kịch bản phim tốt nên tôi mới có được một vai diễn để lại dấu ấn với mọi người như vậy.

Trên thực tế, với các phim điện ảnh thì vai phản diện sẽ ít nhiều để lại ấn tượng mạnh hơn so với các vai thông thường ở tuyến khác. Thế nên khi diễn tôi xác định phải nỗ lực, tập trung, cố gắng tìm tòi để tạo ra màu sắc riêng cho vai diễn. Quá trình thực hiện bộ phim, chúng tôi cũng trao đổi nhiều về vai diễn, giúp nhau gỡ những vướng mắc để phim có thể hoàn thành một cách tốt nhất. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Trước đó tôi chỉ đóng những vai khách mời hoặc vai phụ.

- Cuộc sống hiện tại của anh thế nào?

- Tôi thấy mình may mắn vì sống được bằng nghề. Mỗi năm cũng có cơ hội đóng một vài phim. Mặc dù thu nhập từ việc đóng phim cũng không nhiều, nhưng tôi cũng không tiêu pha mấy, ít khi tụ tập, nhậu nhẹt nên cũng đủ để trang trải và đỡ đần gia đình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!