Điên cuồng sát hại người yêu vì ghen

ANTĐ - Điều đáng nói là sau khi đã giết người yêu, tên sát nhân này còn tiếp tục lấy điện thoại của Như để "chát" chọc tức Sơn hơn nửa giờ đồng hồ. Sau đó y đã lấy hai chiếc bông tai của Như bị rớt ra cùng ĐTDĐ rồi lấy xe của Như bỏ đi.

"Chúng nó quen nhau tính qua tính lại cũng đã được 3 năm, nhưng tính tình thằng Tuyến rất hay ghen tuông, khiến cho con Như muốn chia tay với nó cả trăm lần rồi vẫn không được, giống như con Như mắc nợ nó hay sao đó. Đã có lúc tôi nghĩ rằng con gái tôi hoặc yêu nó, phải là của nó, hoặc sẽ chết dưới tay nó... Chẳng ai ngờ nỗi lo của tôi lại là sự thật quá tang thương!", bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ ruột của P.T.T. Như - nạn nhân bị chính người yêu mình sát hại - đau đớn thốt lên.

Cơn ghen tội ác!

Ngày 13-12-2012, Công an quận Phú Nhuận đã chuyển giao hung thủ Nguyễn Anh Tuyến (SN 1989, ngụ đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 11-12, một ngày sau khi giết người, Tuyến đã đến Công an phường 3, quận Phú Nhuận đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Tuyến thì trưa ngày 10-12, Tuyến đưa bạn gái là P.T.T. Như (19 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8) về nhà mình ở quận Phú Nhuận chơi. Hai người lên phòng ngủ của Tuyến ở trên lầu, Như mở máy tính của Tuyến ra chơi game còn Tuyến sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) của Như để xem tin tức. Một lúc sau do trong phòng nóng nực nên Như kêu Tuyến xuống tầng trệt mắc võng nằm. Nhưng lúc này ở tầng trệt có ba của Tuyến và đứa cháu đang ngồi chơi, Như thấy không tiện nên cùng Tuyến quay trở lại phòng.

Trong thời gian này, điện thoại của Như đổ chuông nhưng cô không nghe máy. Thấy vậy, Tuyến giật lấy máy và thấy người gọi tên Sơn. Nghi ngờ Như có bạn trai khác, Tuyến mở điện thoại của Như để xem các tin nhắn giữa Như và Sơn rồi tỏ ra bực tức, gắt gỏng. Nhưng Như đã phủ nhận chuyện nghi ngờ của Tuyến. Không tin Như, Tuyến đã đóng vai Như để "chát" trên ĐTDĐ với Sơn rồi gửi tấm hình mà Như với Tuyến chụp chung cho Sơn xem. Biết việc này Như nổi giận trách móc Tuyến rồi đòi đi về. Nghe vậy, Tuyến liền xuống nhà bếp lấy chìa khóa xe của Như bỏ vào túi nhằm ngăn không cho Như về. Sau khi đòi lại chìa khóa và ĐTDĐ không được, Như quyết tâm bỏ về luôn thì Tuyến lao đến bóp cổ Như kéo lại, quật ngã xuống chiếc nệm. Như giãy giụa trượt người vào nhà vệ sinh và la lớn cầu cứu. Sợ mọi người phát hiện, Tuyến dùng chiếc áo khoác của Như bịt miệng cô rồi dùng dao cạo râu cắt dây từ áo khoác siết cổ Như cho đến chết.

Điều đáng nói là sau khi đã giết người yêu, tên sát nhân này còn tiếp tục lấy điện thoại của Như để "chát" chọc tức Sơn hơn nửa giờ đồng hồ. Sau đó y đã lấy hai chiếc bông tai của Như bị rớt ra cùng ĐTDĐ rồi lấy xe của Như bỏ đi.

Theo tường trình của người mẹ ruột của Tuyến thì từ trưa 10-12 sau khi Tuyến dẫn Như về nhà chơi, hai người ở trong phòng của Tuyến trên lầu. Nhưng đến chiều lại thấy Tuyến một mình xuống nhà lấy xe máy của Như để đi ra ngoài. Đến 21h cùng ngày, bà lên phòng gọi Như xuống ăn cơm nhưng không thấy trả lời, cửa bị khóa. Lúc này mẹ Tuyến nghĩ chắc do Như mệt, nên bà đi xuống nhà, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm và đã gọi điện cho Tuyến thì được trả lời: "Chắc Như vẫn bị bệnh, lát nữa con sẽ về". Một lần nữa bà tin tưởng vào lời con trai, nên cứ để yên cho Như ngủ, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, bởi bình thường nếu có Như đến chơi Tuyến có đi đâu chỉ đi một chút rồi về, nhưng hôm nay thì đi lâu quá, nghi ngờ hai đứa giận nhau nên bà lại lên gõ cửa. Vẫn không thấy Như lên tiếng, bà liền gọi chồng lên và lấy khóa mở cửa ra. Khi mở cửa phòng và bước vào nhà tắm, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà khiến bà như chết ngất: Như chết tại nhà tắm trong tư thế nằm sấp, trụ sứ của bồn rửa mặt ngã đè lên người, ở vùng đầu có vết thương chảy máu, cổ bị dây thắt và miệng bị vạt áo khoác nhét vào.

Riêng Tuyến, trong thời gian ra khỏi nhà, hắn đã đi bán, đi cầm những tài sản của Như lấy số tiền hơn 12 triệu đồng để ăn nhậu, trả nợ một số người... Sau đó, y có ý định lên một tòa nhà cao tầng ở đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình để tự tử nhưng thấy sợ và cũng do một số anh chị em gọi điện khuyên can nên hắn từ bỏ ý định và ra Công an phường 3, quận Phú Nhuận đầu thú.

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ Tuyến vẫn còn bàng hoàng và đau đớn sau những gì con trai bà đã gây ra, và bà chẳng bao giờ ngờ là Tuyến có thể làm cái việc kinh khủng ấy. Theo bà từ nhỏ Tuyến khá ngoan hiền, chưa từng gây sự với ai, bà chỉ có hai đứa con, người con gái thì đã đi lấy chồng, còn một mình Tuyến nên ai cũng thương yêu bao bọc. Tuyến vừa đi nghĩa vụ quân sự về, chưa xin được việc làm, thấy Tuyến và Như yêu nhau nên gia đình cũng vui, bởi theo bà thì bà quý Như như con gái mình, mỗi lần Như sang chơi, có gì bà cũng đưa cho Như ăn và Như cũng quý vợ chồng bà.

Hung thủ Nguyễn Anh Tuyến

Không thể tha thứ

Chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Tâm (63 tuổi), mẹ ruột của nạn nhân Như ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Chiều hôm chúng tôi đến, đúng lúc bà đang chuẩn bị đồ đạc để về bên nhà con trai cả ở quận 7 ngủ đêm, bởi theo bà từ khi lo xong hậu sự cho con gái, con trai bà không muốn để mẹ một mình ở nhà mà kêu bà buổi tối qua nhà có con cháu để cho khuây khỏa.

Bà Tâm cho biết Như là con út, còn con trai lớn của bà năm nay 37 tuổi đã có gia đình và hai con (vợ chồng bà Tâm hiện đã ly thân, chồng bà giờ đang ở Trà Vinh). "Từ nhỏ tôi đã rất cưng chiều Như vì nó rất xinh xắn, ngoan ngoãn, hàng ngày nó chỉ biết ăn học trong điều kiện khá giả của gia đình tôi. Sau khi học hết lớp 12, Như đi học nghề trang điểm...", bà Tâm bộc bạch.

"Chúng nó quen nhau tính qua tính lại cũng đã được 3 năm từ hồi làm chung ở một shop bán quần áo ở đường Nguyễn Trãi, nhưng tính tình thằng Tuyến rất hay ghen tuông, khiến cho con Như muốn chia tay với nó cả trăm lần rồi vẫn không được, giống như con Như mắc nợ nó hay sao đó. Đã có lúc tôi nghĩ rằng con gái tôi hoặc yêu nó, phải là của nó, hoặc sẽ chết dưới tay nó... Dù vậy tôi chưa bao giờ nghĩ Tuyến lại có thể ra tay giết người như vậy, bởi những lần nó đến nhà chơi, tôi thấy nó cũng ít nói và có vẻ rất thương con tôi. Chẳng ai ngờ nỗi lo của tôi lại là sự thật quá thảm thương!", bà Tâm đau đớn thốt lên.

"Ngày chủ nhật (9-12) hôm đó Tuyến qua nhà tôi rồi cùng đi nhà thờ với bé Như, sau khi đi lễ về hai đứa ở nhà tôi chơi đến khoảng 20h tối thì Tuyến lấy xe của Như rồi chở nhau đi chơi. Thấy vậy tôi có hỏi hai đứa chừng nào về thì Tuyến bảo 22h tối sẽ về, và tôi cũng dặn nhất định phải về chứ không được đi đâu qua đêm.

Vậy mà qua 22h tôi vẫn không thấy Tuyến chở bé Như về, sốt ruột tôi gọi điện thoại thì không thấy Như bắt máy, lúc đó chẳng hiểu sao tôi thấy lo và run lắm. Một lúc sau thì thấy tin nhắn mà không biết do bé Như hay Tuyến nhắn cho số máy của đứa cháu gái ở cùng nhà (và bà Tâm cũng không nhớ là tin nhắn được gửi từ số máy của con mình hay của Tuyến). Nội dung tin nhắn là nhờ người cháu gái nói với tôi đừng lo, ngày mai (10-12) Như mới về vì Như ở chơi nhà bạn mai sinh nhật. Thấy tin nhắn đó tôi cũng tạm an tâm nhưng chẳng hiểu sao tôi không tài nào ngủ được.

Đến sáng hôm sau tôi tiếp tục gói điện liên tục cho con mà không thấy ai bắt máy cả. Quá lo lắng và sốt ruột, tôi đã gọi thẳng cho Tuyến hỏi tại sao Như không bắt máy thì nó bảo là máy Như bị hư. Nghe vậy tôi mới nói "dù máy hư hay không cô không cần biết, con đã chở nó đi thì con phải chở nó về cho cô, bây giờ cô cần gặp nó gấp nếu nửa tiếng sau mà con cô không về thì cô sẽ báo Công an, lúc đó con sẽ phải chịu trách nhiệm vì con chính là người đưa nó đi ra khỏi nhà”. Thực ra tôi cũng chỉ nói vậy để nó đưa con tôi về cho nhanh thôi, nhưng có vẻ tên này vẫn cố giấu mọi chuyện - lúc này Tuyến nói là "bé Như có chơi ở nhà con nhưng bây giờ bé Như qua nhà bạn rồi, không còn ở nhà con nữa", mà thực tế lúc đó Như vẫn đang ở nhà của Tuyến. Lúc đó tôi tưởng thật nên đã gọi điện cho hầu hết những người bạn gái quen biết của Như nhưng vô vọng, gọi ngược lại cho Tuyến thì tên này vẫn nói là Như không có ở nhà của nó...", bà Tâm đau xót kể lại.

Sau đó, bà Tâm đã cố tìm mọi cách để tìm con gái suốt ngày hôm đó. Cứ tìm được số điện thoại của người bạn nào của Như là bà gọi hỏi, thậm chí bà còn đi tới tận nhà một số bạn bè của con để hỏi và những người bạn của Như khi biết chuyện cũng cùng bà đi tìm Như nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Như đâu.

Theo bà Tâm thì mãi cho tới 22h tối đêm thứ hai (10-12), tự dưng một người chị gái của Tuyến chạy qua nhà bà nói là Như ngủ ở trên lầu trong nhà mà mọi người kêu của hoài không mở... Nghe vậy bà Tâm thất kinh nên đã nhanh chóng kêu người cháu gái chở bà qua xem sự tình thế nào. Khi gần tới nhà Tuyến ngay đầu hẻm thì bà đã thấy nhiều chiến sĩ Công an đứng ở ngoài đường rồi còn có cả xe cấp cứa nữa, lúc này bà đã linh cảm có chuyện chẳng lành với con gái của mình nhưng quả thật là bà không thể tưởng tượng là con mình đã chết.

"Khi Công an yêu cầu làm tường trình tôi đã viết rõ là tên Tuyến cố ý giết con tôi nên nó mới giấu tôi bảo là bé Như ở nhà bạn chứ không phải đang ở nhà nó. Nếu nó nói con tôi ở nhà nó thì tôi đã chạy qua ngay, chắc sẽ không đến nỗi con tôi phải chết thương tâm như thế. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao ba má Tuyến bảo là có nghe tiếng động nhưng cứ nghĩ là hai đứa đang giỡn, đâu phải chuyện giết một con gà hay con vịt đâu, chắc chắn hai đứa phải có xô xát qua lại chứ...", bà Tâm bức xúc.

Không thể biện minh bất cứ điều gì về tội ác tày trời của kẻ sát nhân đối với người yêu hắn. Chỉ có sự trừng phạt nghiêm khắc mới giúp được nhân tâm của dư luận bình yên.

Lần tìm tấm hình của con gái đặt úp trên nóc tủ, bà Tâm vừa đưa cho chúng tôi xem vừa tỏ ra vô cùng xúc động, cảm giác như bà rất muốn khóc òa lên nhưng vẫn không thế khóc được bởi theo lời bà nói thì mấy ngày qua bà đã khóc con hết nước mắt rồi. "Hôm nhận xác con về, tôi tưởng rằng mình sẽ không sống nổi vì tôi đã khóc đến kiệt sức, tay chân lạnh ngắt, nhưng rồi tôi cũng phải gắng gượng để cùng con trai lo hậu sự cho nó. Tấm hình của con, tôi không dám để dựng lên mà phải để úp cất trên tủ vì tôi sợ rằng hàng ngày mình nhìn thấy sẽ không chịu nổi trước nỗi mất mát quá lớn này".