Diễn viên Bình An: "Không việc gì phải thanh minh giới tính"

ANTĐ - Nam diễn viên từng giành giải triển vọng tại “Cánh diều Vàng 2015” đã chia sẻ về nghi án giới tính của mình khi đóng vai đồng tính quá đạt trong bộ phim điện ảnh “Lạc giới”.

Diễn viên Bình An: "Không việc gì phải thanh minh giới tính" ảnh 1Bình An (trái) diễn xuất ấn tượng bên diễn viên Trung Dũng trong bộ phim điện ảnh “Lạc giới”

Trưởng thành từ những lần “vỡ mộng”...

- PV: Tôi tò mò vì sao anh lại bỏ ngang trường Đại học Công nghiệp để theo nghiệp diễn viên?

- Diễn viên Bình An: Hồi đó, tôi thi vào trường sân khấu chỉ vì nghĩ làm diễn viên sẽ có nhiều tiền. Tôi không phải con nhà giàu và cũng không thích sống dựa dẫm bố mẹ. Tự bản thân tôi cũng ý thức được một người đàn ông thì cần phải có những gì, vì thế nên tôi luôn cố gắng kiếm tiền, trước là lo cho bản thân, sau là phụng dưỡng bố mẹ. Chính vì thế mà tôi muốn có nhiều tiền để có thể làm được những việc mình muốn. 

- Vậy anh thấy mình được - mất những gì khi tham gia vào nghệ thuật? 

- Cuộc sống cho tôi nhiều cái được hơn cái mất. Cái mất cũng chính là cái được. Ví dụ như khi tôi vỡ mộng rằng cái nghề này nếu làm chăm chỉ, nghiêm túc thì phải cỡ 10 năm nữa tôi mới có thể mua được nhà chẳng hạn; hoặc khi tôi nhận thấy rằng đằng sau bức màn nhung mà tôi từng khao khát được đứng lên đó diễn, là đủ thứ sân si và những mảng tối mà một người “lơ ngơ” như tôi không thể lường hết mọi việc. Hoặc những người mình từng kính trọng hóa ra lại chỉ là kẻ đạo đức giả. Những bài học vỡ mộng đó nghe qua tưởng là “mất” nhưng thực ra lại là “được”. Tôi trưởng thành hơn từ những lần “vỡ mộng”.

- Điều gì khiến anh nhận ra những điều “vỡ mộng” đó?

- Tôi nghĩ có lẽ do tôi không muốn đánh đổi.

- Phải chăng là chuyện đổi tình lấy tiếng trong showbiz như “giang hồ” vẫn đồn đại?

- Tùy cách hiểu thôi. Nhưng từ khi làm nghề cho đến giờ tôi chưa từng hổ thẹn với bản thân mình. Tuy tôi đi chậm nhưng luôn ngẩng cao đầu và bình thản sống!

Ghét bị người khác "uốn cong"

- Sau khi “Lạc giới” công chiếu, dư luận có xôn xao về vai diễn đồng tính của anh trong phim và cả cuộc sống ngoài đời, anh ứng xử thế nào với những tin đồn đó?

- Tôi đã từng “táng” một cú trời giáng vào một người đàn ông khi anh ta có ý định sàm sỡ vì tưởng tôi là người đồng tính. Trên Facebook cá nhân, ai bình luận tôi là “pê đê” này nọ là tôi “block” (chặn) luôn!

- Tại sao anh phải phản ứng mạnh như thế?

- Tôi không kỳ thị LGBT. Tôi ghét những kẻ cố tình “uốn cong” tôi, tôi ghét cái thái độ “nham nhở”, tôi ghét cái cách người ta tự hạ thấp bản thân mình khi mở lời buông tuồng, suồng sã với người khác. Khi bạn nói ra hoặc viết ra điều gì đó, nó sẽ thể hiện văn hóa con người bạn, vì thế tôi ghét những người nói năng hoặc hành động không suy nghĩ.

- Sao anh không chọn cách “đăng đàn” nói rõ việc này?

- Nếu bạn không làm “gái”, thì bạn không việc gì phải thanh minh. Tương tự thế, tôi “gay” hay không không cần phải thanh minh với thiên hạ,  tôi sẽ là người hiểu tôi rõ nhất.

- Trở lại với câu chuyện làm nghệ thuật, tôi thấy nhiều diễn viên trẻ khoe cuộc sống vương giả sung túc. Tại sao anh lại nói phải “lấy nghề nuôi nghiệp”?

- Làm nghệ thuật có rất nhiều cám dỗ, chỉ cần kém bản lĩnh một chút là nhắm mắt đưa chân lầm lạc. Tôi không muốn đánh đổi một điều gì cả, thế nên tôi chuyển hướng thêm kinh doanh để ổn định kinh tế, thêm thu nhập và thoải mái hơn trong cuộc sống. Khi cuộc sống của mình thoải mái rồi thì mình mới có thể dành tâm huyết của mình cho nghề diễn, tôi sẽ vẫn theo đuổi nghề diễn một cách tử tế và hăng say, tương lai tôi sẽ vẫn làm nghệ thuật vì nó khiến tôi thấy bản thân mình được khai phá. Vả lại, đã trót cãi lời bố mẹ dấn thân vào nghề này rồi thì phải làm cho bố mẹ an tâm và tự hào về mình chứ! (Cười).

- Anh có vẻ là một người sống vì gia đình?

- Tôi là cháu đích tôn 4 đời của dòng họ. Dòng họ nhà tôi 4 đời đi lính. Sự dạy dỗ nghiêm khắc từ bé nên tôi học được cách sống có trách nhiệm với người khác. Ông và bố tôi luôn dạy là đàn ông phải dũng cảm và có trách nhiệm. Tôi rất yêu gia đình mình và luôn nghĩ tới những lời dạy dỗ của cha mẹ để sống tốt.

- Anh sở hữu nhiều tư chất tốt, lại cộng thêm ngoại hình đẹp, anh có nghĩ ông trời đã ưu ái mình không?

- Tôi có nhiều tật xấu lắm. Tôi cục tính, ích kỷ và thẳng toẹt. Con nhà lính nên tính cứng lắm! (Cười)

- Anh có ý định sẽ bỏ những tật xấu đó?

- Tôi chỉ bộc lộ tật xấu khi gặp những người “khó ưa” mà thôi! (Cười).

- Cảm ơn Bình An về cuộc trò chuyện!