Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (1)

ANTĐ - Dưới đây là tổng kết về những nhân vật nổi tiếng đã từng gây tội ác diệt chủng trong lịch sử, song lại ít người biết tới.
Gilles de Rais, kẻ chuyên giết trẻ em

Gilles de Rais là một hiệp sĩ Breton nổi tiếng đã từng chiến đấu trong quân đội Pháp. Tuy nhiên, binh nghiệp hào hùng không phải là điều người ta nhớ về Rais mà là tội ác của hắn. Rais thú nhận đã sát hại ít nhất 80-200 trẻ em. Số lượng nạn nhân thực tế chưa xác định được nhưng một số số liệu cho thấy số nạn nhân có thể lên tới 600 trẻ em bị giết trong vòng 7 năm.

Gilles de Rais

Sau khi Rais xuất ngũ, hắn thừa nhận bắt đầu việc liên lạc với thế giới tâm linh để triệu hồi quỷ dữ bằng cách hiến tế các trẻ em. Việc tìm kiếm trẻ em để giết là không khó khăn, vì trẻ em nông dân thường tiếp cận lâu đài của Rais để xin ăn. Hắn thường chọn trẻ em từ những gia đình rất nghèo để tránh bị cha mẹ chúng buộc tội vì không đủ tiền thưa kiện. Sau khi bị bắt, các trẻ em thường bị tra tấn rồi sau đó bị giết hại dã man.
Năm 1440, Rais đã phạm sai lầm khi bắt giữ một giáo sĩ có uy tín dẫn đến việc triều đình cho tổ chức các cuộc truy bắt và điều tra chính thức ở quy mô lớn. Rais đã sa lưới, và sau khi bị tra khảo dã man, hắn đã thú nhận toàn bộ tội trạng. Cuối cùng, Rais và đồng bọn bị treo cổ và thiêu sống vào năm 1440.
Elizabeth Bathory - Nữ bá tước có sở thích…tắm máu

Elizabeth Báthory là nữ bá tước xuất thân từ một gia đình quý tộc danh tiếng ở Hungary. Báthory đã được giáo dục tốt và có khả năng đọc và viết bằng 4 ngôn ngữ. Với địa vị xã hội cao quý, bà là một người quan trọng và nổi tiếng ở Vienna và các vùng xung quanh. Chính địa vị bá tước đã che giấu một phần tội ác ghê rợn của nữ bá tước này.

Sau khi chồng Báthory qua đời năm 1604, những lời đồn đại về bá tước Bathory từ người dân địa phương đã đến tai chính quyền. Có những tin đồn rằng phụ nữ trẻ và trẻ em gái tiếp tục biến mất trong  lâu đài của bá tước. Hầu hết các nạn nhân là nông dân và đầy tớ. Báthory luôn ém nhẹm được sự việc cho đến khi bà bắt và giết con gái của một gia đình quý tộc ở đẳng cấp thấp hơn. Mọi chuyện đã bại lộ và Bathory bị bắt
Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (1) ảnh 2
Nữ bá tước máu lạnh

Phiên tòa xét xử đã kéo dài trong vài tuần và đã có hàng trăm nhân chứng làm chứng chống lại bà. Hầu hết các nhân chứng là thân nhân của các cô gái mất tích, nhưng cũng có những phụ nữ đã thoát khỏi nanh vuốt Báthory đứng ra làm chứng. Cuối cùng, Báthory đã cúi đầu nhận tội.
Báthory có biệt danh là “Nữ bá tước máu” do sở thích tắm máu của các nạn nhân để duy trì tuổi trẻ. Sau khi bị kết án, Bathory lãnh án quản thúc tại gia. Bà bị nhốt trong các phòng kín chỉ đủ chỗ để đưa thức ăn, nước uống và không khí vào. Bà đã qua đời 4 năm sau khi bị kết án.

Maximilien de Robespierre, người bị ám ảnh bởi máy chém

Maximilien de Robespierre là một luật sư và chính trị gia người Pháp cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của cuộc Cách mạng Pháp. Ông là một nhà hùng biện giỏi, quyến rũ khán giả với những bài phát biểu về đạo đức, lòng yêu nước và luân lý. Ông luôn mong muốn tự do và quyền công dân cho người dân Pháp. Thật không may là sau khi đứng lên cầm quyền, ông đã trở thành một bạo chúa, ông tin rằng, cách duy nhất để đạt được mục tiêu dân chủ của mình là đàn áp nhân dân bằng những hình thức hành khuyết dã man.

Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (1) ảnh 3
Maximilien de Robespierre


Robespierre bị ám ảnh bởi công cụ hành quyết nổi tiếng của người Pháp, máy chém. Trong vòng 10 tháng, ông đã ra lệnh hành quyết hàng loạt của những người mà ông nghĩ là không ủng hộ cách mạng. Robespierre đã hành quyết hàng trăm người mà không cần xét xử, bao gồm cả một số bạn bè của mình và các thành viên gia đình. Thậm chí tội phạm nhỏ như tích trữ, đào ngũ, hoặc nổi loạn cũng sẽ bị chém đầu. Ước tính có khoảng 40.000 người đã bị kết án hoặc hành quyết, trong đó có vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinnette. Sau cùng, Robespierre cũng bị chém đầu mà không có phiên tòa nào xét xử chính thức vào năm 1794. 

Timur, tên bạo chúa tàn nhẫn

Mặc dù Timur là một vị hoàng đế châu Á dũng mãnh đã khai sinh ra đế chế và triều đại Timur, ông cũng nổi tiếng là một bạo chúa giết người máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và độc ác, đã khiến cho hàng triệu người phải chịu đau thương và khổ cực suốt đời. 

Timur

Timur có sở thích quái đản là bắt binh sĩ hoặc dân thường tự tử bằng cách nhảy từ trên cao xuống. Tại Ấn Độ, có lần Timur đã ra lệnh cho 200.000 quân sĩ nhảy từ vách đá xuống tự sát. Một lần khác, ông đã cho tay sai chặt đầu hàng ngàn người dân và binh lính tại Aleppo, Ifshan, Tikrit và Baghdad.

Timur cho xây các tòa tháp bằng sọ người để giải trí, và theo ước tính vị bạo chúa này đã giết chết khoảng 20 triệu người.

Ilse Koch, con quỷ tại trại tập trung Buchenwald

Câu chuyện về Ilse Koch chỉ là một phần nhỏ trong ác mộng của cuộc thảm sát người Do Thái. Ilse là vợ của Karl Koch, một trong những tướng tay sai cảu Hitler tại trại tập trung Buchenwald. Thay vì sống một cuộc đời bình lặng bên chồng, Ilse trở thành một giám thị độc ác nhất nhì trong trại tập trung thời đó.

Ilse Kock

Ilse thường cưỡi ngựa qua các khu trại, chọn ra các tù nhân và tra tấn họ đến chết mà không cần lý do. Các tù nhân bị Ilse lựa chọn thường là do mụ thích da của họ. Họ bị tra tấn, giết hại và sau đó bị lột da để làm các vật dụng như bìa sách, chụp đèn và quần áo. Ilse rất hãnh diện vì sở hữu một chiếc túi được làm từ da thịt tù nhân.

Ilse sau cùng cũng bị bắt về những tội ác chiến tranh đã gây ra sau khi chồng bà là Karl Koch bị hành quyết tại Munich năm 1945. Ilse cuối cùng đã bị kết án chung thân và sau 20 năm sống trong tù, người đàn bà độc ác này đã qua đời không rõ nguyên nhân.

(* Còn tiếp...)