Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2)

ANTĐ - Ranavalona được xem như là một bạo chúa điên rồ, bà thường xuyên sử dụng vũ lực với công dân của vương quốc mình và cả những người châu Âu (đặc biệt là người Pháp). Chính vì vậy bà nổi tiếng với biệt danh “Ranavalona độc ác” hay “Nữ hoàng máu xứ Madagascar”.
Ranavalona I, nữ hoàng Madagascar kỳ lạ
Ranavalona I là Nữ hoàng của Vương quốc Madagascar trong vòng 33 năm. Trong thời gian đó, Ranavalona làm việc không mệt mỏi để giảm sự phụ thuộc của Madagascar vào châu Âu, đẩy lùi các cuộc tấn công của Pháp và xây dựng quân đội thiện chiến.

Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2) ảnh 1
Ranavalona I


Phương pháp làm giàu quân sự của bà là bắt những người nông dân cầm vũ khí, xây dựng công trình công cộng và làm việc không lương như một cách để trả nợ. Hàng triệu người đã thiệt mạng trong suốt triều đại của bà do chiến tranh triền miên, bệnh tật, nạn đói, những hình phạt khắc nghiệt và do lao động cưỡng bức.
Trong suốt cuộc đời của mình, Ranavalona được xem như là một bạo chúa điên rồ. Bà thường xuyên sử dụng vũ lực với công dân của vương quốc mình và cả những người châu Âu (đặc biệt là người Pháp). Chính vì vậy bà nổi tiếng với biệt danh “Ranavalona độc ác” hay “Nữ hoàng máu xứ Madagascar”.

Liu Pengli, sở thích quái dị

Liu Pengli là Hoàng tử xứ Jidong, Trung Quốc và là một người anh em họ của Hoàng đế Jing. Pengli rất kiêu ngạo và độc ác. Hắn có sở thích đưa thuộc hạ qua các làng mạc để hãm hiếp, cướp bóc, giết người và săn nô lệ hơn như những món quà lưu niệm. 
Pengli thích tra tấn người dân để giải trí, cướp của, giết người thân của họ và bỏ mặc họ chết đói. Người dân Jidong rất kinh sợ hoàng tử, họ thường trốn trong nhà và tránh ra khỏi nhà vào ban đêm. Pengli được cho là đã gây ra cái chết của hàng trăm người.

Tội ác của hắn cuối cùng đã tới tai Hoàng đế, nhưng Hoàng đế lại không muốn giết em mình nên Pengli chỉ bị phế chức và đày đi xa. 

Belle Địa ngục

Belle Gunness được sinh ra tại Na Uy và theo một số nguồn tin, cô sống một cuộc sống tương đối bình thường cho đến khi bị một người đàn ông cưỡng hiếp khi còn ở tuổi thiếu niên, khiến cô bị sẩy thai đứa con đầu lòng. Tính cách của Gunness sau đó có sự thay đổi đáng kể.
Năm 1881, Gunness di cư đến Mỹ, nơi cô làm người giúp việc. Tại đây cô đã kết hôn và có con. Gunness sau đó học thêm về ngành kinh doanh bảo hiểm để phát triển sự nghiệp. Đột nhiên, con của cô qua đời do đau dạ dày, sau đó đến lượt chồng cô cũng chết vì bệnh đường ruột và việc kinh doanh đổ bể. Theo đúng luật, Gunness nhận toạn bộ số tiền bảo hiểm và tái hôn không lâu sau đó. 

Belle Gunness

Trong vòng một tuần của cuộc hôn nhân thứ hai, con riêng của cô với người chồng trước lại qua đời. Một năm sau đó, người chồng thứ hai cũng tử vong do một vết thương bí ẩn. Một lần nữa, Gunness lại ung dung thu hết số tiền bảo hiểm.
Cuối cùng, tội ác của Gunness đã được đưa ra ánh sáng. Cô được cho là đã giết hết những người bạn trai, chồng và các con gái cũng như con riêng của chồng, ước tính từ 20-40 người trong vòng 20 năm. Gunness đã giàu lên nhanh chóng từ tiền bảo hiểm và tài sản của các nạn nhân. Kỳ lạ là tên tội phạm này không bị xét xử mà đã biến mất bí ẩn những năm 1900.

Nữ hoàng Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc và bà được biết đến như một nữ hoàng tàn bạo có thể dùng mọi thủ đoạn độc ác để đạt mục đích cho bản thân cũng như quốc gia của mình.  Võ Tắc Thiên đã lãnh đạo Trung Quốc trở thành cường quốc chính trị và quân sự, tuy nhiên bà cũng có không ít tai tiếng trong cuộc đời.

Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2) ảnh 3
Võ Tắc Thiên


Trong những năm tháng cai trị của mình, bà đã ra lệnh tra tấn, tán sát và ép hàng trăm ngàn người tự sát. Thậm chí những người thân trong gia đình hay người thân tín trong triều cũng bị bức hại. Các hình thức tra tấn cũng rất dã man như dùng thuốc độc, luộc chin bằng nước sôi hay banh xác. Võ Tắc Thiên qua đời năm 81 tuổi do tuổi già. 

Thug Behram, nhà truyền giáo giết người

Giữa những năm 1790 và 1840, một nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ gọi là Thug Behram sát hại 931 người trong Avadh, Ấn Độ.

Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2) ảnh 4
Thug Behram


Sử dụng một miếng vải nghi lễ gọi là "Rumal," tương tự như một chiếc khăn tay, Behram sẽ bóp cổ nạn nhân của mình như một nghi thức tôn giáo trước sự chứng kiến của nhiều thành viên của giáo phái. Năm 1840, Behram bị xử tử vì tội ác của mình bằng cách treo cổ.